Cận cảnh 'shipper bất đắc dĩ' trong tâm dịch Lượng Minh

(Baonghean.vn) -Đội quân “Shipper” này gồm chiến sỹ công an, cán bộ hay giáo viên…Mỗi khi có gạo hoặc các nhu yếu phẩm đội đều có mặt. Bất kể nắng hay mưa, sáng sớm hay tối muộn họ vẫn vận chuyển nhu yếu phẩm đến tận từng hộ dân để cấp phát.
Ngay sau khi phát hiện 3 ca dương tính với dịch Covid - 19, để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch, huyện Tương Dương đã tiến hành giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Lượng Minh là một trong những xã nghèo của huyện Tương Dương, nhận thấy các hộ dân ở đây sẽ gặp rất nhiều khó khăn, các tổ chức, cá nhân đã kịp thời hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm các loại để cấp phát cho nhân dân trong thời gian thực hiện việc giãn cách xã hội. Ảnh: Đình Tuân
Ngay sau khi phát hiện 3 ca dương tính với dịch Covid - 19, để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch, huyện Tương Dương đã tiến hành giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Lượng Minh là một trong những xã nghèo của huyện Tương Dương, nhận thấy các hộ dân ở đây sẽ gặp rất nhiều khó khăn, các tổ chức, cá nhân đã kịp thời hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm các loại để cấp phát cho nhân dân trong thời gian thực hiện việc giãn cách xã hội. Ảnh: Đình Tuân
Cận cảnh 'shipper bất đắc dĩ' trong tâm dịch Lượng Minh ảnh 2

Sau khi tiếp nhận Ủy ban MTTQ huyện Tương Dương đã điều phối về các bản. Theo đó, sau khi ô tô vận chuyển về tập kết ở các bản, đội ngũ “shipper” tự nguyện sẽ dùng xe kéo, xe máy để vận chuyển đến tận từng hộ dân. Ảnh: Đình Tuân

3.    Tham gia đội quân “Shipper” bất đắc dĩ này với nhiều thành như công an, cán bộ, giáo viên và có sự giúp sức của cán bộ các bản. Đây đều là những lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.
Tham gia đội ngũ “shipper bất đắc dĩ" này gồm có các lực lượng công an, cán bộ, giáo viên và cán bộ các bản. Đây đều là những lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch. Ảnh: Đình Tuân
4.    Dù đã gần 18 giờ tối, nhưng chiếc xe của chiến sỹ công an này vẫn lăn bánh mang gạo và nhu yếu phẩm đến cấp phát cho người dân. Theo ghi nhận mấy ngày qua địa bàn xã Lượng Minh nắng nóng. Nhưng các lực lượng vẫn miệt mài với công việc mang gạo và nhu yếu phẩm để người dân yên tâm thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Đình Tuân
Dù đã gần 18 giờ tối, nhưng chiếc xe của chiến sỹ công an vẫn lăn bánh mang gạo và nhu yếu phẩm đến cho người dân. Ảnh: Đình Tuân
Ông Lương Văn Sâm, một hộ người ở bản Minh Thành, xã Lượng Minh cho biết “Nhà tôi vốn đã nghèo dịch bệnh lại càng khó khăn hơn. Nếu như không có cấp trên hỗ trợ thì không biết gia đình chúng tôi phải xoay xở thế nào”. Ảnh: Đình Tuân Ông Lương Văn Sâm, một hộ người ở bản Minh Thành, xã Lượng Minh cho biết “Nhà tôi vốn đã nghèo dịch bệnh lại càng khó khăn hơn. Nếu như không có cấp trên hỗ trợ thì không biết gia đình chúng tôi phải xoay xở thế nào”. Ảnh: Đình Tuân
Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch nên các “shipper” và người dân luôn phải có khoảng cách an toàn. Vì vậy, gạo và các nhu yếu phẩm khi được mang đến sẽ đặt ngoài cổng và thông báo cho người dân ra tiếp nhận. Ảnh: Đình Tuân

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch nên các “shipper” và người dân luôn phải có khoảng cách an toàn. Vì vậy, gạo và các nhu yếu phẩm khi được mang đến sẽ đặt ngoài cổng và thông báo cho người dân ra tiếp nhận. Ảnh: Đình Tuân

Sau khi cấp cho gia đình nào sẽ được ghi chếp vào sổ sách cụ thể để tránh nhầm lẫn.
Sau khi cấp cho người dân cán bộ sẽ ghi chép vào sổ sách cụ thể để tránh nhầm lẫn. Ảnh: Đình Tuân
7.    Một hộ dân người dân tộc Khơ mú vận chuyển gạo và nhu yếu phẩm về nhà sau khi tiếp nhận từ các “Shiper”. Hiện mỗi khẩu được cấp phát 15kg và một số nhu yếu phẩm trong thời gian thực hiện việc giãn cách xã hội. Ảnh: Đình Tuân
Một hộ dân người dân tộc Khơ mú vận chuyển gạo và nhu yếu phẩm về nhà sau khi tiếp nhận từ các “shipper” này. Hiện mỗi khẩu được cấp phát 15kg và một số nhu yếu phẩm trong thời gian thực hiện việc giãn cách xã hội. Ảnh: Đình Tuân
8.    Ông Lương Văn Sâm, một hộ người ở bản Minh Thành, xã Lượng Minh cho biết “Nhà tôi vốn đã  nghèo dịch bệnh lại càng khó khăn hơn. Nếu như không có cấp trên hỗ trờ thì không biết gia đình chúng tôi phải xoay xở thế nào ”. Ảnh: Đình Tuân
Tấm lòng của các tổ chức, cá nhân trong mùa dịch là món quà to lớn với đầy đủ ý nghĩa một miếng khi đói bằng một gói khi no. Ảnh: Đình Tuân

Tin mới