Cái kết của gã đàn ông si tình “giết trống đoạt mái“

Vì muốn nối lại quan hệ với người yêu, gã đàn ông si tình ở miền Tây ra tay đánh chết tình địch.

TAND TP Cần Thơ ngày 27/11 xét xử sơ thẩm Khổng Minh Trí (38 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP .Cần thơ) về tội “Giết người”.

Năm 2017, chị N.T.P sống như vợ chồng với anh Nguyễn Văn Cam (34 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, Cần Thơ). Tuy nhiên, cả hai thường xuyên mâu thuẫn nên chị P. bỏ đi và gặp Trí.

Cái kết của gã đàn ông si tình “giết trống đoạt mái“ ảnh 1
Bị cáo Trí tại tòa.

Chị P. và Trí chung sống như vợ chồng với nhau được khoảng 2 tháng thì người phụ nữ này phát hiện Trí đã có vợ con nên chị về chung sống lại với anh Cam.

Trí ghen tuông, nhiều lần gọi điện thoại bảo chị P. bỏ anh Cam, về sống với gã nhưng bất thành.

Khoảng 15h ngày 19/6, Trí gọi điện cho chị P. nhưng anh Cam bắt máy và mắng chửi.

Tối đó, biết anh Cam đi đánh bắt cá trên sông Thốt Nốt, Trí mượn vỏ lãi (phương tiện di chuyển trên sông ở miền Tây) để đi tìm đánh tình địch.

Khoảng 1h ngày 20/6, phát hiện anh Cam đang đánh bắt cá trên sông, Trí chạy vỏ lãi đến gần, yêu cầu anh lên bờ nói chuyện.

Anh Cam không đồng ý. Hai bên mâu thuẫn rồi đánh nhau. Anh Cam bị Trí lấy cục gạch đánh đến chết. 

Khoảng 19h30 hôm sau, người dân phát hiện thi thể anh Cam nổi trên sông Hậu ở phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP .Cần Thơ. 

Trí bị công an bắt giữ khi đang trốn tại nhà chị ruột ở tỉnh Tiền Giang.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Trí là quyết tâm giết chết nạn nhân. Giữa Trí và anh Cam không có mâu thuẫn, chỉ vì một người phụ nữ mà cả hai xích mích. Bị cáo có tính khí hung hăng, côn đồ…

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trí mức án tù chung thân và buộc bồi thường cho bị hại hơn 128 triệu đồng.

Tin mới