Cảm ơn thầy cô, người đã cho chúng em nguồn tri thức vô hạn!

(Baonghean.vn) - Từ ngàn đời nay, đạo lý "tôn sư trọng đạo" được lớp lớp các thế hệ học trò ghi nhớ, giữ gìn và trở thành một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt.
Ảnh: Đức Anh
Từ sáng sớm trên mọi nẻo đường của thành phố Vinh từng tốp học trò đã cùng nhau đến thăm các thầy giáo, cô giáo. Với các em, đây là một dịp để tri ân những người đã dìu dắt, dạy dỗ các em nên người. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Một bó hoa tươi thắm, những nụ cười đã thay lời chúc tốt đẹp nhất gửi đến thầy, cô. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Đây cũng là thời điểm đáng nhớ khi mà cô trò được xích lại gần nhau, chia sẻ với nhau những câu chuyện mà ở trên lớp học chưa được bày tỏ. Ảnh: Đức Anh
 
 
Ảnh: Đức Anh
Với học trò Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, hơn 50 năm qua, truyền thống dạy tốt - học tốt được gìn giữ và phát huy, trong đó có công lao lớn của các thầy giáo, cô giáo. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Dãy nhà tập thể đơn sơ này, nhiều năm qua đã chứng kiến rất nhiều buổi học ngoài giờ. Ở đó, các thầy, cô không quản khó khăn, mệt nhọc đã tận tụy, giúp đỡ bồi dưỡng rất nhiều thế hệ học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Một món quà, một lời chúc dường như chưa thể nói hết được tấm lòng của học sinh đối với thầy, cô giáo. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Với các thầy, cô, niềm vui là học sinh trưởng thành, đạt được nhiều kết quả tốt trong học tập. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh

Tin mới