Cận cảnh 'tuyến đường xấu nhất tỉnh Nghệ An'

(Baonghean.vn) - Tỉnh lộ 543D dài hơn 100km chạy qua một loạt xã ở huyện Kỳ Sơn nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn thậm chí bị sạt lở khiến hơn 2 năm nay, ôtô không thể qua lại.
Clip: Tiến Hùng - Công Kiên
Tỉnh lộ 543D bắt đầu từ thị trấn Mường Xén, qua các xã Tà Cạ, Mường Típ, Mường Ải, Na Ngoi... rồi giao với Quốc lộ 7 ở khe Kiền. Tuyến đường này dài hơn 100km, nhiều năm nay đã xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên bị sạt lở. Trong ảnh là một trong hàng trăm điểm sạt lở trên tuyến này đoạn qua xã Tà Cạ. Ảnh: Tiến Hùng
Tỉnh lộ 543D bắt đầu từ thị trấn Mường Xén, qua các xã Tà Cạ, Mường Típ, Mường Ải, Na Ngoi... rồi giao với Quốc lộ 7 ở khe Kiền. Tuyến đường này dài hơn 100km, nhiều năm nay đã xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên bị sạt lở. Trong ảnh là một trong hàng trăm điểm sạt lở trên tuyến này đoạn qua xã Tà Cạ. Ảnh: Tiến Hùng
Nghiêm trọng nhất là đoạn từ Mường Xén đi xã Mường Ải. Đoạn đường này dài 36km nhưng chỉ có 7km là đường rải nhựa như trong ảnh. Nhưng trên những đoạn đường rải nhựa này cũng thường xuyên bị đất đá từ trên núi sạt xuống, chiếm hết lòng đường. Ảnh: Công Kiên
Nghiêm trọng nhất là đoạn từ Mường Xén đi xã Mường Ải. Đoạn đường này dài 36km nhưng chỉ có 7km là đường rải nhựa như trong ảnh. Nhưng trên những đoạn đường rải nhựa này cũng thường xuyên bị đất đá từ trên núi sạt xuống, chiếm hết lòng đường. Ảnh: Công Kiên
Phần còn lại của tuyến tỉnh lộ này chủ yếu là đất đá lởm chởm. Với một bên là vách núi dựng đứng, một bên là dòng Nậm Típ, Nậm Mộ quanh năm chảy xiết. Ảnh: Tiến Hùng
Phần còn lại của tuyến tỉnh lộ này chủ yếu là đất đá lởm chởm. Với một bên là vách núi dựng đứng, một bên là dòng Nậm Típ, Nậm Mộ quanh năm chảy xiết. Ảnh: Tiến Hùng
Một cây cầu trên tuyến đường vừa bị dòng lũ tàn phá, một số điểm trơ lại khung thép. Ảnh: Công Kiên
Một cây cầu trên tuyến đường vừa bị dòng lũ tàn phá, một số điểm trơ lại khung thép. Ảnh: Công Kiên
Để đi qua tuyến đường này, nếu thời tiết đẹp cũng chỉ xe 2 cầu mới có thể qua lại. Với phương tiện này, chạy với tốc độ cao nhất với quãng đường 36km nhưng cũng mất đến hơn 3 giờ. "Chỉ cần một trận mưa thì không phương tiện nào có thể qua lại được. Phải cuốc bộ cả ngày mới ra được thị trấn Mường Xén", ông Nguyễn Hữu Minh - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn nói. Ảnh: Tiến Hùng
Để đi qua tuyến đường này, nếu thời tiết đẹp cũng chỉ xe 2 cầu mới có thể qua lại. Với phương tiện này, chạy với tốc độ cao nhất với quãng đường 36km nhưng cũng mất đến hơn 3 giờ. "Chỉ cần một trận mưa thì không phương tiện nào có thể qua lại được. Phải cuốc bộ cả ngày mới ra được thị trấn Mường Xén", ông Nguyễn Hữu Minh - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn nói. Ảnh: Tiến Hùng
Nước từ khe cắt ngang tuyến đường. Các tài xế phải rất cẩn trọng mới dám chạy qua đây. Tuyến tỉnh lộ này được mệnh danh là tuyến đường xấu nhất tỉnh Nghệ An. Chính vì vậy, xã Mường Ải, Mường Típ dù không phải là những địa phương có khoảng cách xa nhất, nhưng lại tốn thời gian nhất nếu muốn đến đây. Ảnh: Công Kiên
Nước từ khe cắt ngang tuyến đường. Các tài xế phải rất cẩn trọng mới dám chạy qua đây. Tuyến tỉnh lộ này được mệnh danh là tuyến đường xấu nhất tỉnh Nghệ An. Chính vì vậy, xã Mường Ải, Mường Típ dù không phải là những địa phương có khoảng cách xa nhất, nhưng lại tốn thời gian nhất nếu muốn đến đây. Ảnh: Công Kiên
Ô tô đi trên tuyến đường này phải dừng lại ở trung tâm xã Mường Ải rồi quay đầu về Mường Xén, chứ không thể tiếp tục để qua xã Na Ngoi. Nguyên nhân do hơn 2 năm trước, một khối đá khổng lồ đổ từ trên núi xuống chắn ngang Quốc lộ. Chính quyền và người dân sau đó khắc phục mãi nhưng cũng chỉ đủ để xe máy qua lại vì một bên là dòng Nậm Típ. Ảnh: Công Kiên
Ô tô đi trên tuyến đường này phải dừng lại ở trung tâm xã Mường Ải rồi quay đầu về Mường Xén, chứ không thể tiếp tục để qua xã Na Ngoi. Nguyên nhân do hơn 2 năm trước, một khối đá khổng lồ đổ từ trên núi xuống chắn ngang Quốc lộ. Chính quyền và người dân sau đó khắc phục mãi nhưng cũng chỉ đủ để xe máy qua lại vì một bên là dòng Nậm Típ. Ảnh: Công Kiên
Đợt mưa lũ năm 2018, các xã Mường Ải, Mường Típ bị cô lập suốt gần 2 tháng. Chính quyền phải huy động hàng loạt phương tiện để ngày đêm khắc phục mới có thể thông xe. Ảnh: Tiến Hùng
Đợt mưa lũ năm 2018, các xã Mường Ải, Mường Típ bị cô lập suốt gần 2 tháng. Chính quyền phải huy động hàng loạt phương tiện để ngày đêm khắc phục mới có thể thông xe. Ảnh: Tiến Hùng
Hiện nay, tình trạng sạt lở vẫn rình rập trên tuyến đường này. Ảnh: Công Kiên
Hiện nay, tình trạng sạt lở vẫn rình rập trên tuyến đường này. Ảnh: Công Kiên
Nhiều đoạn không bị sạt lở uy hiếp lại sình lầy. Ảnh: Tiến Hùng
Nhiều đoạn không bị sạt lở uy hiếp lại sình lầy. Ảnh: Tiến Hùng

Tin mới