Bừng sáng những ngọn nến trong đêm tri ân

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ, tối 26/7, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thành kính tổ chức lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang liệt sỹ huyện nhà.

* Tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương, Huyện uỷ, HĐND, UBND, UB. MTTQ và Huyện đoàn tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ.

2.200 ngọn nến được thắp sáng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương. Ảnh: Hữu Hoàn
2.200 ngọn nến được thắp sáng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương. Ảnh: Hữu Hoàn

Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương là nơi yên nghỉ của 2.200 liệt sỹ và chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong các cuộc trường kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế tại nước bạn Lào.

Lãnh đạo và nhân dân huyện Đô Lương dâng hoa, dâng hương kính viếng các hương hồn liệt sỹ. Ảnh: Hữu Hoàn
Lãnh đạo và nhân dân huyện Đô Lương dâng hoa, dâng hương kính viếng các hương hồn liệt sỹ. Ảnh: Hữu Hoàn

Để tưởng nhớ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với 4.036 người con thân yêu của huyện nhà đã anh dũng chiến đấu và hy sinh, các ĐVTN đã thắp sáng 2.200 ngọn nến trên phần mộ các liệt sỹ. Sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ đã tô thắm truyền thống anh hùng bất khuất của dân tộc trước mọi kẻ thù.

Sỹ Bắc

* Trên 500 phần mộ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Yên Thành, các đại biểu và hơn 400 học sinh các trường THPT Phan Đăng Lưu, THPT Yên Thành 2, cùng đông đảo quần chúng nhân dân huyện đã thành kính dâng lên hương hồn các Anh hùng liệt sỹ những nén hương thơm và những ngọn nến được thắp sáng, thể hiện một tấm lòng và một quyết tâm lớn, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự cống hiến xương máu, hy sinh anh dũng của bao thế hệ cha anh đi trước vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Lễ dâng hương, thắp nến tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ Liệt sỹ huyện Yên Thành. Ảnh: Thái Dương
Lễ dâng hương, thắp nến tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ Liệt sỹ huyện Yên Thành. Ảnh: Thái Dương

Cũng tại buổi lễ, Trung  tâm VHTT Yên Thành đã biểu diễn chương trình nghệ thuật “Uống nước nhớ nguồn”, với 10 tiết mục văn nghệ đặc sắc, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, sự chiến đấu hy sinh anh dũng của quân và dân ta trong các cuộc trường chinh  cứu nước và đổi mới đi lên của quê hương, đất nước.

Dịp này, UBND huyện Yên Thành đã trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng cho thân nhân liệt sỹ, các thương binh tiêu biểu 4 xã vùng trung tâm huyện.

 Thái Dương

* Cũng trong đêm 26/7, sau khi các đồng chí lãnh đạo huyện Tân Kỳ và hơn 1.000 đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn thành kính dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ ở đài tưởng niệm, gần 200 ngọn nến tri ân đã được các đoàn viên thanh niên thắp sáng tại phần mộ các liệt sỹ.

Đoàn viên thanh niên thắp nến tri ân tại các phần mộ liệt sỹ. Ảnh: Phương Hảo
Đoàn viên thanh niên thắp nến tri ân tại các phần mộ liệt sỹ. Ảnh: Phương Hảo

Lễ thắp nến tri ân nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với sự hy sinh anh dũng của những người con ưu tú của dân tộc trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đây cũng là hoạt động nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, tự hào về lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng của các thế hệ cha anh, từ đó xác định rõ trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

         Phương Thảo - Như Lành

* Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ huyện Nam Đàn diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo huyện, lực lượng vũ trang, trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cùng hàng trăm ĐVTN và thiếu niên nhi đồng và đông đảo nhân dân huyện nhà.

Thành kính thắp nến tri ân tại các phần mộ liệt sỹ. Ảnh: Kim Dung
Thành kính thắp nến tri ân tại các phần mộ liệt sỹ. Ảnh: Kim Dung

Kính cẩn nghiêng mình trước từng phần mộ, trong hư ảo của khói hương và ánh nến lung linh, Đảng bộ và nhân dân huyện Nam Đàn nguyện hứa với các Anh hùng liệt sỹ hãy an nghỉ trong lòng đất mẹ, sự hy sinh cao cả của các anh, các chị mãi mãi là bản hùng ca bất diệt, là niềm tự hào của quê hương, đất nước và thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp bước truyền thống cha anh, nguyện hiến dâng sức trẻ xây dựng đất nước, quê hương và quyết bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Kim Dung

TIN LIÊN QUAN

Tin mới