Bùi ngùi cảnh bệnh nhi nhập viện ngày cận Tết

(Baonghean.vn) - Trong lúc nhiều gia đình quây quần sum vầy bên nhau thì không ít những gia đình trẻ khác vẫn phải bồng bế con vào bệnh viện.
Ảnh: Trung Hà
Thời điểm ai nấy đều ngược xuôi về chung vui cùng gia đình trong không khí ấm cúng, vui vẻ, vẫn còn đó nhiều gia đình có trẻ vào viện. Ảnh: Trung Hà
Ảnh: Trung Hà
Nhiều ông bố, bà mẹ tất bật bên con nhỏ quấy khóc. Ảnh: Trung Hà
 
Ảnh: Trung Hà
Các bác sĩ, y tá tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An túc trực 24/24h để kịp thời cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân. Ảnh: Trung Hà
 
Ảnh: Trung Hà
Thăm khám tại giường bệnh. Ảnh: Trung Hà
 
Ảnh: Trung Hà
Tại các khoa phòng, các bà mẹ hầu như không ngủ nghỉ. Ảnh: Trung Hà
 
Ảnh: Trung Hà
Nhìn cháu bé no sữa đã chịu nằm ngoan trong vòng tay, một người mẹ tâm sự, con nhỏ bệnh phải vào bệnh viện điều trị là y như cả gia đình cùng bệnh, hơn nữa ngày mai đã là mồng Một, vì vậy phải đón Tết ở bệnh viện là điều không ai muốn. Ảnh: Trung Hà
 
Ảnh: Trung Hà
Dọc hành lang bệnh viện, người thân nằm vạ vật, ngủ vùi trong gió lạnh để chăm sóc người nhà. Ảnh: Trung Hà
 
Ảnh: Trung Hà
Y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trao những món quà nhỏ mang hương vị ngày Tết đến người nhà bệnh nhân. Ảnh: Trung Hà

Tin mới