Cận cảnh 'xóm chạy thận' ở phố Vinh mùa Covid

(Baonghean.vn) - Nằm tại một trụ sở xí nghiệp cũ bên đường Lê Ninh (phường Quán Bàu, TP. Vinh), là nơi cư trú của những bệnh nhân suy thận. Những ngày dịch Covid-19 bùng phát, cư dân “xóm chạy thận” lay lắt vượt qua những ngày đại dịch.
Anh Kha Văn Giáp (SN 1991) quê ở xã Yên Hòa (Tương Dương) xuống Vinh chạy thận từ tháng 4/2017. Là lao động chính trong gia đình có 5 miệng ăn, anh Giáp đi làm công nhân ở Lâm Đồng được một thời gian thì phải nghỉ vì sức khỏe không đảm bảo do suy thận. Ảnh: Thành Cường
Anh Kha Văn Giáp (SN 1991) quê ở xã Yên Hòa (Tương Dương) xuống Vinh chạy thận từ tháng 4/2017. Là lao động chính trong gia đình có 5 miệng ăn, anh Giáp đi làm công nhân ở Lâm Đồng được một thời gian thì phải nghỉ vì sức khỏe không đảm bảo do suy thận. Ảnh: Thành Cường
Trở về quê gắng gượng với bệnh tật một thời gian, anh phải xuống Vinh để chạy thận từ giữa năm 2017 rồi trở thành một cư dân thường xuyên của “xóm chạy thận”; mỗi tuần phải đi chạy thận 3 lần. Ảnh: Thành Cường
Trở về quê gắng gượng với bệnh tật một thời gian, anh phải xuống Vinh để chạy thận từ giữa năm 2017 rồi trở thành một cư dân thường xuyên của “xóm chạy thận”; mỗi tuần phải đi chạy thận 3 lần. Ảnh: Thành Cường
Để có tiền trang trải, một ngày chạy thận, một ngày anh Giáp đi chạy xe lai. Chị Vi Thị Ôn - vợ anh Giáp cũng phải gửi con ở ông bà rồi xuống Vinh kiếm việc làm thêm để phụ chồng. Ảnh: Hải Vương

Để có tiền trang trải, một ngày chạy thận, một ngày anh Giáp đi chạy xe lai. Chị Vi Thị Ôn - vợ anh Giáp cũng phải gửi con ở ông bà rồi xuống Vinh kiếm việc làm thêm để phụ chồng. Ảnh: Hải Vương

Dịch Covid-19 bùng phát, “xóm chạy thận” đóng kín cổng thường xuyên. Anh Giáp cũng như những bệnh nhân chạy thận khác phải ở trong nhà, chỉ ra ngoài khi đi chạy thận. Mọi sinh hoạt và tiêu dùng hàng ngày đều do một mình vợ anh gánh vác. Ảnh: Thành Cường
Dịch Covid-19 bùng phát, “xóm chạy thận” đóng kín cổng thường xuyên. Anh Giáp cũng như những bệnh nhân chạy thận khác phải ở trong nhà, chỉ ra ngoài khi đi chạy thận. Mọi sinh hoạt và tiêu dùng hàng ngày đều do một mình vợ anh gánh vác. Ảnh: Thành Cường
a
Vừa chữa bệnh, vừa lo mưu sinh, lại chống chọi với dịch bệnh, cuộc sống của những bệnh nhân chạy thận trở nên ngặt nghèo hơn trong mùa dịch Covid-19. Ảnh: Hải Vương
“Được biết tình hình dịch diễn biến phức tạp, ai ở đây cũng lo lắng, chỉ biết trốn trong nhà, đến ngày chạy thận thì vào viện chứ không dám đi đâu. Việc làm thêm trước đây đều phải nghỉ”, anh Giáp nói. Ảnh: Hải Vương
“Được biết tình hình dịch diễn biến phức tạp, ai ở đây cũng lo lắng, chỉ biết trốn trong nhà, đến ngày chạy thận thì vào viện chứ không dám đi đâu. Việc làm thêm trước đây đều phải nghỉ”, anh Giáp nói. Ảnh: Hải Vương
Không riêng anh Kha Văn Giáp, “xóm chạy thận” còn có 11 người cùng hoàn cảnh tương tự. Họ đều là những người ở vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn, đến đây thuê trọ để chữa bệnh. Bình thường, một ngày họ đi chạy thận, một ngày làm thuê, chạy xe lai, nhặt ve chai... để trang trải cuộc sống. Ảnh: Hải Vương
Không riêng anh Kha Văn Giáp, “xóm chạy thận” còn có 11 người cùng hoàn cảnh tương tự. Họ đều là những người ở vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn, đến đây thuê trọ để chữa bệnh. Bình thường, một ngày họ đi chạy thận, một ngày làm thuê, chạy xe lai, nhặt ve chai... để trang trải cuộc sống.  Ảnh: Hải Vương
Vào mùa dịch Covid-19, những “con người cùng khổ” phải tự giam mình lại trong căn phòng chật hẹp để “trốn dịch”. Theo khuyến cáo, bệnh nhân ung thư; chạy thận; tiểu đường; béo phì; suy tim... là những đối tượng dễ tổn thương, có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng. Mùa Covid, “xóm chạy thận” luôn trong tình trạng nơm nớp lo âu. Ảnh: Thành Cường

Vào mùa dịch Covid-19, những “con người cùng khổ” phải tự giam mình lại trong căn phòng chật hẹp để “trốn dịch”. Theo khuyến cáo, bệnh nhân ung thư; chạy thận; tiểu đường; béo phì; suy tim... là những đối tượng dễ tổn thương, có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng. Mùa Covid, “xóm chạy thận” luôn trong tình trạng nơm nớp lo âu. Ảnh: Thành Cường

Tin mới