Bóng hồng của xứ cờ hoa

(Baonghean) - Ngày 13/1, cả nước Mỹ và toàn thế giới cùng nhau hướng về Nhà Trắng, lắng nghe vị chủ nhân thứ 44 của nơi đây đọc bản Thông điệp Liên bang cuối cùng trên cương vị người đứng đầu nước Mỹ.

Dĩ nhiên, tâm điểm của mọi ánh đèn hẳn phải là Tổng thống Barack Obama. Nhưng bên cạnh ông, truyền thông cũng dành không ít sự chú ý đến người phụ nữ luôn âm thầm ủng hộ sự nghiệp chính trị của chồng - Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama.

Đệ nhất Phu nhân nước Mỹ Michelle Obama xuất hiện lộng lẫy những không kém phần thanh lịch trong buổi đọc Thông điệp Liên bang của chồng hôm 13/1. Ảnh: NYTimes.
Đệ nhất Phu nhân nước Mỹ Michelle Obama xuất hiện lộng lẫy những không kém phần thanh lịch trong buổi đọc Thông điệp Liên bang của chồng hôm 13/1. Ảnh: NYTimes.

Đệ nhất Phu nhân với gu thời trang chuẩn

Luôn xuất hiện lộng lẫy và trang nhã tại các sự kiện, các buổi tiệc quan trọng cùng ông Obama, do đó vẻ ngoài nổi bật của bà Michelle Obama trong buổi phát sóng Thông điệp Liên bang là điều dễ hiểu, nhất là khi đây cũng là lần cuối bà góp mặt trong bản thông điệp quan trọng trong sự nghiệp của chồng.

Bên cạnh những vấn đề nóng bỏng và không ngoài dự đoán được ông Obama nhắc tới trong bài diễn văn hôm thứ Ba như bạo lực súng đạn, chủ nghĩa khủng bố, các loại thuế,…, bộ váy tươi tắn và duyên dáng của Đệ nhất Phu nhân cũng là một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội sau sự kiện vừa qua.

Thật vậy, trên mạng xã hội Twitter, người ta bàn tán và cùng nhau tranh luận sôi nổi về màu sắc bộ váy của Phu nhân, người cho rằng đó là màu vàng, người lại quả quyết đó là màu cam. Và tranh cãi chỉ lắng xuống khi các tín đồ thời trang phát hiện ra chiếc váy là mẫu thiết kế trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Narciso Rodriguez, được bán trên trang web của chuỗi trung tâm mua sắm Neiman Marcus và xác nhận đó là bộ váy màu vàng cam, hay còn gọi là “Marigold”.

Thú vị hơn, bộ trang phục ngay lập tức đã trở thành mặt hàng được phụ nữ trên toàn nước Mỹ tìm mua bằng được, và nhanh chóng “cháy hàng” ngay trong đêm 13/1!

Theo tờ NYTimes, không thể bỏ qua thực tế rằng chính bộ váy của Đệ nhất Phu nhân nước Mỹ đã góp phần “cộng hưởng” và tạo ra một không khí vui tươi và tràn đầy khí thế lạc quan trong buổi lễ.

Quả thực, đây là bộ trang phục có màu sắc tươi sáng nhất mà bà Obama khoác lên mình kể từ khi tham gia buổi đọc Thông điệp Liên bang năm 2012 đến nay, hoàn toàn tương phản với sắc xám mà bà từng mặc trong trong buổi lễ hồi năm ngoái.

Bà Michelle đã đem lại luồng gió mới cho Nhà Trắng bằng những bộ trang phục ấn tượng.
Bà Michelle đã đem lại luồng gió mới cho Nhà Trắng bằng những bộ trang phục ấn tượng. Ảnh: Internet.

Từ nhiều năm nay, sau khi ông Obama chạy đua tranh chiếc ghế Tổng thống rồi lên nắm giữ cương vị chính trị cao nhất đất nước, đưa vợ và 2 cô con gái trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, bà Michelle Obama đã không ít lần được dân chúng đánh giá là sở hữu phong cách vận động tranh cử nghiêm nghị và dứt khoát, cùng với thẩm mỹ thời trang đầy tinh tế.

Hồi tháng 5/2006, bà Michelle từng xuất hiện trong tạp chí Essence nổi tiếng, và được ca ngợi là một trong “25 phụ nữ gây cảm hứng nhất thế giới”.

Tiếp đó, tháng 9/2007, phu nhân của ông Obama lại được một tạp chí khác xếp hạng 58 trong danh sách “Havard 100”, chuyên liệt kê những nhân vật từng theo học tại đại học danh giá này và có tầm ảnh hưởng nhất trong năm.

Bà cũng 2 năm liên tiếp giành giải mặc đẹp nhất của Tạp chí Vanity Fair, giải mặc đẹp nhất năm 2008 của tạp chí People.

Trong lễ nhậm chức nhiệm kỳ 2 của ông Obama diễn ra vào ngày 21/1/2013, Đệ nhất  Phu nhân và 2 cô con gái đã “ghi điểm” và nhận được nhiều ánh nhìn trầm trồ nhờ những lựa chọn thời trang thích hợp và thanh lịch.

Bà là người luôn kề vai sát cánh cùng chồng trong cuộc sống cũng như sự nghiệp chính trị của ông Obama. Ảnh: Internet.
Bà là người luôn kề vai sát cánh cùng chồng trong cuộc sống cũng như sự nghiệp chính trị của ông Obama. Ảnh: Internet.

Hậu phương vững cho ông Obama

Người ta vẫn thường nói “Sau lưng người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của người phụ nữ”, điều này quả đúng với trường hợp của Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama. Dân chúng toàn nước Mỹ lần đầu biết đến bà không phải trong lễ nhậm chức hồi tháng 1/2009 của ông Obama mà là từ trước đó nhiều năm.

Đó là khi bà xuất hiện cùng chồng khi ông Obama có bài diễn văn quan trọng tại Hội nghị Quốc gia của đảng Dân chủ vào năm 2004. Tháng 11 năm đó, Barack Obama chính thức được bầu làm Nghị sỹ bang Illinois.

Năm 2007, bà Michelle gác lại công việc chuyên môn của mình, lùi về làm hậu phương vững chắc cho ông Obama, hỗ trợ ông chăm lo cho gia đình, con cái và giúp chồng chạy đua tranh cử Tổng thống.

Khi ông Obama nỗ lực tái đắc cử trong năm 2012, trước thách thức tranh cử từ đối thủ là ứng viên đảng Cộng hòa Mitt Romney, bà Michelle đã thay chồng đi khắp mọi miền đất nước, tổ chức các cuộc nói chuyện với dân chúng, đưa hình ảnh cũng như tần suất xuất hiện của chồng đến gần với người dân hơn.

Đến tận bây giờ, người ta vẫn thường nhắc đến bài diễn văn đáng lưu ý của Đệ nhất Phu nhân Michele hồi tháng 9/2012 tại Hội nghị Quốc gia của đảng Dân chủ.

Bà nói: “Mỗi ngày, những người tôi gặp gỡ đều truyền cảm hứng cho tôi, mỗi ngày họ đều khiến tôi thấy tự hào, mỗi ngày họ nhắc tôi nhớ chúng tôi thật có phúc khi được sống ở quốc gia tuyệt vời nhất hành tinh. Được giữ cương vị Đệ nhất Phu nhân nước Mỹ là vinh hạnh và đặc quyền đối với tôi”.

Bà đã khéo léo dành lời ngợi ca và cảm ơn cộng đồng người dân gốc Latinh vì đã ủng hộ chồng mình - Tổng thống Obama, và nhấn mạnh rằng vị chủ nhân thứ 44 của Nhà Trắng luôn thấu hiểu Giấc mộng nước Mỹ, cũng như những vất vả, vật lộn hàng ngày của các gia đình xứ sở cờ hoa, đồng thời dành sự quan tâm sâu sắc về việc tạo sự khác biệt cho cuộc sống của người dân.

Không hề khó hiểu khi những câu chữ trên của bà Michelle đã nhanh chóng đi vào lòng người, giành được cảm tình và sự khen ngợi của công chúng lẫn giới phê bình, và trở thành “khoảnh khắc tỏa sáng” đáng nhớ nhất của vị Đệ nhất Phu nhân gốc Phi đầu tiên của Mỹ.

Tổng thống Obama và Đệ nhất Phu nhân luôn giành sự ưu tiên cao cho 2 cô con gái Malia và Sasha. Ảnh: Internet.
Tổng thống Obama và Đệ nhất Phu nhân luôn giành sự ưu tiên cao cho 2 cô con gái Malia và Sasha. Ảnh: Internet.

Dù luôn bận bịu công việc, song cả Michelle và Barack Obama đều khẳng định ưu tiên cá nhân của họ là 2 cô con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn Malia và Sasha. Cặp vợ chồng hiểu rằng việc chuyển nơi sinh sống từ Chicago tới thủ đô Washington D.C là một sự thay đổi lớn đối với bất cứ gia đình nào.

Sống trong khuôn viên Nhà Trắng, được lực lượng an ninh bí mật bảo vệ, và luôn xếp sau nghĩa vụ của cha mẹ đối với dân chúng nước Mỹ, tất cả đều đã làm biến đổi đột ngột cuộc sống bình thường của 2 cô gái. Tuy nhiên, cả ông Obama lẫn vợ mình luôn nỗ lực duy trì “thế giới” của con cái “bình thường” tối đa có thể, quy định nghiêm khắc về giờ học, ngủ nghỉ, vui chơi của con.

Bàn về cách nuôi dạy con, bà Michelle từng khẳng định: “Ưu tiên trên hết của tôi luôn là phải đảm bảo con cái được khỏe mạnh và ổn định. Sau đó, tôi cũng muốn giúp đỡ các gia đình khác có được sự hỗ trợ cần thiết, không chỉ để tồn tại, mà để phát triển hơn nữa”.

Thật dễ hiểu khi hình ảnh của bóng hồng sau lưng ông Obama lại chiếm được cảm tình của nhiều người dân Mỹ đến vậy, không chỉ trước đây, hiện tại mà còn trong những tháng ngày tương lai.

Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới