Bữa cơm của người Mông về từ vùng dịch

(Baonghean.vn) - Từ các tỉnh phía Nam trở về, các công dân phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày và chịu mọi chi phí hàng ngày. Không có điều kiện đóng tiền ăn, nhiều công dân tại Kỳ Sơn phải nhờ người nhà mang cơm nước đến.
Ảnh: Thành Cường
Anh Hờ Tồng Xò rời bản Tiền Tiêu, xã Na Ngoi (Kỳ Sơn) vào Bình Dương đi làm thuê được 3 tháng. Dịch Covid-19 bùng phát, anh Xò cùng đồng hương của mình đi xe máy về quê. Hơn 10 ngày nay, anh cùng 46 người khác cũng trở về từ các tỉnh phía Nam đang cách ly tại Trường Tiểu học Nậm Cắn 1. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Không có điều kiện đóng tiền ăn, hàng ngày, vợ anh, chị Mùa Y Sùa phải nấu cơm đưa ra khu cách ly cách nhà gần 2km cho chồng. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường

Nhà anh Hờ Tồng Xò có 7 người, bao gồm cả vợ chồng đứa con trai mới cưới. Ba tháng trước, anh vào Bình Dương làm thuê cho một xưởng mộc. Vợ chồng đứa con trai thì vào làm công nhân nhà máy. Ảnh: Thành Cường

Ảnh: Thành Cường
Dịch Covid-19 bùng phát, mất việc làm, lo sợ dịch bệnh nên anh Xò quyết định đi xe máy về quê cùng những người khác. Hai vợ chồng người con trai vẫn còn kẹt lại, không có xe để về. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Hơn 3 ngày sau, anh Xò đã có mặt tại quê nhà và được đưa vào cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. "Nghe nói anh đi xe máy về tôi lo lắm, may mà về đến nhà an toàn" - chị Mùa Y Sùa nói. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Từ khi chồng về cách ly tập trung ở gần nhà, chị Mùa Y Sùa nghỉ đi rẫy, ở nhà nấu cơm mang ra khu cách ly cho chồng. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Thực đơn hàng ngày chị chuẩn bị cũng chỉ có cơm và một món rau nào đó kiếm được quanh nhà, như đậu luộc hay ngọn su su xào,... Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Nửa cân gạo sau khi nấu chín được chị Mùa Y Sùa cho vào túi bóng. Đây là khẩu phần ăn cả ngày của Hờ Tồng Xò. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Do không biết đi xe máy, sau khi chuẩn bị bữa ăn xong, chị đi bộ gần 2km để đưa cơm đến khu cách ly. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Theo anh Hờ Nỏ Chà - Phó Trưởng bản Tiền Tiêu xã Nậm Cắn cho biết: Bản có khoảng 100 người đi làm ăn ngoại tỉnh, chủ yếu là ở miền Nam. Đợt dịch này có gần 40 người trở về, cách ly tại Trường tiểu học Nậm Cắn 1, tất cả đều phải nhờ người nhà mang cơm nước đến. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Hiện nay, toàn xã Nậm Cắn có 154 công dân từ miền Nam và đang được cách ly tại 3 địa điểm là các trường học trên địa bàn xã. Phần lớn những người này thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo."Riêng hơn 90 người đang cách ly tại Trường PTDTBT THCS Nậm Cắn được ăn cơm tập trung. Số còn lại đang cách ly tại 2 điểm còn lại thì do người nhà nấu, mang đến" - ông Xông Bá Lầu - Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Cắn nói. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Đến thời điểm này, toàn huyện biên giới Kỳ Sơn có hơn 2.900 lao động trở về từ các tỉnh phía Nam, đang thực hiện cách ly tập trung tại các cơ sở trường học trên 21 xã, thị trấn. Đây là đối tượng không thuộc diện được hỗ trợ tiền ăn, do vậy gia đình phải tự túc. Ảnh: Thành Cường

Tin mới