Cảm xúc nơi đền thờ Bác

(Baonghean.vn) - Đến giờ, để trả lời câu hỏi: Tại sao nhiều người xứ Nghệ lại hâm mộ bóng đá đến thế? thì mỗi người ở độ tuổi khác nhau, cương vị khác nhau sẽ có những lý giải khác nhau. Nhưng có một điểm chung, tình yêu sân cỏ đều bắt nguồn từ tình yêu quê hương xứ sở, nơi mình sinh ra và lớn lên. Có nhiều người con xứ Nghệ, do quá bận công việc quốc gia đại sự, không có điều kiện đến sân nhưng các bác ấy vẫn theo dõi tin tức về đội bóng.

Tại Hà Nội, hàng năm vào đúng ngày 21/7 âm lịch, Hội đồng hương Nam Đàn tập trung tại Đền thờ Bác Hồ (Vườn quốc gia Ba Vì) để thành kính dâng hương lên Bác.

Năm 2011, ngày giỗ Bác Hồ trúng vào thứ 7 nên khá đông người tham gia, chúng tôi xuất phát từ Trung tâm chiếu phim quốc gia từ rất sớm để cùng đi. Khi đoàn chúng tôi vừa đến nơi thì đã thấy đoàn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (nay đã nghỉ hưu) đang đi phía trước.

Ai đã từng lên dâng hương nơi đây thì biết dốc đá cao, phải leo hàng trăm bậc nhưng thấy bác Chủ tịch Quốc hội vẫn cứ bước phăm phăm từ chân núi lên đến đỉnh. Được một lát sau, chúng tôi lại thấy đoàn Nghệ An do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư tỉnh ủy và đồng chí Hồ Đức Phớc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An dẫn đầu đang chuẩn bị làm lễ dâng hương.

Các cầu thủ SLNA nâng cao chiếc Cup vô địch V League 2011
Các cầu thủ SLNA nâng cao chiếc Cup vô địch V League 2011. Ảnh minh họa.

Đoàn chúng tôi, ngoài các cụ bô lão đại diện cho các xã của huyện Nam Đàn còn có một số doanh nhân trẻ xứ Nghệ đang làm ăn tại Hà Nội. Tôi và anh Nguyễn Xuân Cường, Tổng giám đốc VTC khoác áo mưa dò từng bậc. Điều khá kỳ lạ là năm nào vào dịp này, trời cũng âm u và mưa sụt sùi. Sáng đó, đoàn xuất phát tại Trung tâm chiếu phim quốc gia (Láng Hạ, Hà Nội) thời tiết rất đẹp nhưng lên đến Ba Vì, trời mưa tầm tã.

Theo thông lệ, Hạt Kiểm lâm Ba Vì sẽ đứng ra tổ chức bữa cơm cho các đoàn khách tham dự cúng giỗ Bác, tất nhiên đoàn của Hội đồng hương Nam Đàn có bác Nguyễn Sinh Tuấn tham gia sẽ được ưu tiên ngồi cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Trong bữa cơm ngay tại khuôn viên Đền thờ Bác Hồ, Chủ tịch Quốc hội thân mật hỏi các đồng chí lãnh đạo tình hình tỉnh nhà. Đại tá Trần Thanh, Trưởng ban liên lạc Hội đồng hương Nam Đàn giới thiệu:

- Thưa với Chủ tịch Quốc hội, cậu này là Catcosan Vinh, Chủ tịch Hội CĐV SLNA tại Hà Nội, hiện đang có vài khoảng 3.000 - 4.000 cổ động viên, hoạt động hăng hái lắm.

Bác Nguyễn Sinh Hùng cười vui:

- Ồ, thế là tốt. Bóng đá xứ Nghệ là “đặc sản” rồi, đi đâu người ta cũng nói đến SLNA, giờ mà làm ăn cũng được như bóng đá nữa là chuẩn. Hôm nọ, tớ có xem một trận SLNA đá ở Thanh Hóa… cũng được đấy, hình như chiều mai SLNA chúng ta tranh chức vô địch với HN.T&T phải không anh Trạc, anh Phớc nhỉ?

Nghe đến đấy, mọi người có mặt trong bữa cơm thân mật bỗng cười ồ lên. Tôi thoáng nhìn thấy khuôn mặt của hai đồng chí Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh khẽ đỏ bừng lên do xúc động. Mọi người không ngờ, bận trăm công nghìn việc thế mà Chủ tịch Quốc hội vẫn dành thời gian quan tâm đến bóng đá tỉnh nhà. Nhìn sang phía anh Nguyễn Xuân Cường, Tổng giám đốc VTC và nhóm các doanh nhân xứ Nghệ, Chủ tịch Quốc hội vui vẻ nói nhanh:

- Nhưng hội CĐV các bạn, đừng học mấy ông doanh nhân quê Choa này nhé, làm ăn được thì bảo do mình, mà hễ thất bại lại cứ đổ riết cho thiên tai, khí hậu.

Mọi người cười vang, không khí bữa cơm trên đỉnh núi cao bỗng trở nên đầm ấm, thân mật hẳn lên. Tôi mạnh dạn thưa chuyện:

- Thưa bác, quê ta còn nghèo, nên lâu nay anh em cầu thủ SLNA toàn bảo nhau ra sân cắn răng đá vì danh dự, chứ tiền lương, thưởng thì hẻo lắm ạ.

Nghe thế, Chủ tịch Quốc Hội khẽ vẫy tôi lại bên cạnh, người sĩ quan cận vệ tế nhị nhường ghế. Tự tay cầm chai rượu quê từ Nam Đàn đưa ra, bác Chủ tịch Quốc hội vui vẻ đề nghị mọi người nâng ly và căn dặn:

- Cầu thủ và cổ động viên SLNA các cậu trong và ngoài sân gì cũng thế, cứ chơi sòng phẳng, hết mình. Đừng nên nổ kiểu thắng là do năng lực, thua là do “trận ni choa bỏ cho bây”, làm rứa đội bạn họ không phục… Cứ sức đến đâu, chơi đến đấy, chiều mai thêm chút may mắn, trời thương nữa là vô địch được thôi, khi có tiền ta tính kiểu khác.

Hôm ấy, buổi gặp gỡ diễn ra tại Vườn quốc gia Ba Vì chỉ diễn ra  chưa đầy 2 giờ đồng hồ nhưng mọi người đều cảm nhận được tình cảm quê hương ấm áp. Còn tôi, sau buổi gặp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao đổi với anh em định hướng cho diễn đàn CĐV SLNA cần khiêm nhường theo hướng biết mình, biết ta hơn.

Và như là một sự tình cờ, như lời dặn của Chủ tịch Quốc Hội cứ đá hết mình và được “trời thương”, nên ngay chiều hôm sau, ngày 21 tháng 8 năm 2011 sau mười năm chờ đợi, SLNA đã đĩnh đạc bước lên ngôi vô địch V- League 2011. Lực lượng CĐV hùng hậu của đội bóng xứ Nghệ những năm sau đó đã có mặt khắp các sân cỏ trong cả nước, cổ vũ nhiệt tình nhưng đầy sự khiêm nhường nên luôn được khán các địa phương tôn trọng.

                                                   Phan Hảo

TIN LIÊN QUAN

Tin mới