CĐV Indonesia 'lên gân' trước trận gặp Việt Nam; Bồ Đào Nha chung bảng Pháp, Đức ở Euro 2020

(Baonghean.vn) - Trước trận U22 Indonesia gặp U22 Việt Nam trên sân Rizal Memorial tối 1/12, nhiều CĐV Indonesia đã lên tiếng khích lệ đội nhà: "Việt Nam đang sợ hãi và căng thẳng trước chúng ta"; Kết quả bốc thăm tối 30/11 đưa ba ông lớn của bóng đá châu Âu là Bồ Đào Nha, Pháp và Đức vào cùng bảng F.
CĐV Indonesia "lên gân" trước trận gặp Việt Nam
Sau khởi đầu ấn tượng ở bảng B với 2 chiến thắng cùng tỷ số 2-0 trước Thái Lan, Singapore thì đội tuyển U22 Indonesia đang có nhiều cơ hội giành vé vào bán kết. Các CĐV Indonesia cũng hết sức tự tin về khả năng đội nhà đánh bại tuyển U22 Việt Nam.
CĐV Indonesia rất tự tin dự đoán đội nhà sẽ đánh bại U22 Việt Nam để giành vé - Ảnh: Facebook
CĐV Indonesia rất tự tin dự đoán đội nhà sẽ đánh bại U22 Việt Nam để giành vé. Ảnh: Facebook

CĐV Bozbenk Bazbeng viết đầy khiêu khích trên trang Facebook của CĐV bóng đá Indonesia: "Thực ra Việt Nam cũng biết nếu chống lại chúng ta họ chỉ có nước là thảm bại mà thôi. Hãy chuẩn bị giỏ để đựng bóng nha Việt Nam".

CĐV Aditya Dwi Pangestu "nổ vang trời" khi viết: "Việt Nam đang căng thẳng. Nào các chàng trai Indonesia, hãy cho họ thấy sức mạnh của chúng ta là như thế nào. Ai mới thật sự là vua của Đông Nam Á".
Rất nhiều CĐV Indonesia cũng dự đoán đội nhà sẽ giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn trở lên trước Việt Nam.
Báo Indonesia nhắc đội nhà dè chừng 3 cầu thủ U22 Việt Nam
Trước trận cạnh tranh tấm vé nhất bảng B tại SEA Games 2019, trang Indosport xác định 3 ngôi sao của đội tuyển U22 Việt Nam cần được Indonesia giám sát chặt chẽ trên sân Rizal Memorial, Philippines.
Cầu thủ đầu tiên được truyền thông Indonesia nhắc tên là Hà Đức Chinh, chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại SEA Games năm nay với 4 pha lập công vào lưới Brunei.
Theo Indosport, tiền đạo của CLB Đà Nẵng có thể chơi đa dạng ở cả vị trí chạy cánh. Đây là cái tên cần được hàng phòng ngự "Garuda" đặc biệt dè chừng trước khung thành của thủ môn Nadeo Argawinata.

Báo Indosport gọi tên 3 cầu thủ nguy hiểm nhất trong đội hình U22 Việt Nam.
Báo Indosport gọi tên 3 cầu thủ nguy hiểm nhất trong đội hình U22 Việt Nam.

Sau Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh là cầu thủ tiếp theo có tên trong danh sách ghi bàn hàng đầu SEA Games tại Philippines. Indosport cho rằng chân sút Bình Dương xứng đáng nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ các cầu thủ U22 Indonesia khi cao tới 1,83 m, từng Vô địch AFF Cup 2018. 

Tại đấu trường châu lục AFC Cup 2019, anh có 6 trận ra sân và ghi 1 bàn thắng trong màu áo CLB Bình Dương.
 
Cái tên cuối cùng được nhắc đến trong danh sách này là tiền vệ tấn công Nguyễn Quang Hải, người được giao trọng trách đeo băng thủ quân U22 Việt Nam. Tại SEA Games 2019, tiền vệ CLB Hà Nội đã có 1 bàn thắng vào lưới U22 Lào.

Theo Indosport, với tốc độ và kỹ thuật cá nhân, Quang Hải đặc biệt nguy hiểm mỗi khi có khoảng trống trước khu vực cấm địa.

Trải qua 2 trận đấu tại SEA Games năm nay, U22 Việt Nam và Indonesia đang nắm giữ 2 vị trí đầu bảng B. Đội giành phần thắng trong cuộc chạm trán trực tiếp sẽ có cơ hội lớn đi tiếp vào bán kết.
Bảng tử thần ở Euro 2020
Hành trình bảo vệ ngôi vương của Bồ Đào Nha sớm gặp thử thách khi chung bảng với hai nhà vô địch thế giới gần nhất là Pháp và Đức. Đây cũng là cơ hội cho cả Pháp lẫn Đức đòi lại món nợ đã vay ở Euro 2016. Khi ấy, Đức thua Pháp ở bán kết, còn đội chủ nhà Pháp thua Bồ Đào Nha ở trận đấu cuối cùng.
Bảng tử thần đã trở lại ở Euro 2020. Ảnh: UEFA.
Bảng tử thần đã trở lại ở Euro 2020. Ảnh: UEFA

Do Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) lấy thành tích vòng loại Euro 2020 làm cơ sở xếp hạt giống, nhiều đội bóng giàu truyền thống và có thành tích tốt ở những giải lớn gần đây bị xuống nhóm hai và ba như Pháp, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Croatia. Trong số này, Pháp và Bồ Đào Nha phải sớm loại nhau tại vòng bảng.

Ronaldo mừng chức vô địch Euro 2016 dù bị chấn thương và rời sân sớm ở chung kết, sau pha va chạm với Payet. Ảnh: Reuters.
Ronaldo mừng chức Vô địch Euro 2016 dù bị chấn thương và rời sân sớm ở chung kết, sau pha va chạm với Payet. Ảnh: Reuters

Cùng rơi vào nhóm thứ hai như Pháp, nhưng Hà Lan tránh được bảng tử thần. Kể từ Euro 2004, "Cơn lốc màu da cam" tham dự 6 giải lớn thì năm lần họ vào bảng khó. Tại Euro 2004, Hà Lan cùng bảng Đức, CH Czech. World Cup 2006, họ cùng bảng Argentina, Bờ Biển Ngà, Serbia. Euro 2008, Hà Lan sớm đọ sức với Pháp, Italy. Còn tại Euro 2012, họ cùng bảng Bồ Đào Nha, Đức. Lần này, lá thăm đưa thầy trò Ronald Koeman vào bảng C, với đội hạt giống yếu nhất Ukraine, cùng Áo và đội thắng trong vòng play-off giữa Georgia, Kosovo, Belarus và Macedonia.

Tin mới