Cha nghèo thất thần sau vụ nổ ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Vụ nổ khiến ngôi nhà bị hư hỏng nặng, nhiều vật dụng bị biến dạng, không còn khả năng sử dụng. Nạn nhân Phạm Bá Sơn bị thương nặng, phải tháo khớp bàn tay phải, ngón bàn tay trái.

Người dân xóm Xuân Phúc (xã Nghi Xuân, Nghi Lộc) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ nổ xảy ra vào sáng 5/1 tại nhà ông Phạm Bá Hường (50 tuổi).

Sức công phá khủng khiếp của vụ nổ khiến căn nhà của ông Hường bị hư hại hoàn toàn, bức tường đổ sập. Toàn bộ phần mái bằng tôn bị thổi bay. Đồ đạc, vật dụng trong nhà hư hỏng, vỡ vụn.

Ông Phạm Bá Giang - hàng xóm của ông Hường cho biết: “Khoảng hơn 9h ngày 5/1, tôi đang ngồi trong nhà thì nghe một tiếng nổ lớn. Cứ nghĩ người ta nổ mìn phá đá làm đường phía sau. Thấy người dân nhốn nháo, tôi nhìn sang thì thấy nhà anh Hường khói mù mịt, cháu Sơn bị thương nặng, đồ đạc trong nhà bị phá hủy”.
Vị trí phát ra tiếng nổ. Ảnh: Như Bình
Vị trí phát ra tiếng nổ. Ảnh: Như Bình

Sau khi sự việc xảy ra, Công an viên của xóm điện thoại báo Công an xã và tổ chức bảo vệ hiện trường. Công an huyện và Công an tỉnh có mặt ngay sau đó, tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.

“Khi công an đến, họ khoanh vùng hiện trường nên chúng tôi không biết cụ thể. Nhà ông Hường dùng bếp củi, không dùng bếp gas", người hàng xóm cho biết thêm.

Mái tôn ngôi nhà bị bay hoàn toàn. Ảnh: Như Bình
Mái tôn ngôi nhà bị bay hoàn toàn. Ảnh: Như Bình

Vụ nổ khiến anh Phạm Bá Sơn (SN 1997) bị thương nặng, được chuyển ra Hà Nội cấp cứu.

Thầy giáo Ngô Sỹ Hoàng - Giáo viên trường THPT Nghi Lộc 3, chủ nhiệm Sơn trong 3 năm cấp 3 thì nam thanh niên này là người hiền lành, chăm chỉ, học khá, thường xuyên ăn chay.

“Em có năng khiếu và đam mê về chế tạo bo mạch điện tử. Năm lớp 11, Sơn được giải 3 cuộc thi sáng tạo KHKT cấp tỉnh. Chúng tôi rất buồn vì sự việc này. Hiện Sơn đã được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Quân y 103 để chữa trị. Vết thương rất nặng nên bác sỹ thông báo tháo khớp toàn bộ bàn tay phải, tháo khớp 1 ngón bàn tay trái. Chúng tôi rất buồn về sự việc này, em còn quá trẻ, tương lai còn đang ở phía trước…”.

Một bức tường lớn bị sập đổ. Ảnh: Như Bình
Một bức tường lớn bị sập đổ. Ảnh: Như Bình

Ông Phạm Bá Hường thất thần sau vụ việc xảy ra với con trai. Mẹ Sơn ngất xỉu khi hay tin đứa con duy nhất gặp nạn. Việc đưa Sơn đi chữa trị phải nhờ cậy vợ chồng người cậu lo liệu giúp.

 “Vợ chồng tôi đang làm cỏ ngô ngoài đồng thì nghe tiếng nổ lớn. Linh tính chuyện chẳng lành, tôi đạp xe về thì thấy nhà cửa tan hoang, con bị thương nặng. Lúc đó, tôi hoảng loạn cực độ. Hơn 20 triệu đồng tiền mặt và 1,5 chỉ vàng cất trong rương cũng biến mất, chỉ thấy nắp rương bị hất ra vườn. Từ hôm qua đến giờ, toàn bộ chi phí chạy chữa cho Sơn đều nhờ anh em, bạn bè…”, ông Hường cho biết thêm.
Ông Phạm Bá Hường thất thần sau vụ việc. Ảnh: Như Bình
Ông Phạm Bá Hường thất thần sau vụ việc. Ảnh: Như Bình
Hiện Sơn đang là sinh viên năm thứ 3 Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Nghệ An. Trước hoàn cảnh của Sơn, các thầy cô giáo, bạn học cũ kêu gọi giúp đỡ, hỗ trợ 1 phần chi phí điều trị cho em. Thầy Ngô Sỹ Hoàng cho biết, bạn học cũ và thầy cô giáo quyên góp được khoảng 20 triệu đồng. Ngay tối hôm nay, thầy Hoàng sẽ ra Hà Nội để thăm và trao số tiền hỗ trợ của mọi người cho Sơn chữa trị.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.                                             

Tin mới