'Cáo bay' chết rơi lộp độp

Nắng nóng thiêu đốt, hàng trăm con 'cáo bay' - một loài dơi lớn ở Úc, không chịu nổi đã chết và rớt từ trên cây xuống.
'Cáo bay' chết rơi lộp độp  ảnh 1

Những con 'cáo bay' không chịu nổi cái nóng dữ dội đã chết.

Hàng trăm con 'cáo bay' khác đang được các nhân viên cứu hộ động vật ra sức cứu giúp.

Theo tờ Sydney Morning Herald ngày 10/1, theo kiểm kê mới nhất thì có hơn 200 con 'cáo bay' chết do nóng. Tuy nhiên, cũng có một số nguồn tin nói con số này lên đến hàng ngàn.

Nhân viên cứu hộ động vật nói 'cáo bay' chết la liệt trên mặt đất, trên cây, trong đó có nhiều con nhỏ. "Những con lớn còn sức đã bay đi tìm nơi khác mát hơn, bỏ những con non lại... Đó là cảnh tượng hết sức đau lòng", một nhân viên cứu hộ chia sẻ.

'Cáo bay' là loài dơi lớn nhất ở Úc, có tên trong danh sách các loài dễ bị tổn thương trên toàn quốc, và sự tồn tại của nó được coi là "ưu tiên hàng đầu" theo luật địa phương.

Sydney đang trải qua đợt nắng nóng nhất trong vòng 80 năm trở lại đây. Nhiệt độ tại quận Penrith có lúc lên tới 47,3 độ - trở thành nơi nóng nhất trên Trái đất trong ngày.

'Cáo bay' chết rơi lộp độp  ảnh 2

'Cáo bay' chết được gom lại.

'Cáo bay' chết rơi lộp độp  ảnh 3

Cáo bay' chết trên cây.

'Cáo bay' chết rơi lộp độp  ảnh 4

'Cáo bay' chết rơi xuống đất.

'Cáo bay' chết rơi lộp độp  ảnh 5

Cận cảnh một con 'cáo bay'.

Tin mới