Cầu thủ nhí cạo đầu theo số áo để quyết thắng

(Baonghean.vn) - Mẹ âm thầm cổ vũ cho con, người khán giả lặng lẽ ủng hộ giải bóng gần 20 năm… đó là những câu chuyện đầy ý nghĩa bên lề sân cỏ Giải bóng đá thiếu niên - nhi đồng Cúp Báo Nghệ An.

 » Thiếu nhi Đô Lương níu chân Nam Đàn trong trận cầu quyết định

 » Khuất phục Nhi đồng Quỳnh Lưu, Thái Hòa giành vé vào tứ kết

 » Thắng sít sao thiếu niên Tương Dương, Thái Hòa đoạt vé vào tứ kết
 

Tiếp sức mùa bóng

Ảnh: Chu Thanh
Người mẹ tranh thủ đến "cổ vũ" tinh thần cho con trước khi đi làm. Ảnh: Chu Thanh

Giải bóng đá thiếu niên - nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã bước sang ngày thứ 3 với nhiều diễn biến hấp dẫn, kịch tính khiến khán giả không thể rời mắt khỏi sàn đấu. Bên cạnh sự quan tâm của các cấp, ban ngành, các cầu thủ nhí còn nhận được sự ủng hộ không nhỏ từ gia đình.

Nhiều phụ huynh dù ở xa cách hàng trăm km cho đến vài km, lại có cả những người đã lớn tuổi… đều đến thành phố Vinh để đồng hành cùng các con trong mùa giải. Những phụ huynh không có điều kiện đến xem trực tiếp thì lại có những cách ủng hộ riêng của mình. Ví dụ như sáng nay, tranh thủ trước lúc đi giao hàng buổi sáng, một phụ huynh của đội NĐ Hưng Nguyên đến cho con tiền uống nước và động viên con thi đấu tốt.

Người khán giả âm thầm ủng hộ giải bóng cúp Báo Nghệ An gần 20 năm

Ảnh: Chu Thanh
Ông Trần Võ Trường chăm chú theo dõi, ủng hộ đội bóng NĐ Thanh Chương. Ảnh: Chu Thanh

Có mặt trên khán đài, ít người biết rằng ông Trần Võ Trường (1964), thôn 3, Thanh Đồng, Thanh Chương đã lặng lẽ đến cổ vũ cho đội NĐ Thanh Chương cũng như Giải bóng đá cúp Báo Nghệ An đã ngót nghét gần 20 năm nay.

Ông Trường cho biết, năm này ông cùng hơn 10 người trong xóm xuống Vinh cổ vũ cho các cháu. “Tôi biết đến giải bóng đá của báo từ trước nhưng phải đến khi đưa đứa con trai đầu sinh năm 1990 (lúc ấy 11 tuổi) tham gia giải đá bóng thì tôi thực sự gắn bó, dõi theo ủng hộ cho đội NĐ Thanh Chương cũng như giải bóng”, ông Trường tâm sự.

Vốn yêu thích trái bóng tròn, ông Trường càng quý sự ngây thơ, hồn nhiên, cống hiến hết mình trong mỗi trận đấu của các cháu thiếu nhi. Thậm chí, ông Trường chia sẻ, nhiều khi xem giải C1 đẳng cấp thế giới ông cũng không thấy hay bằng xem giải bóng đá của các cháu thiếu nhi. Chính vì điều này, mỗi lần có giải bóng đá Cúp Báo Nghệ An, ông đều sắp xếp thời gian đến xem cũng như âm thầm gửi những phần quà ủng hộ, động viên cho các cháu tham gia cuộc thi.   

Cạo đầu… quyết tâm chiến thắng

Sáng 12/6, TN Thái Hòa, ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch có trận đấu với đội TN Tương Dương. TN Thái Hòa đã có một chiến thắng hết sức khó khăn trước TN Tương Dương với tỷ số 2 -1.

Cầu thủ Thái Hòa ( áo vàng ) cạo đầu theo số áo. Ảnh: Chu Thanh.
Cầu thủ Thái Hòa ( áo vàng ) cạo đầu theo số áo. Ảnh: Chu Thanh.

Ngoài ấn tượng với tinh thần chiến đấu quyết liệt của các cầu thủ, người có mặt trên sân cỏ còn ấn tượng với “tạo hình” trên tóc của các cầu thủ TN đội Thái Hòa. Trên mái tóc được cắt ngắn của các cầu thủ có những phần cạo theo số áo mỗi cầu thủ. Theo tiết lộ, những mái tóc này nhằm thể hiện quyết tâm chiến thắng của các thành viên trong đội được xem là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch mùa giải./.

Chu Thanh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới