Cảm thương hoàn cảnh 2 anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ ở Thanh Chương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ở độ tuổi cần sự chăm sóc yêu thương của cha mẹ nhất thì 2 em Nguyễn Văn Kháng và Nguyễn Văn Anh Quốc ở thôn Phật Sơn, xã Đại Đồng (Thanh Chương) lại chịu nỗi đau quá lớn khi mất đi cả bố lẫn mẹ. Giờ đây cuộc sống của 2 em vô vàn khó khăn, con đường đến trường cũng đầy gian nan.

Tìm về thôn Phật Sơn, xã Đại Đồng, người dân trong làng ai cũng xót xa và thương cảm cho hoàn cảnh 2 anh em Văn Kháng và Anh Quốc. Một mái ấm gia đình trọn vẹn của 2 em thật ngắn ngủi khi cả cha và mẹ đều qua đời. Trong căn nhà nhỏ, Anh Quốc ngồi thu mình, thi thoảng ngước nhìn di ảnh của mẹ trên bàn thờ với đôi mắt thất thần...

Hai anh em Kháng và Quốc bên bàn thờ của mẹ. Ảnh: TH

Hai anh em Kháng và Quốc bên bàn thờ của mẹ. Ảnh: TH

Bố mẹ 2 em là anh Nguyễn Văn Trung và chị Nguyễn Thị Anh gặp nhau rồi nên duyên, sinh em Văn Kháng vào năm 2004. Hai vợ chồng lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng nên cuộc sống khá chật vật. Để có thêm thu nhập, anh Trung học nghề mộc và sau đó mở xưởng làm tại nhà. Khi công việc đã quen dần, tay nghề được nâng cao, anh Trung ngày càng có nhiều đơn hàng để làm.

Năm 2012, vợ chồng anh Trung sinh thêm cháu Nguyễn Văn Anh Quốc. Niềm vui như được nhân lên đối với gia đình nhỏ bé. Hai vợ chồng vì thế càng chăm chỉ làm ăn, kiếm tiền trang trải cuộc sống, với mong ước tích cóp để xây được ngôi nhà mới, an toàn hơn trong những ngày mưa gió.

Cuộc sống bình dị và những mơ ước đơn giản của gia đình nhỏ bỗng chốc vụt tắt khi vào năm 2014, trong lúc điều khiển xe máy, anh Trung bị tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến tử vong. Thương các con thơ dại sớm chịu cảnh mồ côi bố, chị Anh đi làm thuê khắp nơi để kiếm tiền nuôi con ăn học. Để có điều kiện chăm sóc con cái, chị Anh học nghề may và nhận làm tại nhà.

Sau bao năm tích cóp, cộng với khoản vay mượn thêm anh em, bạn bè, năm 2019 chị Anh cũng xây được ngôi nhà mới như hằng mong ước để cả 3 mẹ con cùng ở. Tưởng như 3 mẹ con chị Anh sẽ có một cuộc sống tốt hơn, nhưng tai ương lại ập đến vào năm 2022. Thấy mệt mỏi, chị Anh đi khám thì phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư cổ tử cung. Sau 6 tháng điều trị, bệnh tình càng trở nặng và chị qua đời vào ngày 7/2/2023.

Hoàn cảnh khốn khó nhưng hai anh em rất yêu thương và đùm bọc, hàng ngày, Kháng hướng dẫn em Quốc học bài. Ảnh: TH

Hoàn cảnh khốn khó nhưng hai anh em rất yêu thương và đùm bọc, hàng ngày, Kháng hướng dẫn em Quốc học bài. Ảnh: TH

Ông Nguyễn Văn Hội, 85 tuổi (ông nội cháu Quốc) cho biết: “Từ ngày bố và mẹ lần lượt qua đời, cháu Kháng và Quốc ban ngày về ở với ông bà, buổi tối mới về nhà lo hương khói cho mẹ. Thương cháu Quốc đang còn nhỏ tuổi, từ ngày mẹ mất lúc nào cũng sống trầm buồn, ủ rũ, không còn vẻ hồn nhiên như trước. Nay tôi già yếu, không còn khả năng lao động, các cháu lại nhỏ dại, chẳng biết trông vào đâu để có tiền cho các cháu ăn học và trả nợ khoản vay làm nhà trước đó”.

Dù hoàn cảnh bi đát, đau thương, nhưng 2 anh em Kháng – Quốc rất yêu thương và đùm bọc. Kháng đã lớn và hiểu được nỗi đau mất cha, mất mẹ và cuộc sống đầy gian nan trước mắt. Thay cha mẹ, hàng ngày Kháng luôn dành thời gian chăm sóc, động viên em Quốc học tập và chăm chỉ làm việc nhà giúp ông bà nội.

“Học hết cấp 3, em nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Qua Tết này em định đi làm thuê kiếm tiền đỡ đần một phần cho mẹ nhưng mẹ đột ngột qua đời. Em tính sau khi lo hương khói cho mẹ xong, em sẽ vào miền Nam để học nghề bốc thuốc chữa bệnh, cứu người, sau đó đi làm có tiền để nuôi em Quốc tiếp tục ăn học. Nhưng bây giờ em không biết lấy tiền đâu để đi học nghề, trong khi Quốc cũng đang đi học. Những tháng ngày tới, em không biết như thế nào nữa..”, em Nguyễn Văn Kháng chia sẻ.

Cảm thông với hoàn cảnh mồ côi của hai anh em Kháng và Quốc, bà con làng xóm luôn động viên, giúp đỡ hai em cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Về phía nhà trường, nơi em Nguyễn Văn Anh Quốc đang theo học, tất cả thầy cô giáo đều dành sự quan tâm đặc biệt.

Cô Nguyễn Thị Thúy Vân – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Đồng cho biết: “Em Nguyễn Văn Anh Quốc, học sinh lớp 5K có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong học tập em luôn chăm ngoan, học giỏi. Chia sẻ với nỗi đau mất cha, mất mẹ và để tiếp sức cho em đến trường, Ban Giám hiệu, Công đoàn phát động toàn thể giáo viên, học sinh toàn trường quyên góp, ủng hộ để giúp em Quốc vượt qua khó khăn trước mắt, có điều kiện đến lớp như các bạn. Cùng với đó, trong năm học này, nhà trường sẽ miễn giảm tất cả các khoản đóng góp; đồng thời ưu tiên đặc biệt và có những suất quà vào các dịp lễ, Tết nhằm động viên em Quốc tiếp bước đến trường”.

Ông Lưu Văn Hòa - Chủ tịch UBND xã Đại Đồng (Thanh Chương) cho biết: Gia đình 2 anh em Nguyễn Văn Kháng và Nguyễn Văn Anh Quốc thuộc diện hộ nghèo của xã. Trước hoàn cảnh éo le khi 2 em đều mồ côi cả cha lẫn mẹ, Đảng ủy, UBND và các tổ chức đoàn thể xã, thôn kịp thời quan tâm, thăm hỏi. Thông qua hoàn cảnh này, địa phương mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm để giúp 2 anh em có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, để con đường đến trường được rộng mở hơn.

Mọi sự giúp đỡ cho hai em Kháng và Quốc xin liên hệ về:

Bà Triệu Thị Nhung - Chủ tịch UBMTTQ xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương

Điện thoại: 0981309808

Số TK: 3615215009936 - Ngân hàng Agribank

Tin mới