Cái Tết đầu tiên trên bờ của nhiều cư dân vạn chài ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên được đón Tết trên bờ, trong ngôi nhà vững chãi, những cư dân vạn chài ở xã Tam Sơn (Anh Sơn) thực sự phấn khởi. Ngày áp Tết, không khí nơi đây càng thêm chộn rộn...
Ảnh: Công Kiên
Xóm vạn chài xã Tam Sơn gồm 7 hộ dân (gần 30 nhân khẩu), bao năm cư trú trên những chiếc thuyền nhỏ bên mé dòng sông Lam. Nguồn thu nhập chủ yếu từ việc chài lưới, việc mưu sinh vất vả, cá tôm ngày một hiếm nên cuộc sống rất khó khăn, thường xuyên đối mặt với nguy hiểm, bất trắc trong mùa mưa bão. Ước mơ lớn nhất của các hộ dân là có một khu vườn và ngôi nhà nhưng tất cả ngoài tầm tay. May mắn đã đến với họ khi mỗi hộ được Nhà nước và các cấp chính quyền quan tâm, cấp 400 m2 đất, hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà và 01 con bò để phát triển chăn nuôi. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Từ tháng 7/2020, tất cả 7 hộ dân xóm vạn chài Tam Sơn được chuyển về khu tái định cư, trong những ngôi nhà vững chãi. Các gia đình bắt đầu trồng cỏ sữa để nuôi bò và trồng rau đáp ứng nhu cầu thực phẩm hàng ngày. Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 là cái Tết đầu tiên những cư dân vạn chài Tam Sơn được đón Tết trên bờ, không khí chuẩn bị đang chộn rộn và phấn khởi. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Ngày cuối năm, trong ánh nắng chan hòa, ông Lê Văn Nga (trái) gác lại công việc, thảnh thơi, vui vẻ tiếp bạn ở cùng xã đến thăm. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Còn bà Phạm Thị Hồng (vợ ông Nga) tranh thủ tưới những khóm khoa vừa mới nở để đón Tết. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Hơn 70 tuổi, lần đầu tiên được đón Tết trên bờ, ông Lê Quang Hòa rất chu tất trong việc sửa soạn bàn thờ gia tiên. Ông Hòa chia sẻ: "Khi ở trên thuyền chật chội, gia đình chỉ lập được bàn thờ nhỏ. Nay được lên bờ, có nhà khá rộng rãi nên sắm bàn thờ đàng hoàng, bày biện được nhiều lễ vật. Tôi thắp hương báo niềm vui này với ông bà, tổ tiên". Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Ngày cuối cùng của năm cũ, vợ chồng ông Lê Quang Hòa cùng vào bếp chế biến những món ăn truyền thống để dâng lên ông bà, tổ tiên và sum vầy cùng con cháu trong những ngày Tết. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Anh Nguyễn Văn Cường (con trai ông Nguyễn Văn Hiệp) đã hoàn thành việc gói bánh chưng và bánh tét để đón Tết. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Từ mấy hôm trước, anh Cường đã ra chợ mua một cành đào về trang trí trong nhà cho không khí mùa Xuân thêm rộn ràng, náo nức. Anh cho biết: "Chỉ ở trên bờ mới có thể sắm và trang trí cành đào, vì dưới thuyền chật chội, người chui ra chui vào đã khó còn nơi đâu nữa mà để đào". Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Những đứa trẻ xóm vạn chài Tam Sơn đã được bố mẹ sắm quần áo mới để đón Tết, với chúng đây là cái Tết đáng nhớ nhất trong cuộc đời... Ảnh: Công Kiên

Tin mới