Căng mình chống dịch dưới cái nắng hơn 40 độ ở thành Vinh

(Baonghean.vn) - Dưới cái nắng hầm hập, cộng thêm sức nóng từ mặt đường phả lên bỏng rát, các cán bộ, chiến sĩ tại các chốt kiểm soát phải căng mình làm nhiệm vụ để đảm bảo trật tự, an toàn trong "cuộc chiến" phòng, chống dịch Covid-19.
Sau khi thực hiện cách ly toàn bộ TP.Vinh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h00 ngày 19/6, đến nay trên địa bàn thành phố đã thành lập hơn 13 chốt kiểm soát tại các tuyến đường lớn ra vào và tại các tuyến đường nhỏ dẫn sang địa phương khác. Những ngày này, tại xứ Nghệ, thời tiết nắng nóng, cộng với gió Lào và bức xạ nhiệt từ đường nhựa, đường bê tông đã khiến cho nhiệt độ ngoài trời
Sau khi thực hiện cách ly toàn bộ TP. Vinh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h00 ngày 19/6, đến nay trên địa bàn thành phố đã thành lập 13 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thành phố. Ngay sau đó, Công an TP. Vinh đã nhanh chóng lắp đặt các lều bạt dã chiến để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Trong đó, có những lều phải dựng trên đường nhựa, xung quanh không có lấy một bóng cây nào nên rất nóng. Trong ảnh, chốt kiểm soát trên đường 72m giữa xã Nghi Đức (TP. Vinh) và xã Nghi Phong (Nghi Lộc). Ảnh: Tiến Đông
Những ngày này
Thời tiết nắng nóng, cộng với gió Lào và bức xạ nhiệt tỏa ra từ đường nhựa, đường bê tông, đã khiến cho nhiệt độ ngoài trời tăng cao, có nơi lên đến 45 độ C, khiến cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát hết sức vất vả. Ảnh: Tiến Đông
Bên trong chốt, những chiếc lều giã chiến được dựng lên để các lực lượng làm nhiệm vụ
Phía bên trong, do lều bạt tối màu, hấp thu nhiệt lớn nên nhiều lúc không có gió, nhiệt độ bên trong có khi lớn hơn cả phía ngoài trời. Ảnh: Tiến Đông
Tại chốt kiểm soát trên đường ven sông Lam, thuộc địa phận xã Hưng Hòa, lều bạt được dựng ngay trên đường nhựa, xung quanh không có bóng cây. Thiếu tá Nguyễn Hữu Hoàng - Đội CSGT-TT Công an TP.Vinh, làm nhiệm vụ tại đây chia sẻ.
Tại chốt kiểm soát trên đường ven sông Lam, thuộc địa phận xã Hưng Hòa, lều bạt được dựng ngay trên đường nhựa, xung quanh không có bóng cây. Thiếu tá Nguyễn Hữu Hoàng - Đội CSGT-TT Công an TP. Vinh làm nhiệm vụ tại đây chia sẻ: Đặc thù tại các chốt là người dân vẫn qua lại, nên lực lượng kiểm soát phải luôn đứng ngoài trời để kiểm tra, chỉ có giữa trưa khi rảnh thì mới vào lều, nhưng mà rất nóng. Ảnh: Tiến Đông
Hiện tại ở các chốt, ngoài lực lượng công an, quân sự, còn có nhân viên y tế, và đoàn viên thanh niên giúp việc hậu cần, hướng dẫn người dân làm tờ khai y tế. Tất cả đều như căng mình giữa cái nóng hầm hập để đảm bảo an toàn, ổn định cho người dân trong cuộc chiến chống dịch. Trong ảnh, các đoàn viên phường Vinh Tân, giúp đỡ chốt kiểm soát làm công tác hậu cần. Ảnh: Tiến Đông
Hiện tại ở các chốt, ngoài lực lượng công an, quân sự, còn có nhân viên y tế và đoàn viên thanh niên giúp việc hậu cần, hướng dẫn người dân làm tờ khai y tế. Tất cả đều đang căng mình giữa cái nóng hầm hập để đảm bảo an toàn, ổn định cho người dân trong cuộc chiến chống dịch. Trong ảnh, các đoàn viên phường Vinh Tân giúp đỡ chốt kiểm soát làm công tác hậu cần. Ảnh: Tiến Đông
Tại cầu Bến Thủy 2, một chốt kiểm soát do UBND huyện Hưng Nguyên lập nên, hàng ngày chia làm 3 ca trực, mỗi ca thường có 8 người, trong đó có 4 cán bộ chiến sĩ công an, 2  cán bộ chiến sĩ quân đội và 2 nhân viên y tế. Chốt này chỉ có 2 lều bạt nhỏ làm bằng bạt nhựa, dù được dựng lên xen giữa
Tại cầu Bến Thủy 2, một chốt kiểm soát thuộc địa bàn huyện Hưng Nguyên quản lý được thành lập kể từ ngày 8/6, hàng ngày tại đây chia làm 3 ca trực, mỗi ca thường có 8 người, trong đó có 4 cán bộ chiến sĩ công an, 2 cán bộ quân đội và 2 nhân viên y tế, làm nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện qua lại giữa Nghệ An - Hà Tĩnh. Ảnh: Tiến Đông
Mặc dù xung quanh lều có cây cảnh nhỏ của trạm thu phí BOT đặt, thế nhưng chừng đó là không đủ làm cho lều bạt được mát mẻ khi thời tiết nắng nóng, cộng với gió lào và bức xạ từ mặt đường bê tông bốc lên. Ảnh: Tiến Đông
Mặc dù xung quanh lều có cây cảnh nhỏ của trạm thu phí BOT, thế nhưng chừng đó là không đủ làm cho không gian được mát mẻ khi thời tiết nắng nóng hầm hập. Ảnh: Tiến Đông
Ngoài 13 chốt kiểm soát chính được bố trí lực lượng của thành phố, một số địa bàn có đường nhỏ nối thành phố với các huyện lân cận cũng đã phải bố trí lực lượng chốt chặn do chính quyền các phường, xã lập lên. Trong ảnh, một chốt kiểm soát nằm ngay trên Cầu Đen, thuộc địa bàn phường Trung Đô nối sang xã Hưng Lợi (Hưng Nguyên). Trên mặt cầu bê tông, nhà bạt đứng chơ vơ trong cái nóng như thiêu như đốt. Ảnh: Tiến Đông
Ngoài 13 chốt kiểm soát chính được bố trí lực lượng của thành phố, một số địa bàn có đường nhỏ nối thành phố với các huyện lân cận cũng đã phải bố trí lực lượng chốt chặn do chính quyền các phường, xã lập lên. Trong ảnh, một chốt kiểm soát nằm ngay trên cầu Đen, thuộc địa bàn phường Trung Đô nối sang xã Hưng Lợi (Hưng Nguyên). Trên mặt cầu bê tông, nhà bạt đứng chơ vơ trong cái nóng như thiêu như đốt. Ảnh: Tiến Đông
Tại chốt Cầu Đen, hôm nay cán bộ y tế phải đi tăng cường làm nhiệm vụ test nhanh Covid-19, nên Thượng úy Nguyễn Thị Thủy Tiên - Công an phường Trung Đô phải kiêm luôn nhiệm vụ ghi chép thông tin, kiểm tra thân nhiệt những người dân ra vào. Hai vợ chồng cùng ngành, chồng thì đang lo chống dịch ở địa bàn Thanh Chương, một mình Thượng úy Thủy Tiên với con nhỏ 36 tháng tuổi, nhưng 2 ngày nay lúc nào cô cũng ở chốt, căng mình cùng với anh em chống dịch. Ảnh: Tiến Đông
Tại chốt cầu Đen, hôm nay cán bộ y tế phải đi tăng cường làm nhiệm vụ test nhanh Covid-19, nên Thượng úy Nguyễn Thị Thủy Tiên - Công an phường Trung Đô phải kiêm luôn nhiệm vụ ghi chép thông tin, kiểm tra thân nhiệt những người dân ra vào. Hai vợ chồng cùng ngành, chồng thì đang lo chống dịch ở địa bàn Thanh Chương, một mình Thượng úy Thủy Tiên với con nhỏ 36 tháng tuổi, nhưng 2 ngày nay lúc nào cô cũng ở chốt, căng mình cùng với anh em chống dịch. Ảnh: Tiến Đông

Tin mới