Cách giữ học sinh không vắng học về Tết sớm của trường vùng cao ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày cận Tết, học sinh ở một số địa phương thuộc vùng cao Nghệ An thường có thói quen "nghỉ Tết sớm". Để các em đến trường đều đặn, trường PTDTBT THCS Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn) đã tổ chức hoạt động vui Tết đón Xuân để giữ học sinh.
Trường PTDTBT THCS Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn), có hơn 150 học sinh thuộc dân tộc Mông. Những năm trước, nhiều học sing người Mông thường tự nghỉ Tết sớm, ảnh hưởng đến công tác dạy học. Để tạo giữ chân học sinh, trường tổ chức sinh hoạt tập thể với nội dung gói bánh đón Tết. Ảnh: Sách Nguyễn
Trường PTDTBT THCS Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn), có hơn 150 học sinh thuộc dân tộc Mông. Những năm trước, nhiều học sing người Mông thường tự nghỉ Tết sớm, ảnh hưởng đến công tác dạy học. Để tạo giữ chân học sinh, trường tổ chức sinh hoạt tập thể với nội dung gói bánh đón Tết. Ảnh: Sách Nguyễn
Hiệu trưởng Lô Khăm Phu cho biết, đây là lần thứ 3 trường tổ chức cho các em hoạt động này vì hầu hết học sinh ở đây đều là người Mông, có hoàn cảnh khó khăn. "Chúng tôi muốn tạo ra một không khí ấm cúng như ngày Tết thực thụ để các em cảm nhận được ý nghĩa của nó”, ông Phu nói. Ảnh: Sách Nguyễn
Hiệu trưởng Lô Khăm Phu cho biết, đây là lần thứ 3 trường tổ chức cho các em hoạt động này vì hầu hết học sinh ở đây đều là người Mông, có hoàn cảnh khó khăn. "Chúng tôi muốn tạo ra một không khí ấm cúng như ngày Tết thực thụ để các em cảm nhận được ý nghĩa của nó”, ông Phu nói. Ảnh: Sách Nguyễn
Những thầy, cô giáo thành thạo "tay nghề" được nhà trường huy động để hướng dẫn học sinh. Hầu hết khi mới bắt tay vào gói các em đều bỡ ngỡ. Sau khi được hướng dẫn qua vài lần, nhiều học sinh hăm hở học theo. Ảnh: Sách Nguyễn
Những thầy, cô giáo thành thạo "tay nghề" được nhà trường huy động để hướng dẫn học sinh. Hầu hết khi mới bắt tay vào gói các em đều bỡ ngỡ. Sau khi được hướng dẫn qua vài lần, nhiều học sinh hăm hở học theo.  Ảnh: Sách Nguyễn
“Khó quá chú ơi. Trước đây cháu chỉ thấy gói bánh chưng, bánh tét trên tivi thôi chứ đã khi nào gói đâu. Ở nhà cháu ngày Tết không ăn loại bánh này, cũng không có ai gói nên không làm được. May có các thầy các cô tổ chức cháu mới biết làm. Hôm sau về Tết cháu sẽ gói để mọi người cùng ăn”, một nam sinh lớp 8 cười nói. Ảnh: Sách Nguyễn
“Khó quá chú ơi. Trước đây cháu chỉ thấy gói bánh chưng, bánh tét trên tivi thôi chứ đã khi nào gói đâu. Ở nhà cháu ngày Tết không ăn loại bánh này, cũng không có ai gói nên không làm được. May có các thầy các cô tổ chức cháu mới biết làm. Hôm sau về Tết cháu sẽ gói để mọi người cùng ăn”, một nam sinh lớp 8 cười nói. Ảnh: Sách Nguyễn
Sản phẩm tự làm của thầy trò vùng biên. Ảnh: Sách Nguyễn
Sản phẩm tự làm của thầy trò vùng biên.  Ảnh: Sách Nguyễn
Thầy trò cùng chung tay nấu bánh. Ảnh: Sách Nguyễn
Thầy trò cùng chung tay nấu bánh. Ảnh: Sách Nguyễn
Những chiếc bánh này đều được giáo viên tổ chức cho các em ăn ngay tại trường. Thầy tổng phụ trách Đội Nguyễn Văn Đại cho biết, những năm trước đây, cứ đến gần Tết, học sinh người Mông lại vắng học rất nhiều bởi các em muốn ở nhà chơi và phụ giúp bố mẹ. Khi giáo viên tổ chức Tết ngay tại trường thì tình trạng này giảm hẳn. Ảnh: Đào Thọ
Những chiếc bánh này đều được giáo viên tổ chức cho các em ăn ngay tại trường. Thầy tổng phụ trách Đội Nguyễn Văn Đại cho biết, những năm trước đây, cứ đến gần Tết, học sinh người Mông lại vắng học rất nhiều bởi các em muốn ở nhà chơi và phụ giúp bố mẹ. Khi giáo viên tổ chức Tết ngay tại trường thì tình trạng này giảm hẳn. Ảnh: Đào Thọ
Thầy cô giáo cùng ăn Tết với học sinh. Ảnh: Đào Thọ
Thầy cô giáo cùng ăn Tết với học sinh. Ảnh: Đào Thọ

Tin mới