Cần mẫn cho một mùa vụ mới

(Baonghean.vn) - Sau mùa gặt, bà con lại ra đồng đắp bờ, cày ruộng, gieo giống cho vụ mùa mới. Những đôi tay chưa kịp ngơi nghỉ lại lấm bùn, gieo xuống ruộng đồng những giọt mồ hôi, những lam lũ, trông mong và hy vọng về một mùa vàng bội thu...
Khi những gốc rạ cuối cùng được dọn xong là đến giai đoạn cày bừa, làm đất chuẩn bị gieo giống hè thu Ảnh: Hải Vương
Khi những gốc rạ cuối cùng được dọn xong là đến giai đoạn cày bừa, làm đất chuẩn bị gieo giống hè thu Ảnh: Hải Vương
Vừa ngơi tay sau mùa gặt, người nông dân đã lại chân lấm tay bùn. Ảnh: Hải Vương
Ở những thửa nhỏ, xa đường lớn, nông dân vẫn sử dụng sức người, sức trâu. Ảnh: Hải Vương
Ở những ô thửa lớn, thuận lợi hơn khi đưa cơ giới vào sản xuất, giải phóng sức lao động. Ảnh: Hải Vương
Ở những ô thửa lớn, thuận lợi hơn khi đưa cơ giới vào sản xuất, giải phóng sức lao động. Ảnh: Hải Vương
Phun thuốc trừ cỏ. Ảnh: Hải Vương
Phun thuốc trừ cỏ. Ảnh: Hải Vương
Xuống giống cho mùa vụ mới. Ảnh: Hải Vương
Xuống giống cho mùa vụ mới. Ảnh: Hải Vương
 
Nhiều vùng, nông dân chọn cấy mạ thay vì gieo sạ. Ảnh: Hải Vương
Nhiều vùng, nông dân chọn cấy mạ thay vì gieo sạ. Ảnh: Hải Vương
Nghỉ tay giữa những đường cày.  Ảnh: Hải Vương
Phút ngơi tay giữa những đường cày. Những giọt mồ hôi đổ xuống đồng, người nông dân hy vọng một vụ mùa mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Ảnh: Hải Vương
Trờ về sau một ngày vất vả trên đồng. Ảnh: Hải Vương
Trở về sau một ngày tất bật chạy đua với thời gian để kịp khung thời vụ. Ảnh: Hải Vương

Tin mới