Cây đa, sân vận động Làng Sen - nơi chứng kiến 2 lần Bác Hồ về thăm quê hương

(Baonghean.vn) - Trong Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn), cây đa và sân vận động Làng Sen có ý nghĩa quan trọng, là nơi đã chứng kiến 2 lần Bác Hồ về thăm quê hương.
Cây đa và Sân vận động Làng Sen nằm bên tuyến đường nối Quốc lộ 46 với Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên thuộc xóm Sen 2, xã Kim Liên. Ảnh: Huy Thư
Cây đa và Sân vận động Làng Sen nằm bên tuyến đường nối Quốc lộ 46 với Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên thuộc xóm Sen 2, xã Kim Liên. Ảnh: Huy Thư
Cây đa cổ thụ cao tầm 15 m tỏa bóng một góc sân vận động làng Sen. Ảnh: Huy Thư
Cây đa cổ thụ cao tầm 15 m tỏa bóng một góc sân vận động làng Sen. Ảnh: Huy Thư
Cây đa, sân vận động Làng Sen đã đi vào lịch sử, là nơi đã chứng kiến 2 lần Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm quê, lần thứ nhất vào ngày 16/6/1957, lần thứ hai vào ngày 9/12/1961. Tại đây, Người đã nói chuyện thân mật với cán bộ, đảng viên, bà con nông dân xã Kim Liên. Người ân cần thăm hỏi sức khỏe mọi người, căn dặn mọi người phải thi đua sản xuất thật tốt, đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau để cùng xây dựng một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Ảnh: Huy Thư
Cây đa, sân vận động Làng Sen đã đi vào lịch sử, là nơi đã chứng kiến 2 lần Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm quê, lần thứ nhất vào ngày 16/6/1957, lần thứ hai vào ngày 9/12/1961. Tại đây, Người đã nói chuyện thân mật với cán bộ, đảng viên, bà con nông dân xã Kim Liên. Người  ân cần thăm hỏi sức khỏe mọi người, căn dặn mọi người phải thi đua sản xuất thật tốt, đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau để cùng xây dựng một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Ảnh: Huy Thư

.

m
Trên thân cây đa, các nhánh đã tỏa đều ra các phía. Từ những cành đa có nhiều chiếc rễ buông xuống tận đất. Nhằm gìn giữ và tạo điều kiện cho những chiếc rễ này phát triển, nhân viên Khu di tích Kim Liên đã từng bao bọc rễ bằng rơm rạ và lá chuối khô. Ảnh: Huy Thư
Cây đa quanh năm xanh tốt. Vào mùa Hè cây đa thường trổ hoa. Những chùm hoa màu vàng nhỏ li ti khuất lấp trong lá như điểm thêm vẻ đẹp cho cây đa cổ thụ. Ảnh: Huy Thư
Cây đa quanh năm xanh tốt. Vào mùa Hè cây đa thường trổ hoa. Những chùm hoa màu vàng nhỏ li ti khuất lấp trong lá như điểm thêm vẻ đẹp cho cây đa cổ thụ. Ảnh: Huy Thư

.

m
Cây đa và Sân vận động Làng Sen đã được công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia. Bên cạnh cây đa có 1 tấm bia đá và biển chỉ dẫn di tích. Ảnh: Huy Thư
m
Cụ Nguyễn Sinh Thư (81 tuổi) trú ở xóm Sen 1, xã Kim Liên - người đã 2 lần chứng kiến thời khắc Bác Hồ về thăm quê chia sẻ: "Ngày Bác về thăm quê năm 1961, cũng như người dân Làng Sen, tôi có mặt sớm ở sân vận động để đón Bác. Ngày đó, cây đa trong sân vận động cũng đã to lớn. 60 năm qua, cây đa này không chỉ gắn bó với người dân làng tôi mà còn là chứng tích lưu dấu những kỷ niệm khó quên khi Bác Hồ về thăm quê hương". Ảnh: Huy Thư
m
Trước đây khu vực cây đa và sân vận động làng Sen không có bờ rào bao quanh, nay xung quanh sân vận động đã được xây dựng bờ rào. Cây đa cổ thụ được chăm sóc chu đáo ngày càng tỏa bóng xum xuê.  Ảnh: Huy Thư
m
Cách cây đa cổ thụ tầm 25 m, phía bên kia đường là đền làng Sen - một di tích cổ kính có từ lâu đời của làng Sen quê nội. Tại di tích này cũng có một cây đa to lớn, đang tỏa bóng mát cho đền. Ảnh: Huy Thư
Cây đa, sân vận động, đền làng Sen đã tạo thành một cụm di tích quan trọng trong Khu Di tích Kim Liên. Mỗi dịp hành hương về quê Bác, khi nhìn thấy cây đa nơi góc sân vận động, lòng chúng ta lại bồi hồi nhớ những ngày Bác Hồ về thăm quê hương. Ảnh: Huy Thư
Cây đa, sân vận động, đền làng Sen đã tạo thành một cụm di tích quan trọng trong Khu Di tích Kim Liên. Mỗi dịp hành hương về quê Bác, khi nhìn thấy cây đa nơi góc sân vận động, lòng chúng ta lại bồi hồi nhớ những ngày Bác Hồ về thăm quê hương. Ảnh: Huy Thư

Tin mới