Cánh thư từ Vị Xuyên

(Baonghean.vn) – Dù chiến đấu trong hoàn cảnh ác liệt, ngày đêm đối mặt với quân thù nhưng những chiến sỹ Vị Xuyên vẫn đau đáu tình cảm với gia đình, quê hương. Ấy là điều đặc biệt mà chúng tôi tình cờ bắt gặp qua những bức thư của liệt sỹ Trần Văn Sơn (xóm 3 – Tào Sơn – Anh Sơn).

Lá thư liệt sỹ Trần Văn Sơn gửi về cho gia đình đề ngày 15/11/1985
Lá thư liệt sỹ Trần Văn Sơn gửi về cho gia đình đề ngày 15/11/1985

Qua những tài liệu mà anh Trần Văn Hùng, con trai liệt sỹ Trần Văn Sơn còn lưu giữ, được biết: Liệt sỹ Trần Văn Sơn nhập ngũ ngày 15/8/1976 chiến đấu tại chiến trường Tây Nam. Tiếp đó, sau khi Trung Quốc ồ ạt tấn công, xâm lược biên giới phía Bắc, ông cùng đơn vị hành quân ra miền Bắc trực tiếp chiến đấu chống kẻ thù.

Và, trong một trận chiến đấu ác liệt, Đại đội trưởng Trần Văn Sơn hy sinh ngày 02/12/1985. Điều khiến gia đình liệt sỹ vô cùng cảm động là, dù chiến trường gian khổ ác liệt là thế nhưng ông Sơn vẫn thư từ đều đặn cho vợ và các con ở nhà. Cứ 2 tuần ông gửi 1 lá thư về nhà. Những gian khổ, ác liệt trên chiến trường đều được ông kể lại qua những dòng thư giàu tình cảm, đồng thời không quên sẻ chia nỗi vất vả, khó khăn của vợ ở quê nhà.  

Anh Trần Văn Hùng bên những di vật của cha.
Anh Trần Văn Hùng bên những di vật của cha.

Lá thư cuối cùng của ông đề ngày 18/11/1985 tức là chỉ hai tuần trước lúc ông hy sinh. Lá thư này được đồng đội đưa về cho bà Phan Thị Tùng (vợ ông) kèm theo giấy báo tử của ông. Đầu thư, ông viết: "Tùng em thương yêu, 3 con thương nhớ. Chắc có lẽ giờ đây em đang nóng lòng chờ tin anh thì phải... Hôm nay trên mảnh đất Hà Tuyên, hàng ngày, hàng giờ ta và Trung Quốc đang giành nhau quyết liệt... Chúng anh đã giáp mặt với quân thù với khoảng cách không dài, chỉ 50 mét thôi. Ngày đêm pháo địch bắn như trút nước không một tiếng đồng hồ ngớt tiếng pháo. Suốt ngày phải nằm dưới hầm đồi núi cao ngất như ở Thọ Sơn…”

Chân dung liệt sĩ Trần Văn Sơn được phác họa tại chiến trường Vị Xuyên.
Chân dung liệt sĩ Trần Văn Sơn được phác họa tại chiến trường Vị Xuyên.

Trong thư ông không nguôi khắc khoải: “Mùa màng năm nay chắc là thất thu thì phải, hiện nay đã cấy lúa chưa?. Năm nay anh không về giúp em nhổ mạ được quả là em vất vả. Nhưng mong em hãy cố gắng vượt qua để cáng đáng việc nhà cho anh yên tâm chiến đấu”.

Bức thư cuối cùng của liệt sĩ Trần Văn Sơn chưa kịp gửi về cho gia đình.
Bức thư cuối cùng của liệt sĩ Trần Văn Sơn chưa kịp gửi về cho gia đình.

Những dòng chữ viết vội ở chiến trường chưa kịp gửi về cho người vợ và những đứa con ở nhà thì ông đã hy sinh. Hôm đó, mới 3 giờ sáng, pháo địch đã nổ bắn nát cả một vùng, Đại đội trưởng Trần Văn Sơn dẫn quân lên chiếm khu vực sườn núi, nhưng lên đến lưng chừng bị pháo địch bắn rát ngăn đà tiến của quân ta. "Để tôi lên đó xem chúng nó thế nào" - là câu nói cuối cùng đồng đội được nghe trước khi Đại đội trưởng Sơn quyết định tự mình tìm cách lên cao điểm trước vừa trinh sát, vừa nghiên cứu địa hình, nắm hỏa lực địch. Ông đã anh dũng hy sinh trên sười núi, mấy ngày sau đồng đội mới tìm thấy thi thể đưa về mai táng. 

Nâng niu những kỷ vật của cha mình để lại, anh Hùng bảo rằng: “Cha tôi hy sinh khi tôi còn nhỏ, nhưng thực sự chúng tôi có một người cha tuyệt vời qua những lá thư ông gửi về cho gia đình. Tôi rất tự hào về cha”.

Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới