CĐV Việt Nam tại Malaysia gặp khó chuyện vé vào sân Bukit Zalil

(Baonghean.vn) - Bukit Jalil là sân vận động lớn nhất Đông Nam Á với sức chứa khoảng 87.000 chỗ ngồi. Tuy nhiên, ban tổ chức vẫn không thể đáp ứng nhu cầu vào sân xem trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Malaysia và Việt Nam ngày 11/12 tới đây.

Sự mong chờ này của người hâm mộ Malaysia đã tạo ra cảnh tượng hỗn loạn khi ban tổ chức chính thức mở bán. Chỉ sau 10 phút, các cổ động viên bắt đầu mất bình tĩnh và chen lấn xô đẩy. Tình trạng nghiêm trọng đến mức có người phải đi cấp cứu và cảnh sát phải can thiệp. Sau đó ban tổ chức nhanh chóng đưa ra thông báo chính thức hết vé:

“Tất cả vé trận chung kết lượt đi AFF Cup giữa Malaysia và Việt Nam đã được bán hết tại quầy. Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) thông báo các quầy bán vé tại cổng A và E đã đóng lại khi vé đã bán hết ngay khi mở cửa lúc 10h00 sáng nay. Đối với những người không mua được vé, FAM rất xin lỗi vì không thể đáp ứng trọn vẹn. Chúng tôi chỉ có 80.000 vé. Rất mong các bạn thông cảm và di chuyển khỏi khu vực bán vé của sân vận động Bukit Jalil”.

CĐV Việt Nam xếp hàng mua vé vào sáng nay. Ảnh: Trung Kiên
CĐV Việt Nam xếp hàng mua vé vào sáng nay (9/12). Ảnh: Trung Kiên

Trưa nay, ban tổ chức đã đưa ra thông báo chính thức, người hâm mộ Malaysia vẫn không chịu ra về. Ngược lại họ tiếp tục tạo ra sự hỗn loạn bên ngoài sân vận động. Đám đông này tức giận, chửi thề và đập phá vì không thể mua được vé vào sân trực tiếp theo dõi trận chung kết AFF Cup Malaysia gặp Việt Nam.

Theo bố trí của FAM, CĐV Việt Nam sẽ ngồi khu vực khán đài E. Tuy nhiên, vé tại khu vực này đã được bán sạch khiến người hâm mộ Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề vé. Có nhiều người xếp hàng nhưng không thành công.

Đa số CĐV Việt Nam đều buộc phải mua vé chợ đen. Ảnh: Trung Kiên
Đa số CĐV Việt Nam đều buộc phải mua vé chợ đen. Ảnh: Trung Kiên 

Vì vậy, nhiều người đã buộc phải lựa chọn phương án mua vé chợ đen bên ngoài thị trường. Chị Nguyễn Mỹ Nhi, một CĐV đến từ Sài Gòn sau khi chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn vào sáng nay đã chọn phương án mua vé chợ đen với giá 120 Ringgit, tức gần 600 nghìn đồng. Chị Nhi cho biết: "Chúng tôi chỉ có thể nhờ sinh viên tại đây, nhưng cũng chỉ tìm mua được 2 vé chợ đen, trong khi rất nhiều người vẫn chưa có vé".

Anh Nguyễn Ngũ, một thành viên của Hội CĐV Việt Nam - VFS cũng không nhận được thông tin gì từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam và đành chấp nhận mua 20 vé khán đài E từ những kênh phân phối không chính thức cho đoàn đi của mình.

CĐV Malaysia cũng vật vã xuyên đêm chờ mua vé trận chung kết gặp Việt Nam

CĐV Malaysia cũng vật vã xuyên đêm chờ mua vé trận chung kết gặp Việt Nam

(Baonghean.vn)– Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nghệ An, gần 40.000 vé online đã bán hết sạch chỉ sau ít phút mở bán. Người hâm mộ Malaysia không còn cách nào khác ngoài mua vé qua quầy trực tiếp. Để sở hữu tấm vé xem trận chung kết lượt đi AFF Cup bây giờ không khác gì một cuộc chiến bên ngoài sân Bukit Jalil.
Chung kết AFF Cup 2018: Cả Malaysia và Việt Nam lo mất quân

Chung kết AFF Cup 2018: Cả Malaysia và Việt Nam lo mất quân

(Baonghean.vn) - Malaysia còn đối diện với nguy cơ mất cả 2 cầu thủ tấn công giỏi là Norshahrul Idlan Talaha và Aidil Zafuan vì chấn thương, hậu vệ phải Syahmi Safari bị thẻ đỏ. Trong khi đó, 3 cầu thủ Quang Hải, Công Phượng và cả Đức Huy sẽ vắng mặt ở trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình nếu họ nhận thêm 1 thẻ vàng trong trận chung kết lượt đi.

Tin mới