CĐV Malaysia cũng vật vã xuyên đêm chờ mua vé trận chung kết gặp Việt Nam

(Baonghean.vn)– Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nghệ An, gần 40.000 vé online đã bán hết sạch chỉ sau ít phút mở bán. Người hâm mộ Malaysia không còn cách nào khác ngoài mua vé qua quầy trực tiếp. Để sở hữu tấm vé xem trận chung kết lượt đi AFF Cup bây giờ không khác gì một cuộc chiến bên ngoài sân Bukit Jalil.

Vào lúc 10h sáng 9/12, Liên đoàn bóng đá Malaysia mới mở bán vé tại sân vận động Bukit Jalil, nhưng từ 9h tối 8/12, gần một vạn CĐV nước chủ nhà đã xếp hàng trước sân. Cảnh tượng thậm chí còn ấn tượng hơn không khí CĐV Việt Nam săn vé xem trận đấu với Malaysia tại vòng bảng.

Thời điểm 10h00 đêm 8/12, hàng ngàn người ngồi, nằm chờ mua vé. Ảnh: FAM
Thời điểm 10h00 đêm 8/12, hàng ngàn người ngồi, nằm chờ mua vé. Ảnh: FAM

Theo LĐBĐ Malaysia (FAM), có hơn 6.000 người đã đến xếp hàng từ 10h tối. Thời điểm 1h00 sáng ngày 9/12 theo ghi nhận của PV Báo Nghệ An là gần 10.000 người. Mặc dù số lượng người mua đông quá mức tưởng tượng, nhưng tất cả đều xếp hàng rất trật tự và kiên nhẫn.

Không khí bên ngoài SVĐ QG Malaysia đêm 8/12, rạng sáng ngày 9/12. Video: Trung Kiên

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Stuart Ramalingam, cho biết những cổ động viên nào đã đến sân Rajamangala (Thái Lan) cổ vũ cho đội nhà trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 vừa rồi sẽ được phát vé miễn phí vào sân ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân Bukit Jalil ngày 11/12. 

Trên trang chủ của LĐBĐ Malaysia, FAM mong người hâm mộ thông cảm vì không thể đảm bảo tất cả đều có vé: "Đối với những người hâm mộ không mua được vé, FAM hy vọng họ sẽ không thất vọng vì sức chứa của sân vận động không thể đáp ứng nhu cầu của tất cả. FAM đã nỗ lực làm việc để đảm bảo người ủng hộ có thể mua vé cho trò chơi này, nhưng không thể đáp ứng tất cả".
Một số hình ảnh người hâm mộ Malaysia xếp hàng xuyên đêm mua vé
Số lượng CĐV Malaysia vật vã xếp hàng dài chờ mua vé đã tăng lên gấp bội chỉ sau đó ít tiếng. Bức ảnh do PV ghi nhận vào lúc 1h00 rạng sáng ngày 9/12. Ảnh: Trung Kiên
Số lượng CĐV Malaysia vật vã xếp hàng dài chờ mua vé đã tăng lên gấp bội chỉ sau đó ít
tiếng. Bức ảnh do PV ghi nhận vào lúc 1h00 rạng sáng ngày 9/12. Ảnh: Trung Kiên
Bên ngoài SVĐ QG Malaysia vào sáng nay, không khí vẫn rất căng thẳng. Ảnh: TK
Bên ngoài SVĐ QG Malaysia vào sáng nay, không khí vẫn rất căng thẳng. Ảnh: TK
Một CĐV thiếp đi vì đã thức trắng đêm qua. Ảnh: TK
Một CĐV thiếp đi vì đã thức trắng đêm qua. Ảnh: TK
Anh Lê Sỹ Thủy quê ở Lộc Hà, Hà Tĩnh đã làm việc tại Malaysia được hơn 10 năm, anh hòa vào dòng người tại đây với hi vọng được xem ĐT Việt Nam thi đấu. Các CĐV Việt Nam được xếp ngồi khán đài E nhưng đã hết vé khu vực này. Ảnh: TK
Anh Lê Sỹ Thủy quê ở Lộc Hà, Hà Tĩnh đã làm việc tại Malaysia được hơn 10 năm, anh hòa vào dòng người tại đây với hi vọng được xem ĐT Việt Nam thi đấu. Các CĐV Việt Nam được xếp ngồi khán đài E nhưng đã hết vé khu vực này. Ảnh: TK
Nhiều người tranh thủ chợp mắt, chờ đến giờ để mua vé. Ảnh: Trung Kiên.
Nhiều người tranh thủ chợp mắt, chờ đến giờ để mua vé. Ảnh: Trung Kiên.
Đa phần trong số họ đều qua đêm bên ngoài sân Bukit Zalil. Ảnh: Trung Kiên
Đa phần trong số họ đều qua đêm bên ngoài sân Bukit Zalil. Ảnh: Trung Kiên
Một nữ CĐV có phần chán nản vì không mua được vé. Ảnh: Trung Kiên
Một nữ CĐV có phần chán nản vì không mua được vé. Ảnh: Trung Kiên
Không thua kém gì các đáng mày râu Malaysia, rất nhiều nữ CĐV đội chủ nhà kiên nhẫn chờ đến tận trưa. Ảnh: TK
Không thua kém gì các đáng mày râu Malaysia, rất nhiều nữ CĐV đội chủ nhà kiên nhẫn chờ đến tận trưa. Ảnh: TK
Niềm vui của những CĐV Malaysia đầu tiên mua được vé, mỗi người được mua 5 vé. Bên ngoài chợ đen, giá vé vào khoảng 120 Ringgit. Ảnh: TK
Niềm vui của những CĐV Malaysia đầu tiên mua được vé, mỗi người được mua 5 vé. Bên ngoài chợ đen, giá vé vào khoảng 120 Ringgit. Ảnh: TK

Tin mới