Cả nhà ra đồng làm vụ màu ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Những cánh đồng ngô Xuân Tường (Thanh Chương) những ngày này tấp nập bóng người. Có những khoảnh ruộng góp mặt tất cả các thành viên trong nhà cùng ra phụ giúp nhau làm việc. Khung cảnh lao động khẩn trương mà cũng thật bình yên
Trên bãi bồi phù sa, cánh đồng ngô qua mùa thu hoạch đang được vỡ đất để gieo trồng vụ mới. Ảnh: Quốc Đàn
Trên bãi bồi phù sa, cánh đồng ngô qua mùa thu hoạch đang được vỡ đất để gieo trồng vụ mới. Ảnh: Quốc Đàn
Một ông cụ năm nay đã 84 tuổi nhưng vẫn hăng hái ra đồng cày vỡ đất. Ảnh: Quốc Đàn
Một ông cụ năm nay đã 84 tuổi nhưng vẫn hăng hái ra đồng giúp con cháu cày vỡ đất. Ảnh: Quốc Đàn
 
Có những cháu bé cũng theo mẹ, theo bà ra đồng. Ảnh: Quốc Đàn
Có những cháu bé cũng theo mẹ, theo bà ra đồng. Ảnh: Quốc Đàn
Khi bà đang làm việc thì cháu tha thẩn chơi giữa những luống cày. Ảnh: Quốc Đàn
Khi bà đang làm việc thì cháu tha thẩn chơi giữa những luống cày. Ảnh: Quốc Đàn
"Con cháu bảo cụ ở nhà chơi, nhưng cụ muốn ra đồng giúp được con cháu việc gì thì giúp chứ ở nhà buồn lắm". Ảnh: Quốc Đàn
"Con cháu bảo cụ ở nhà chơi, nhưng cụ muốn ra đồng giúp được con cháu việc gì thì giúp chứ ở nhà buồn lắm". Ảnh: Quốc Đàn
Thu hoạch cây ngô để gieo trồng vụ mới. Ảnh: Quốc Đàn
Thu hoạch cây ngô để gieo trồng vụ mới. Ảnh: Quốc Đàn
Thong thả trở về với xe ngô trĩu nặng và một buổi cày vỡ đất, gieo hạt bận rộn. Ảnh: Quốc Đàn
Thong thả trở về với xe ngô trĩu nặng và một buổi cày vỡ đất, gieo hạt bận rộn. Ảnh: Quốc Đàn

Tin mới