Cầu thủ tuổi Gà và lời ước bình dị đầu năm mới

(Baonghean.vn) - Trong dàn cầu thủ trẻ của SLNA, rất nhiều người sinh năm 1993 và năm mới Đinh Dậu cũng là năm mà họ đặt rất nhiều kỳ vọng vào bản thân cũng như các đồng đội…

Năm vừa qua, vẫn là một năm đầy khó khăn đối với trung vệ của ĐT Việt Nam. Một kỳ AFF Cup với quá nhiều kỷ niệm và những trận đấu chưa thể là chính mình tại V.League luôn thúc đẩy anh hướng đến một năm mới với nhiều sự đổi khác, Quế Ngọc Hải chia sẻ: “Năm 2016  đi qua, một năm với rất nhiều điều đã diễn ra. Vui có, buồn có, có cả nước mắt vỡ oà và cả nước mắt của cay đắng. Dù có thể nói là chưa được may mắn, nhưng năm 2016 vẫn là một năm đáng nhớ với niềm hạnh phúc tuyệt vời. Chúc tất cả những CĐV SLNA và những người yêu thương Hải một năm mới 2017 thật nhiều sức khoẻ và thật nhiều thành công hơn nữa.”

Quế Ngọc Hải đón Tết cùng gia đình tại thành phố Vinh
Quế Ngọc Hải đón Tết cùng gia đình tại thành phố Vinh.

Về phần Phạm Mạnh Hùng, cầu thủ được mệnh danh Hùng “xà ngang” cũng bày tỏ quyết tâm trong năm thứ 5 chinh chiến tại V.League: “Trong suốt 1 năm qua, tôi chưa thể đóng góp nhiều cho đội bóng. Bước sang năm mới, tôi hi vọng mình sẽ gặp thật nhiều may mắn, không gặp phải chấn thương để có nhiều cơ hội cống hiến cho CLB.”

Trung vệ Phạm Mạnh Hùng bảnh bao đi chơi Tết trong thời gian có mặt tại quê nhà thị xã Thái Hoà, Nghĩa Đàn.
Trung vệ Phạm Mạnh Hùng bảnh bao đi chơi Tết trong thời gian có mặt tại quê nhà thị xã Thái Hoà, Nghĩa Đàn.

Ở trên sân, tiền vệ Võ Ngọc Toàn thi đấu khá thầm lặng trong màu áo SLNA. Tuy nhiên, không thể phủ nhận vai trò của cầu thủ này trong lối chơi chung của đội bóng xứ Nghệ. Không ước cho bản thân nhiều, cầu thủ gốc Quỳnh Lưu dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho các đồng đội của mình: “Tôi mong năm 2017 sẽ đến với thật nhiều niềm vui dành cho các đồng đội và đội bóng SLNA. Hy vọng đội bóng sẽ may mắn hơn nữa, các anh em cầu thủ ai cũng đạt được phong độ tốt nhất để đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ khắp cả nước. Xin gửi lời chúc tốt đẹp đến các CĐV, người hâm mộ trong dịp đầu Xuân năm mới”.

Trong 2 năm qua, chưa một lần thủ môn Lê Quang Đại có dịp trổ tài ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, vì vậy sự lựa chọn số 3 tại SLNA bày tỏ: “Tôi hy vọng trong năm mới, tôi sẽ có nhiều cơ hội ra sân hơn. Đặc biệt là luôn có được sức khoẻ tốt, là cầu thủ ai cũng rất sợ gặp phải những chấn thương. Mong rằng tất cả chúng tôi sẽ có được sự sung sức nhất trong suốt cả mùa giải.”

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới