Cha mất cảnh giác, con “đốt” hơn 2,4 tỉ đồng vào cờ bạc

Do gia đình mất cảnh giác, một cậu bé 13 tuổi người Anh đã tiêu tới 80.000 Bảng (tương đương hơn 2,4 tỉ đồng) từ các thẻ tín dụng của cha vào những trò chơi cá cược trực tuyến.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo tờ Daily Mail, câu chuyện đáng buồn đã xảy ra với một nam sinh ở Lancashire, tây bắc Anh. Cậu bé bắt đầu chơi cá cược trực tuyến sau khi nhìn thấy quảng cáo của các nhà cái trên mạng, trong lúc xem một trận bóng đá ở sân vận động Wembley.

Cậu bé sau đó dùng điện thoại di động chụp trộm các thẻ tín dụng của cha, một giám đốc doanh nghiệp, rồi dùng danh tính của ông để lập một tài khoản cá cược trực tuyến.

Nam sinh nói trên nhanh chóng bị nghiện các trò cá cược thể thao trên mạng. Cậu đã tham gia đặt cược tới hàng trăm lượt trong một tuần vào các trò đua ngựa hoặc các trận bóng đá, lên tới 3.000 Bảng (gần 91 triệu đồng) mỗi lần.

Cậu bé tâm sự với phóng viên báo Mirror: "Cháu không biết là cá cược cũng có thể gây nghiện như hút thuốc lá, uống rượu hay dùng ma túy. Trò đó dường như rất vui và cháu nghĩ mình cũng có thể kiếm được tiền nữa".

Gia đình của cậu gần như tan nát sau khi phát hiện con trai đã "đốt" số tiền khổng lồ vào các trò đỏ đen trên mạng. Cha mẹ đã phải đưa cậu tới gặp chuyên gia tâm lý trị liệu nhằm thoát khỏi chứng nghiện cờ bạc.

Cậu bé trên nằm trong số 25.000 thiếu niên Anh trong độ tuổi 11 - 16 tuổi bị nghiện cờ bạc, theo thống kê của chính phủ nước này. Các nghị sĩ Anh đang kêu gọi cơ quan lập pháp siết chặt các quy định quảng cáo nhằm ngăn chặn trẻ bị lôi kéo vào các trò chơi đỏ đen.

Nhà chức trách cũng khuyến nghị, các bậc phụ huynh nên giữ gìn các thẻ tín dụng cá nhân một cách cẩn thận, tránh để con cái họ lạm dụng chúng một cách thiếu hiểu biết.

Tin mới