Cảnh sát dầm mình cứu tài sản cho dân chạy lũ

(Baonghean.vn) - Trước nguy cơ vỡ đê sông Vinh, Công an TP Vinh huy động trăm cán bộ, chiến sỹ lội lụt vào sơ tán tài sản, vận động nhân dân đến nơi an toàn.

a

Nước lũ tại sông Vinh đang dâng cao khiến 50m đê sông Vinh tại khối Tân Phượng (phường Vinh Tân, TP Vinh) xảy ra sạt lở. Sáng 13/10, mực nước tiếp tục dâng cao thêm 1m,  trước nguy cơ vỡ đê, ngoài công tác hộ đê, TP Vinh đã chỉ đạo hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an TP Vinh khẩn cấp sơ tán tài sản cho người dân. Ảnh: Hùng Bằng

Lực lượng
Nằm trong khu vực có nguy cơ ngập lụt cao, khối Yên Cư (phường Vinh Tân) đứng trước nguy cơ ngập lụt nặng. Ảnh: Bằng Hùng
a

Trước tình hình đó, trung tá Nguyễn Vũ Cường – Phó trưởng Công an TP Vinh đã dẫn đầu đoàn gần 100 cán bộ, chiến sỹ vào giúp dân. Ảnh: Hùng Bằng

a
Tại khối Yên Cư, nhiều ngôi nhà bị ngập sâu. Trước khi Công an TP Vinh có mặt, ngay từ sáng sớm, Công an phường Vinh Tân cũng đã huy động nhiều chiến sỹ giúp dân sơ tán tài sản. "Nhiều ngôi nhà ngập sâu, không có chỗ cao để chuyển tài sản lên. Chúng tôi phải giúp họ vận chuyển qua nhà khác", trung tá Nguyễn Trí Phượng, Phó trưởng Công an phường Vinh Tân nói. Ảnh. Hùng Bằng.
a
Do nước ngập sâu nên cán bộ, chiến sỹ phải lội vào nhà dân. Cây cối bị nước lũ làm ngã nằm ngổn ngang. Ảnh: Bằng Hùng
a
Trung tá Nguyễn Vũ Cường - Phó trưởng Công an TP Vinh vận động người dân di dời người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn trước khi nước dâng cao. Ảnh: Bằng Hùng
a
Cán bộ, chiến sỹ Công an TP Vinh vận chuyển lúa giúp gia đình bà Nguyễn Thị Hồng, trú khối Yên Cư đến nơi cao hơn. Ảnh: Hùng Bằng
a
Nhiều chiến sỹ dầm mua chạy lũ giúp dân ướt sũng người. Ảnh. Hùng Bằng.
a
Lo sợ nước sẽ tiếp tục dâng, tại một số nhà dân, lực lượng công an giúp người dân kê cao các thùng phi lúa. Ảnh. Hùng Bằng. 
a
Công an phải xúc từng thau lúa từ thùng phi chất ra ngoài, sau đó vận chuyển đến chỗ cao. Ảnh. Hùng Bằng.
a
Đến trưa 13/10, mưa vẫn tiếp tục nặng hạt. Mực nước tại khu vực này tiếp tục dâng cao. Ảnh. Hùng Bằng.
a
Bà Trần Thị Liên, khối Tân Phương đang lùa đàn bò lên vị trí cao. Trong đêm qua, gia đình bà đã vận chuyển lúa, xe máy đến những gia đình cao hơn. Riêng các tài sản tủ lạnh, máy giặt, ti vi đã được bà kê lên cao. Ảnh: Bằng Hùng

 Tiến Hùng - Phạm Bằng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới