Cám cảnh cuộc sống hai đứa trẻ mẹ đi biệt tích, bố làm ăn xa

(Baonghean.vn) - Mẹ bỏ đi biệt tích, bố và anh trai đi làm ăn xa, hai đứa trẻ nhỏ phải sống trong căn nhà xập xệ, cái ăn hàng ngày phải nhờ gia đình người bác ruột. Đó là tình cảnh đáng thương của anh em Vi Văn Thuần và Vi Kim Anh ở bản Khe Thơi, xã Lạng Khê (Con Cuông).
Nằm ở cuối bản Khe Thơi, xã Lạng Khê (Con Cuông).
Nằm ở cuối bản Khe Thơi, xã Lạng Khê (Con Cuông), đã 3 năm qua, ngôi nhà xiêu vẹo của vợ chồng anh Vi Văn Máy (SN 1980) chỉ có bóng dáng 2 đứa trẻ nhỏ con anh Máy tên Vi Văn Thuần (SN 2006) và Vi Kim Anh (2010). Vợ anh Máy là Lô Thị Hường (SN 1983) được cho là đã đi biệt tích, anh và con trai đầu Vi Văn Quyền (SN 2002) đang làm ăn ở Bình Phước. Ảnh: Công Kiên
Căn nhà trống hoác
Căn nhà trống hoác, vách thưng đã mục nát, không còn thứ gì có giá trị. Hai đứa trẻ sống trong cảnh thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Ảnh: Công Kiên
 
Nơi góc bếp còn treo ít nồi niêu, cô bé Vi Kim Anh thường tần ngần đứng xem như tìm lại hình bóng của người mẹ. Ảnh: Công Kiên
Nơi góc bếp còn treo ít nồi niêu đã mốc, lâu lắm rồi không đỏ lửa. Ảnh: Công Kiên
 
Còn cậu bé Vi Văn Thuần thường đảo mớ quần áo, đồ đạc như để tìm hơi ấm của bố mẹ. Ảnh: Công Kiên
Trong nhà chỉ còn lại mớ quần áo cũ còn lưu dấu bóng dáng bố, mẹ của 2 đứa trẻ nhỏ. Ảnh: Công Kiên
 
Rất may là nhà bác ruột là Vi Văn Thịnh (SN 1972) ở cạnh bên, hai em thường qua lại cơm nước cùng gia đình. Gia cảnh ông Thịnh cũng rất nghèo túng, ông bị mất một bàn tay, 3 con gái đều đã lấy chồng, riêng vợ chồng ông sống trong căn nhà đại đoàn kết khoảng 30 m2, trị giá 30 triệu đồng.
Bác ruột của 2 em là Vi Văn Thịnh (SN 1972) ở cạnh bên, 2 em thường qua lại cơm nước cùng gia đình. Gia cảnh ông Thịnh cũng rất nghèo túng, ông bị mất một bàn tay, 3 con gái đều đã lấy chồng, riêng vợ chồng ông và đứa cháu ngoại sống trong căn nhà đại đoàn kết khoảng 30 m2, trị giá 30 triệu đồng. Dù nghèo túng, vợ chồng ông Thịnh đã không bỏ rơi 2 đứa cháu con người em trai, lo cho chúng một phần việc ăn và việc học. Hiện nay, em Thuần học lớp 6 và Anh học lớp 2. Ảnh: Công Kiên
 
Hàng ngày, cậu bé Vi Văn Thuần thường vào rừng kiếm củi giúp hai bác, với cậu công việc vất vả này đã thành thói quen.  Ảnh: Công Kiên
Hàng ngày, cậu bé Vi Văn Thuần thường vào rừng kiếm củi giúp hai bác, với em công việc vất vả này đã thành thói quen. Ảnh: Công Kiên
 
Còn Vi Kim Anh giúp hai bác xuống suối lấy nước, giặt giũ, nấu nướng hay phơi cây thuốc.  Ảnh: Công Kiên
Còn Vi Kim Anh giúp 2 bác xuống suối lấy nước, giặt giũ, nấu nướng hay phơi cây thuốc. Ảnh: Công Kiên
 
Mỗi buổi chiều, hai đứa trẻ thường đứng trước cảnh cửa mục nát, xiêu vẹo nhìn về con đường phía xa, mong ngóng những dáng hình thân quen. Vi Văn Thuần cho biết:
Mỗi buổi chiều, hai đứa trẻ thường đứng trước cánh cửa mục nát, xiêu vẹo nhìn về con đường phía xa, mong ngóng những dáng hình thân quen. Vi Văn Thuần cho biết: "Mong ước lớn nhất của cháu lúc này là bố, mẹ và anh trai trở về, cả nhà cùng đoàn tụ...". Ảnh: Công Kiên

Tin mới