Cảm thương cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo không có tiền chữa bệnh

(Baonghean.vn) - Đó là câu chuyện đáng thương của em Trần Đình Quý (SN 5/3/2003), ở xã Hưng Lợi, Hưng Nguyên. Em mắc bệnh hiểm nghèo, đã trải qua 3 lần phẫu thuật mà bệnh tình vẫn chưa khỏi. Nhưng gia đình nghèo khó, không có điều kiện tiếp tục chữa trị bệnh cho em.

Quý là con trai duy nhất, niềm động viên, chỗ dựa tinh thần của mẹ em, là chị Trần Thị Xanh. Thế nhưng bất hạnh lại trút xuống gia đình chị khi con trai mắc bệnh đa nang thân răng hàm; cần được chạy chữa thường xuyên.

Phải điều trị bệnh khiến em Quý không thể đi học được thường xuyên. Ảnh: Hà Linh
Phải điều trị bệnh nên em Quý không thể đi học được thường xuyên. Ảnh: Hà Linh

Một mình nuôi con vất vả, nay con trai duy nhất của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo; gánh nặng đè lên vai người mẹ nghèo. Kể về hoàn cảnh gia đình, chị Xanh nghẹn ngào: Lúc mới sinh, Quý bụ bẩm, nhanh nhẹn lắm. Nhưng, khi được  một tháng tuổi, em được phát hiện bị bệnh thoát vị màng não tủy. Được bác sỹ khuyến cáo nếu không được điều trị kịp thời sẽ bị biến chứng nguy hiểm; có thể gây khiếm khuyết về thần kinh.

Hoàn cảnh khó khăn, thu nhập của gia đình chị chỉ trông vào mấy sào ruộng. Thế nhưng không đành lòng nhìn con đau đớn vì bệnh tật, chị Xanh đành vay mượn tiền chữa trị cho con. Lần đó, Quý được phẫu thuật thành công, sức khỏe ổn định.

Mong con được bằng bạn bè, chị Xanh cho con đến trường nhưng vì phải điều trị bệnh nên em không thể đi học được thường xuyên. Mặc dù gầy yếu nhưng Quý luôn ngoan ngoãn, lễ phép và chăm chỉ, biết giúp đỡ mẹ. Niềm vui đến trường của cậu con trai nhỏ như tiếp thêm động lực, hy vọng cho người mẹ nghèo.

Thế nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Năm Quý 13 tuổi, em lại được phát hiện mắc bệnh u nang rễ răng. Chị Xanh lại chạy vạy vay mượn tiền đưa con đi Hà Nội chữa bệnh. Năm đó, em được phẫu thuật bóc tách khối u. Cũng từ đó, em chỉ có thể ăn cháo loãng hoặc cơm xay để bảo đảm những chiếc răng lành không bị tổn thương.

Thế nhưng, căn bệnh không khỏi hẳn mà bị lây sang các răng khác. Từ tháng 12/2016, em tiếp tục nhập viện nhiều lần và phẫu thuật 2 lần. Em mới được xuất viện từ cuối năm trước, bác sĩ đã  hẹn gia đình lịch tái khám và phẫu thuật những răng tiếp theo cho em trong tháng 3/2018.

bệnh tình của em vẫn chưa khỏi hẳn nhưng vì gia đình nghèo khó, không  có điều kiện tiếp tục chữa trị bệnh cho em. Ảnh: Hà Linh
Bệnh tình của em Quý chưa khỏi hẳn nhưng gia đình nghèo khó, không có điều kiện tiếp tục chữa trị bệnh cho em. Ảnh: Hà Linh

Gánh nặng đè lên vai người mẹ nghèo khi trong gần 3 năm chạy chữa cho con, số tiền chị Xanh phải vay mượn đã lên tới gần 90 triệu đồng. Ngoài làm ruộng, thời gian rảnh chị Xanh đi làm thuê khắp nơi nhưng thu nhập bấp bênh, chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt; chưa trả nợ được đồng nào.

Không có tiền, chị đành xin lùi lịch phẫu thuật cho con; đau đớn nhìn con ngày ngày phải chống chọi với bệnh tật, nhiều đêm không ngủ vì những cơn đau hành hạ.

Nỗi lo của người mẹ càng nhân lên khi bác sĩ cho biết, nếu không kịp thời phẫu thuật cho Quý thì căn bệnh sẽ bị biến chứng nguy hiểm. Hoàn cảnh đáng thương của gia đình chị Xanh đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm; để em Quý có cơ hội được tiếp tục điều trị bệnh.

Mọi sự giúp đỡ của bạn đọc xin gửi về địa chỉ:

Trần Thị Xanh (xóm 1, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên)

Điện thoại: 01658 445 020

Hoặc: Phòng Phát hành- Hoạt động xã hội - Báo Nghệ An (số 3 Đại lộ Lê Nin, phường Hưng Phúc, TP.Vinh).

Tin mới