'Cây sồi tình bạn' giữa ông Trump và Tổng thống Pháp Macron đã bất ngờ chết

Cây sồi do Tổng thống Emmanuel Macron và Donald Trump trồng trong khu vườn trước Nhà Trắng năm ngoái như biểu tượng quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia đã chết, như tin đưa của Le Figaro. Theo công bố, cây không chịu được kiểm dịch thực vật do hải quan thực hiện sau nghi lễ trồng cây.

Cây sồi do Tổng thống Emmanuel Macron và Donald Trump trồng trong khu vườn trước Nhà Trắng vào ngày 23 tháng 4 năm ngoái đã chết, theo tờ Le Figaro.

Như ấn phẩm nhắc nhớ, trước đó tờ báo Le Monde dẫn các nguồn tin từ Pháp giấu tên cho biết, ở chỗ trước kia là cây được được trồng giờ đây chỉ có cỏ xanh. Vào thứ bảy, thông tin này đã được xác nhận.

Theo tờ báo, cây sồi mang về từ rừng thuộc khu En, nơi 2 nghìn thủy thủ Mỹ đã chết trong Thế chiến thứ nhất, được đem trồng như một biểu tượng của mối quan hệ bền chặt giữa Pháp và Hoa Kỳ, đã không thể sống sót sau cuộc kiểm dịch thực vật mà bộ phận hải quan Mỹ tiến hành sau “nghi lễ trồng cây”.

Năm 2018, sau nghi lễ "trồng cây” do lãnh đạo hai nước thực hiện, cây sồi đã được gửi đến cơ quan kiểm dịch bắt buộc đối với tất cả các loại cây, hạt và đất nhập khẩu vào Mỹ để tránh lây lan dịch bệnh và sinh sản của côn trùng, tờ báo nhắc nhớ.

Tin mới