Cặp đôi tuổi teen yêu nhau ở Pakistan bị gia đình gí điện đến chết

Để giữ “danh dự gia đình”, các vị cao niên trong bộ lạc hạ lệnh giết chết một cặp đôi tuổi teen trót đem lòng yêu nhau. Nạn nhân bị giết bằng điện.

Thi thể của cặp đôi người Pakistan này đã được giới chức khai quật vào thời điểm một tháng sau khi mai táng. Nạn nhân vụ sát hại là cô bé Bakht Jan (15 tuổi) và cậu bạn trai Rehman (17 tuổi).

tan nhan cap doi teen yeu nhau o pakistan bi gia dinh gi dien den chet hinh 1
Cảnh sát tiến hành khai quật thi thể của cặp đôi tuổi teen. Ảnh: Rehman.

Các bác sĩ, cảnh sát và quan tòa địa phương đã có mặt bên mộ của hai người ở thành phố Karachi.

Cảnh sát cho hay, thi thể của hai nạn nhân có những dấu hiệu của việc hành quyết bằng điện và tra tấn.

Theo cảnh sát, cặp đôi này định bỏ trốn nhưng hai gia đình của họ đã phát hiện ra và các vị cao niên trong bộ lạc ra lệnh phải giết chết cặp đôi để bảo vệ danh dự của gia đình.

Theo phóng viên thường trú của BBC tại Islamabad, gần như hiếm khi nghe thấy về việc hành quyết bằng điện trong các vụ gọi là “giết người để giữ danh dự” cho gia đình ở Pakistan.

Nhà chức tránh đã bắt giữ bốn người, bao gồm hai người cha của cặp đôi bị giết. Cảnh sát đang cố gắng truy tìm vị trí của các thủ lĩnh hội đồng bộ lạc (còn gọi là jirga) nơi xảy ra án mạng.

Cảnh sát trưởng ở khu vực này, Rao Anwaar, nói với truyền thông rằng họ đã được mật báo về vụ sát hại và nơi chôn cất các nạn nhân.

Ông Anwaar cho biết, các thi thể được khai quật ở nghĩa trang Mauladad vào hôm 13/9. Theo ông này, các dấu hiệu của điện giật xuất hiện trên tay, ngực, và chân của các nạn nhân.

Bác sĩ Ahmed Abbasi xác nhận với tờ báo Dawn rằng có thể thấy được các dấu hiệu của sốc điện và tra tấn trên cả hai cơ thể nạn nhân.

Những người liên đới trong vụ việc này thuộc về bộ lạc Pashtun Safi ở vùng tây bắc Mohmand.

Ban đầu các gia đình đã dàn xếp với nhau là tổ chức đám cưới. Nhưng sau đó hội đồng jirga bác bỏ cách dàn xếp này và quyết định giết cặp đôi trẻ tuổi để lấy đó làm “bài học cho kẻ khác”.

Nhân viên cảnh sát Aman Marwat nói với BBC rằng những người họ hàng bị bắt khai rằng “cả hai nạn nhân đã bị chuốc mê, trói vào một cái giường rồi gí điện đến chết”.

Trong khi đó, nhân viên cảnh sát Ghulam Asghar Shaikh nói với tờ Dawn rằng cả cô gái và chàng trai bỏ nhà ra đi vào ngày 14/8 và ở nhờ nhà một người họ hàng tại Sherpao Colony với ý định sẽ tự kết hôn. Tuy nhiên người họ hàng này đã báo cho cha mẹ của hai nạn nhân và họ đã bắt được con cái của mình.

Sau đó một hội đồng jirga gồm 30-35 thành viên đã được triệu tập. Kết quả là cô gái bị hành quyết bằng điện vào đêm 15/8. Còn chàng trai bị gí điện đến chết vào sáng 16/8.

Hiện hầu hết các thành viên của hội đồng bộ lạc đang lẩn trốn.

Các nhóm nhân quyền cho biết, các vụ giết người vì danh dự đang gia tăng ở Pakistan. Đa số các nạn nhân là nữ.

Ở Pakistan vào năm 2015 có tới gần 1.100 phụ nữ bị người thân sát hại vì cáo buộc đã làm ô uế danh dự gia đình, theo một báo cáo vào tháng 4/2016 của Ủy ban Nhân quyền Pakistan./.

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới