Celta Vigo 4-3 Barca: Cơn ác mộng cho nhà vô địch

Trong khi cần thắng để giành lại vị trí dẫn đầu, Barca để đối thủ dẫn tới ba bàn cách biệt ngay trong hiệp một và đành chịu thua ở vòng bảy La Liga.

celta-vigo-4-3-barca-con-ac-mong-cho-nha-vo-dich

Neymar không thể giúp được gì nhiều cho Barca, trong khi Celta Vigo chơi thăng hoa. Ảnh: Reuters

Bàn thắng: Sisto 22', Aspas 31', Mathieu phản lưới nhà 33', Hernandez 77' - Pique 58', 87', Neymar 64'

Xếp ở nửa dưới bảng điểm trước trận đấu, Celta Vigo gây bất ngờ lớn cho Barca khi dẫn ba bàn chỉ sau 33 phút bóng lăn. Barca gỡ được hai bàn ngay đầu hiệp hai nhưng không tránh khỏi thất bại trên sân Balaidos. Phút 77, Pablo Hernandez ghi bàn quan trọng nhất cho đội chủ nhà, đồng thời khiến pha đánh đầu chính xác sau đó của Pique chỉ còn mang tính danh dự.

Nếu thắng trong trận đấu diễn ra muộn nhất vòng bảy, Barca có thể đã giành lại vị trí dẫn đầu La Liga. Thay vì thế, thất bại đã đẩy thầy trò HLV Luis Enrique xuống vị trí thứ tư với 13 điểm. Atletico hiện dẫn đầu với 15 điểm, bằng thành tích của Real nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Sevilla xếp thứ ba khi có được 14 điểm.

Xét về mặt cá nhân, trách nhiệm lớn nhất trong thất bại của Barca thuộc về thủ môn Ter Stegen. Với những đường chuyền hỏng, Ter Stegen là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới hai trong số bốn bàn thua. Phút 22, thủ môn này có đường chuyền sệt từ vòng cấm lên giữa sân mang tính chủ quan, tạo điều kiện cho Celta Vigo cướp được và lập tức ghi bàn mở tỷ số bằng cú sút chéo góc của Sisto. Phút 77, khi Barca đang hừng hực khí thế tấn công để gỡ hòa, Ter Stegen dội thêm một gáo nước lạnh cho đồng đội bằng cú chuyền bổng cẩu thả trong vòng cấm, tạo điều kiện cho Pablo Hernandez đánh đầu một cách đơn giản nâng tỷ số lên 4-2.

Nếu không có những sai lầm cá nhân của thủ môn mang áo số 1, Barca thậm chí có thể đã giành chiến thắng. Trong 20 phút đầu, nhà đương kim vô địch có màn nhập cuộc đầy tích cực với ít nhất hai cơ hội ghi bàn. Luis Suarez suýt mở tỷ số ở phút 11 bằng một cú sút chân trái từ cự ly 12m, sau pha phối hợp ăn ý với Arda Turan. Không lâu sau đó, Sergi Roberto có pha dứt điểm từ xa đi chệch khung thành Celta Vigo.

celta-vigo-4-3-barca-con-ac-mong-cho-nha-vo-dich-1

Thủ môn Ter Stegen mang đến nhiều niềm vui cho đối thủ hơn là bảo vệ khung thành Barca. Ảnh: Reuters

Sau bàn thua đầu bắt nguồn từ sai lầm của Ter Stegen, Barca thi đấu như một chiếc xe tuột dốc không phanh. Phút 31, Celta Vigo thực hiện một pha phản công hoàn hảo từ phần sân bên này sang phần sân đối diện chỉ bằng một đường chuyền bổng, với kết thúc là cú sút chéo góc chính xác của Iago Aspas. Hai phút sau đó, lưới của Barca tiếp tục rung lên khi Mathieu đá phản lưới nhà trong nỗ lực ngăn quả tạt của Daniel Wass. Trên băng ghế ngoài sân, HLV Enrique và các cầu thủ dự bị đồng loạt rơi vào tình trạng chết lặng.

Trong lúc Messi không thể thi đấu, nếu được tung vào sân sớm hơn, Andres Iniesta có thể đã giúp Barca tấn công tốt hơn trong hiệp một. Việc cầu thủ này có mặt từ đầu hiệp hai nhanh chóng tạo ra thế trận áp đảo cho đội khách. Phút 58, chính Iniesta tạt như đặt để Pique đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Sự hưng phấn của Barca còn kéo dài đến phút 64, khi Neymar gỡ bàn thứ hai bằng cú đá phạt đền sau tình huống Andre Gomes ngã xuống trong vòng cấm của Celta Vigo.

Với phần lớn CĐV Barca, việc HLV Enrique bán thủ môn Claudio Bravo cho Man City trong kỳ chuyển nhượng hè là một thiếu sót. Và trận đấu với Celta Vigo càng khẳng định thêm điều đó. Sau khi phạm sai lầm dẫn đến bàn thua đầu, Ter Stegen mắc thêm một sai lầm khác khiến nỗ lực của hàng công trở thành vô ích. Phút 77, thủ môn này chuyền bóng bổng không khác gì một quả tạt, tạo điều kiện cho Pablo Hernandez nhảy lên đánh đầu một cách đơn giản. Sau đó bóng đập cột bay vào lưới đem lại bàn thắng quan trọng nhất cho Celta Vigo.

celta-vigo-4-3-barca-con-ac-mong-cho-nha-vo-dich-2

Pique (phải) lập cú đúp cho Barca nhưng không thể tránh khỏi thất bại.

Những nỗ lực tấn công cuối trận chỉ giúp Barca có thêm một bàn gỡ. Lần này Pique tiếp tục tỏa sáng khi đánh đầu chính xác từ quả tạt của Denis Suarez. Sau bàn gỡ ở phút 87 này, Barca thậm chí suýt san bằng tỷ số. Neymar có một cú đánh đầu cận thành đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc, còn Pique bỏ lỡ một cơ hội lập hat-trick đánh đầu.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới