Cảnh giác với mánh khóe mời người già đến dự hội thảo để bán hàng giá cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Mặc dù báo chí đã phản ánh, nhiều cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc kiểm tra và xử phạt, nhưng phía doanh nghiệp vẫn tiếp tục rầm rộ lôi kéo người già đến dự hội thảo nhằm bán hàng với giá cao. Thực trạng này xảy ra ở nhiều địa phương khác trên địa bàn Nghệ An.

Cơ quan chức năng bất lực?

Những ngày qua, tại hội trường của khách sạn Đại Phú Gia (thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ), Công ty TNHH MTV Korea Mart Tân Kỳ lại tiếp tục tổ chức hội thảo, giới thiệu sản phẩm, bán hàng cho người dân. Trước đó, sau khi cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, đồng thời người dân ồ ạt đến trả lại hàng, công ty này thông báo tạm dừng hoạt động 3 ngày.

Tuy nhiên, sau khi đóng khoản tiền phạt 1,5 triệu đồng vì hành vi không niêm yết giá, công ty này tiếp tục hoạt động trở lại. Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày 25/4, có khoảng 100 người tham dự hội thảo mà công ty này tổ chức, tất cả đều là những người lớn tuổi. “Không hiểu tại hội thảo họ nói những gì mà các cụ lại tin tưởng đến như vậy. Có nhiều cụ bỏ hàng chục triệu đồng mua tấm thảm, sau đó con cái phát hiện mang đến trả. Tuy nhiên, bây giờ cụ nằng nặc đòi đi mua lại bằng được. Bảo là không có thảm đó ngủ không được. Vậy là con cháu lại phải tiếp tục đi mua”, chị Trần Thị Quỳnh (34 tuổi, thị trấn Tân Kỳ) kể.

Công ty TNHH MTV Korea Mart Tân Kỳ lại tiếp tục tổ chức hội thảo, giới thiệu sản phẩm, bán hàng cho người dân. Ảnh: C.T.V

Công ty TNHH MTV Korea Mart Tân Kỳ lại tiếp tục tổ chức hội thảo, giới thiệu sản phẩm, bán hàng cho người dân. Ảnh: C.T.V

Lãnh đạo huyện Tân Kỳ cho biết, trước thực trạng phức tạp và có dấu hiệu bất thường, huyện Tân Kỳ đã thành lập đoàn liên ngành đến kiểm tra nhưng phía doanh nghiệp xuất trình đầy đủ các thủ tục, giấy tờ nên không có cơ sở xử lý. UBND huyện Tân Kỳ sau đó phải phát văn bản nhờ Cục Quản lý thị trường và Sở Công Thương giúp đỡ huyện kiểm tra, kiểm định chất lượng hàng hóa và nguồn gốc xuất xứ, giá các loại hàng hóa và dịch vụ của Công ty TNHH MTV Korea Mart Tân Kỳ.

Tuy nhiên, sau khi vào cuộc kiểm tra, phía quản lý thị trường cũng chỉ xử phạt được 1,5 triệu đồng vì hành vi không niêm yết giá. “Về các thủ tục, công ty này xuất trình đầy đủ. Các mặt hàng được giới thiệu và bày bán cũng có nguồn gốc xuất xứ. Vì thế chỉ có thể xử phạt được mỗi hành vi không niêm yết giá”, lãnh đạo Đội quản lý thị trường số 5 (Cục Quản lý thị trường Nghệ An) nói.

Vị này cho hay, cơ quan quản lý thị trường thường xuyên nắm bắt thông tin, phối hợp với các địa phương để xử lý các vi phạm trong kinh doanh hàng hóa. “Tuy nhiên, thẩm quyền của quản lý thị trường cũng có giới hạn. Trong khi các đơn vị kinh doanh theo hình thức nói trên đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nghiên cứu kỹ các quy định trước khi hoạt động. Do đó, bên cạnh công tác xử lý của cơ quan chức năng, cần tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, cảnh giác, tỉnh táo khi mua hàng hóa, sử dụng các dịch vụ.

Rất đông người cao tuổi dự hội thảo. Ảnh: C.T.V.

Rất đông người cao tuổi dự hội thảo. Ảnh: C.T.V.

Nhiều người sập “bẫy” khuyến mại

Theo tìm hiểu của phóng viên, không chỉ ở Tân Kỳ, thời gian gần đây ở các địa phương như: TP. Vinh, Thanh Chương, Đô Lương, Yên Thành, thị xã Cửa Lò… cũng xuất hiện hình thức bán hàng tương tự. Chiêu trò tổ chức hội thảo tặng quà giá trị thấp rồi bán hàng với giá cao cho các cụ lớn tuổi này không phải mới, nhưng vẫn có rất nhiều người vì hám quà khuyến mại nên sập bẫy.

Với thủ đoạn này cùng nhận thức hạn chế của người dân, các công ty đã dễ dàng đánh vào lòng tham để bán sản phẩm chất lượng thấp nhưng giá lại rất cao. Nhiều gia đình lâm vào cảnh bất hòa vì bố, mẹ giấu con cái cầm cả khoản tiền lớn đi mua hàng giá cao, sau khi sử dụng được một thời gian ngắn mới phát hiện ra mình bị lừa.

Cách đây ít tháng, một công ty đến thuê hội trường của khách sạn Phượng Hoàng (phường Trung Đô, TP. Vinh), rầm rộ đi phát giấy mời cho người dân đến dự hội thảo. Khách hàng mà họ nhắm tới cũng là những bậc cao tuổi. Trong giấy mời ghi rõ, tất cả những người đến tham dự đúng giờ sẽ được nhận 1 can nước giặt 5 lít. Ngoài ra, còn có cơ hội nhận được 3kg hạt nêm, 3 chai nước mắm, 3 chai nước rửa chén.

Giấy mời dự một cuộc giới thiệu sản phẩm để bán hàng giá cao ở TP Vinh. Ảnh: CTV

Giấy mời dự một cuộc giới thiệu sản phẩm để bán hàng giá cao ở TP Vinh. Ảnh: CTV

Cho rằng “có quà từ trên trời rơi xuống”, khoảng 200 người, trong đó chủ yếu là phụ nữ lớn tuổi đã hớn hở đến dự hội nghị. Tại đây, nhóm người của công ty cho biết, đây là hội nghị tặng quà và giới thiệu sản phẩm sắp ra mắt thị trường của công ty; chỉ "tặng quà không lấy tiền là để nhờ các bác sau này khi sản phẩm của công ty bán trên các siêu thị lớn thì biết cách mà sử dụng và quảng cáo giới thiệu sản phẩm tốt này giúp công ty”.

Sau đó, nhóm này bán cho người dân các mặt hàng rẻ tiền như, 1 chai nước rửa chén giá 10.000 đồng, gói hạt nêm giá 200.000 đồng… Sau khi bán cho người dân, nhóm này lại trả lại tiền đúng bằng số tiền người dân đã mua các sản phẩm đó. Để củng cố lòng tin của người dân và đánh vào tâm lý được tặng quà của các bà con, nhóm này tiếp tục giới thiệu đến các sản phẩm giá cao hơn như nồi áp suất và nồi cơm điện cùng có giá là 3,6 triệu đồng. Sau khi 4 người đầu tiên mua thì nhóm này đã tặng quà cho 4 người này với món quà chính là số tiền đúng bằng giá trị nồi đã mua là 3,6 triệu đồng. Thấy vậy, nhiều người đổ xô giành nhau mua hàng. Tuy nhiên, những người này sau đó không được tặng quà như những người trước.

Một nhân chứng có mặt tại hội nghị này kể, trong lúc 1 thành viên trong nhóm bán hàng đang tranh luận với người thân của chị về việc sản phẩm không ưng ý nên bày tỏ không muốn mua hàng nữa, đề nghị trả lại hàng và lấy lại tiền thì nhóm này bắt đầu tìm cách chối quanh co. Lúc này, chị phát hiện chiếc xe chở nhóm người này đang nổ máy và lùi vào sát cửa của hội trường khách sạn. Nghi ngờ nhóm này đang có ý định bỏ trốn, chị hô hoán mọi người chặn chiếc ô tô lại. Khi nghe thấy chị hô hoán, cả nhóm bán hàng đã nhanh chóng nhảy lên chiếc xe khách đang nổ máy đợi sẵn, rồi cho xe chạy ra cửa khách sạn. Chị và người thân đứng gần chiếc xe đã chạy đuổi theo, bám vào gương trước của xe nhưng bọn chúng cố tình lái lạng lách khiến 2 người phải buông tay. Người nhà của chị còn bị nhóm này hất tay ngã xuống đường.

Nhiều cụ già dùng hết tiền tích góp suốt nhiều năm để mua sản phẩm giá cao, sau khi dự hội thảo. Ảnh: Tiến Hùng

Nhiều cụ già dùng hết tiền tích góp suốt nhiều năm để mua sản phẩm giá cao, sau khi dự hội thảo. Ảnh: Tiến Hùng

Người phụ nữ này cho biết, thời điểm nhóm bán hàng lên xe bỏ chạy, chỉ có 4 người đầu tiên được tặng quà bằng cách trả lại số tiền đã mua thì chưa có ai khác kịp nhận “quà tặng”, mặc dù đã có hàng chục người bỏ ra từ 3 triệu đồng đến 8 triệu đồng mua hàng. Ngoài ra, còn có nhiều người khác bỏ ra 150 ngàn đồng mua phiếu nhận quà để bốc thăm trúng thưởng nhưng chưa được bốc thăm, cũng không được tặng bất cứ loại quà nào thì nhóm bán hàng đã cao chạy xa bay, bỏ lại những ánh mắt ngơ ngác của hàng trăm người già.

"Để sở hữu 1 nồi áp suất, 1 nồi cơm điện, 1 chảo chống dính và 1 hũ cao thảo dược người thân của tôi đã phải bỏ ra số tiền hơn 8 triệu đồng. Trong khi đó, khảo sát trên mạng, đây đều là những sản phẩm không có thương hiệu, giá trị rất thấp. Cứ nghĩ mua xong, công ty sẽ trả lại tiền. Ai ngờ, ra khỏi hội thảo mới biết mình bị lừa. Mua phải đồ kém chất lượng trong khi tiền thì không có", người phụ nữ nói thêm./.

Tin mới