Câu chuyện vượt khó của 'chàng lùn'

(Baonghean.vn) - Mặc dù bị khuyết tật bẩm sinh, cơ thể nhỏ bé, lưng gù, sức khỏe yếu, anh Nguyễn Văn Minh (xóm 6, xã Hội Sơn, Anh Sơn) vẫn nỗ lực vượt lên số phận, lập nghiệp, chăm cho gia đình. Nhưng nỗi bất hạnh không thôi đeo đẳng chàng trai khuyết tật đáng thương …  

Người dân ở xã Hội Sơn, Anh Sơn vẫn thường trìu mến gọi anh thợ sửa chữa đồ điện tử, điện lạnh khéo tay, hiền từ - Nguyễn Văn Minh là “ anh Minh lùn”. Bởi mặc dù đã ngoài 30 nhưng chiều cao của anh chưa đầy 1 mét. Anh Minh sinh ra trong gia đình có 5 anh em, anh là con út. Bẩm sinh anh bị khuyết tật, hạn chế về chiều cao, lưng gù, sức khỏe yếu nhưng vẫn ham học.

Quãng thời gian từ lớp mầm non đến cấp 3, bố, mẹ, anh chị trong gia đình luôn đồng hành, chở anh đến trường mỗi ngày. Thương gia đình vất vả, mặc dù sức khẻo yếu nhưng sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh Minh vẫn quyết tâm học nghề để tự lập nghiệp, tự lập trong cuộc sống.  Anh thi đỗ và theo học Trung cấp nghề điện tử Kỹ thuật TP. Vinh.

Sau gần 2 năm học nghề, anh về quê lập nghiệp. Gia đình anh nghèo, bố mẹ làm nông, đã già yếu nên không có điều kiện giúp anh mở cửa hàng sửa chữa đồ điện. Anh Minh đã mạnh dạn vay vốn hộ nghèo được 20 triệu đồng, mua sắm phương tiện, thiết bị phục vụ cho sửa chữa điện tử và tự mở quán sửa chữa ngay tại nhà.

Anh Minh
Anh Nguyễn Văn Minh (xóm 6, xã Hội Sơn, Anh Sơn) dù khuyết tật nhưng vẫn vươn lên lập nghiệp, mở cửa hàng sửa chữa ngay tại quê. Ảnh: Sỹ Thuần

Chăm chỉ, nhiệt tình lại hiền lành nên bà con hàng xóm, người dân trong ngoài xã tìm đến với cửa hàng của anh ngày càng nhiều hơn; vừa để nhờ sửa chữa các vật dụng điện tử, phần khách là để ủng hộ, sẻ chia khó khăn với gia đình chàng thợ điện tật nguyền.

Và hạnh phúc cũng mỉm cười với anh thợ sữa chữa chăm chỉ, chịu thương chịu khó, khi cô gái cùng cảnh ngộ  Đặng Thị Lý đã yêu thương, đồng lòng cùng xây tổ ấm. Những tưởng cuộc sống của “chàng lùn” Nguyễn Văn Minh đã đỡ vất vả hơn khi có mái ấm hạnh phúc riêng. Thế nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, khi vợ anh hai lần sinh nở đều không nuôi được, vì sinh non. Lần sinh thứ ba, vợ chồng anh có được cậu con trai nay đã hai tuổi nhưng bị ảnh hưởng từ bố mẹ nên cậu bé thấp bé, sức khỏe yếu, ốm đau luôn.

Thế nhưng số phận
Gia đình nhỏ của anh Nguyễn Văn Minh, người vợ và con nhỏ thường xuyên đau ốm. Ảnh: Sỹ Thuần

Hai vợ chồng anh Minh vốn sức khỏe yếu, thường đau ốm, cơ thể bị khiếm khuyết nên gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống; công việc không đảm bảo đều đặn, thu nhập bấp bênh. Cả gia đình anh sống nhờ cả vào cửa hàng sửa chữa đồ điện. Trước đây, chăm chỉ làm việc, hai vợ chồng anh chắt chiu, nuôi nhau. Nhưng từ khi có con nhỏ, gia đình anh gặp nhiều khó khăn.

Hoàn cảnh gia đình của vợ chồng anh Minh rất đáng thương, đang cần sự sẻ chia giúp đỡ của cộng đồng.

                                                         Sỹ Thuần

TIN LIÊN QUAN

Tin mới