Các đơn vị, tổ chức tặng quà Tết ở Trường Sa

(Baonghean.vn) - Chiều 4/1, tại Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ thay quân, tiễn tàu, tặng quà Tết cho quân và dân huyện Trường Sa.
Những chiến sỹ Hải quân lên tàu ra Trường Sa làm nhiệm vụ. Ảnh: Tiến Hùng
Những chiến sỹ Hải quân lên tàu ra Trường Sa làm nhiệm vụ. Ảnh: Tiến Hùng

Ngoài những nhu yếu phẩm được cấp theo quy định của Bộ Quốc phòng, chuyến đi lần này còn mang theo hàng trăm tấn quà Tết của các đơn vị, địa phương trong nước gửi tặng quân và dân huyện đảo Trường Sa.

Tại buổi tiễn tàu, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa mong muốn quân và dân Trường Sa luôn phát huy truyền thống “chiến đấu anh dũng, đoàn kết chủ động, khắc phục khó khăn, giữ vững chủ quyền” biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Lá cờ Tổ quốc và chiếc áo có đủ chữ ký của các thành viên đội tuyển Việt Nam được gửi ra đảo. Ảnh: Tiến Hùng
Lá cờ Tổ quốc và chiếc áo có đủ chữ ký của các thành viên đội tuyển Việt Nam được gửi ra đảo. Ảnh: Tiến Hùng
Đã thành thông lệ, vào dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức đoàn công tác ra kiểm tra, thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa và tổ chức thay, thu quân theo kế hoạch.
Vẫy tay chào đồng đội. Ảnh: Tiến Hùng
Vẫy tay chào đồng đội. Ảnh: Tiến Hùng
Đúng 16h, sau khi làm các thủ tục cần thiết, 3 chiếc tàu HQ 561, HQ 571 và KN 491 lần lượt khởi hành. Những chiến sỹ ra đảo lần này vừa trải qua đợt huấn luyện kéo dài một năm ở đất liền.
Đúng 16h, các tàu lần lượt rời đất liền. Ảnh: Tiến Hùng
Đúng 16h, các tàu lần lượt rời đất liền. Ảnh: Tiến Hùng
“Chuyến đi lần này của các đồng chí một lần nữa khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc nói chung, đối với sự trưởng thành, lớn mạnh của quân dân huyện Trường Sa nói riêng”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nói và cho rằng, những tình cảm đó thực sự là nguồn cổ vũ động viên to lớn để quân và dân huyện đảo Trường Sa vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, đoàn kết một lòng, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.

Tin mới