Các cầu thủ SEA Games 32 sẽ thể hiện như thế nào trên đấu trường V-League?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Sau SEA Games 32, điều ông Philippe Troussier lo ngại nhất là các tuyển thủ U22 không hoặc ít được ra sân tại V-League 1 và 2, không khắc phục nổi nhược điểm thực chiến khi thi đấu quốc tế với các đối thủ đẳng cấp, kinh nghiệm.

Vòng 8 V-League 1 là dịp để kiểm chứng mọi việc và trận đấu mở màn Hoàng Anh Gia Lai - Đông Á Thanh Hóa bước đầu có thể khiến ông Troussier trút bớt nỗi lo thường trực nói trên.

Thực ra thời gian từ khi kết thúc trận tranh Huy chương Đồng môn bóng đá nam SEA Games 32 đến Vòng 8 V-League 1 không dài nên chắc chắn không ai mạo hiểm cho các tuyển thủ U22 ra sân từ đầu, nhất là trong thời điểm cả nước đang vào kỳ nắng nóng gay gắt. Thái Sơn ở Đông Á Thanh Hóa chỉ ra sân từ đầu hiệp 2, khi đội nhà bị dẫn trước với tỷ số 0-1, Quốc Việt ở Hoàng Anh Gia Lai thậm chí chỉ vào sân ở phút 90, khi tỷ số trận đấu là 2-2, kéo dài con số các trận hòa của đội bóng phố núi lên con số 6.

Chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai (áo sẫm) và Đông Á Thanh Hóa (áo vàng) chia điểm trong trận cầu kịch tính, hấp dẫn đến phút chót. Nguồn: Báo Thanh Hóa

Chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai (áo sẫm) và Đông Á Thanh Hóa (áo vàng) chia điểm trong trận cầu kịch tính, hấp dẫn đến phút chót. Nguồn: Báo Thanh Hóa

Điều đáng chú ý là đội khách đang dẫn đầu bảng xếp hạng, chưa thua trận nào cho đến hết Vòng 7 nhưng đến Vòng 8, lại đang bị đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai dẫn trước 0-1 sau hiệp đấu thứ nhất. Tình thế đó buộc ông Popov phải tung lực lượng mạnh nhất vốn có để giành lại thế trận và Thái Sơn vào sân từ đầu hiệp 2. Phút 58, Thái Sơn có đường kiến tạo tinh tế để Paulo Conrado tì đè loại bỏ trung vệ Kiakite sút tung lưới đội chủ nhà ở góc hẹp, gỡ hòa 1-1, tạo khí thế để đội đầu bảng vươn lên dẫn trước 2-1 ở phút 77 do công của tiền đạo Bruno Cunha nức tiếng từ hồi còn thi đấu cho Viettel.

Rõ ràng, sự vươn lên mạnh mẽ của Đông Á Thanh Hóa ở hiệp 2 có công của Thái Sơn-người không phổi, một nhân vật không thể thay thế của U22 Việt Nam dưới thời ông Troussier. Đông Á Thanh Hóa có công rèn dũa thể lực để tạo nên một tiền vệ phòng ngự sung mãn chạy không thua sút các cầu thủ ở Giải Ngoại hạng Anh, được ông thầy mới nâng cấp về khả năng kiểm soát, điều phối bóng, tạo mối liên kết chặt chẽ với các vệ tinh đồng đội. Đây là mối quan hệ cộng hưởng, hai bên đều có lợi, các đội bóng V-League 1 và 2 rất đáng học hỏi và làm theo.

Do không đảm bảo thể lực sau khi mới trở về từ SEA Games 32, Hồ Văn Cường (Sông Lam Nghệ An) phải rời sân trong hiệp 2 trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 8 V-League . Ảnh: Phi Hùng

Do không đảm bảo thể lực sau khi mới trở về từ SEA Games 32, Hồ Văn Cường (Sông Lam Nghệ An) phải rời sân trong hiệp 2 trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 8 V-League . Ảnh: Phi Hùng

Cũng ở vòng 8 này, trận đấu đáng chú ý Sông Lam Nghệ An gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Vinh. Được nghỉ nhiều hơn 1 ngày so với Thái Sơn, Quốc Việt, xem xét chất lượng đội hình, dễ thấy cả Văn Cường, Xuân Tiến bên phía chủ nhà lẫn Ngọc Thắng bên phía đội khách được tung ra sân ngay từ đầu. Văn Cường đã phát huy khả năng tấn công biên, đột nhập vòng cấm đối phương để tìm kiếm cơ hội như trong trận đấu giành Huy chương Đồng mới đây. Ngọc Thắng vẫn là một đối thủ xứng tầm của Văn Cường. Trong khi đó, ở Giải U20 châu Á cũng như SEA Games 32, Xuân Tiến ít được sử dụng nhưng khi về lại Sông Lam Nghệ An, tiền vệ này lại “như cá gặp nước” và chứng minh đầy đủ năng lực khi được tin dùng.

Tại vòng 8, còn có các cặp đấu Thép Xanh Nam Định gặp Hải Phòng, Viettel gặp Bình Định, Khánh Hòa gặp Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh gặp Công an Hà Nội và Hà Nội FC gặp SHB Đà Nẵng. Các cầu thủ Văn Khang, Văn Đô không có dịp gặp đối thủ từng là đồng đội ở U22 Việt Nam, trong khi Văn Trường, Văn Tùng, Văn Chuẩn, Tiến Long cũng rất khó có cơ hội để đối đầu Duy Cương khả năng đá chính rất cao ở đội bóng Sông Hàn. Đây mới thực sự là nỗi lo của ông Troussier khi các nhân tố chính ở U22 Việt Nam này vốn rất khó cạnh tranh suất đá chính với các đàn anh và ngoại binh chất lượng trong cuộc cạnh tranh quyết liệt ở V-League.

Hy vọng một vòng đấu hay của V-League không chỉ là sự lên tiếng của các ngôi sao tuyển Việt Nam như Minh Vương, U22 Việt Nam như Thái Sơn, mà còn của nhiều ngôi sao khác, nhất là các tài năng trẻ đang trong tầm ngắm của ông Troussier để hướng tới những giải đấu quốc tế chất lượng tới đây. Nào, Văn Cường, Xuân Tiến, Ngọc Thắng, Duy Cương… hãy trả lời bằng kết quả cụ thể, góp thêm một điểm cộng cho ông thầy người Pháp trong quá trình tìm kiếm lực lượng hậu SEA Games 32 nhiều điều hay nhưng cũng không ít khiếm khuyết từng được nhiều người biết rõ.

Tin mới