Champions League: Kịch hay vẫn còn ở phía trước!

(Baonghean.vn) - Real Madrid và Liverpool đang nắm trong tay lợi thế lớn sau trận lượt đi, nhưng không có nghĩa Bayern Munich và AS Roma đã hết sạch cơ hội vào chơi ở trận chung kết. ​

1.Trận bán kết lượt đi diễn ra trên sân Anfield giữa Liverpool và AS Roma, thầy trò HLV Klopp đã có màn trình diễn thượng hạng. Chứng kiến đội chủ nhà hành hạ những vị khách đến từ đất nước Italy trong hơn 80 phút, nhiều người vội cho rằng tấm vé đã thuộc về Salah và các đồng đội, dù AS Roma vẫn còn 10 phút còn lại ở Anfield và hơn 90 phút tại sào huyệt Olimpico vào giữa tuần sau (3/5).

Tuy nhiên, 2 pha lập công của Dzeko (phút 81) và Perotti (phút 85) và hàng loạt pha hãm thành liên tục của AS Roma ở 10 phút cuối trận, khiến cho màn tái đấu giữa 2 đội vẫn còn nhiều giá trị. Nếu Liverpool không cải thiện được khả năng phòng ngự, nếu hàng công của thầy trò HLV Di Francesco vẫn giữ được sự sắc sảo, tinh thần chiến đấu cao như những phút cuối trên sân Anfield và 90 phút trong trận tứ kết lượt về với Barcelona, họ hoàn toàn có thể góp mặt ở trận chung kết (27/5).

Bài học của Barcelona vẫn còn đang nóng hổi. Thầy trò HLV Klopp không thể chủ quan khinh địch. Nên nhớ, tỉ số 5 – 2 (trận Liverpool – AS Roma) luôn dễ vượt qua hơn tỉ số 4 – 1 (trận Barcelona – AS Roma). Và xét trên mọi phương diện, Liverpool không thể sánh bằng Messi và các đồng đội. Vậy mà đội chủ sân Olimpico vẫn tạo nên cuộc lội ngược dòng không tưởng. Cho nên, hy vọng đánh bật Liverpool ra khỏi vòng bán kết vẫn chưa tắt hẳn với AS Roma.

Pha đá penaty thành công của Perotti giúp AS Roma có thêm nhiều cơ hội ở trận lượt về. Ảnh Internet
Pha đá penalty thành công của Perotti giúp AS Roma có thêm nhiều cơ hội ở trận lượt về. Ảnh Internet
HLV Di Francesco tuyên bố: “Roma sẽ hoàn toàn khác ở trận lượt về. Nếu bạn thua ngay từ tư tưởng, bạn sẽ thua trận cuối cùng. Chúng tôi vào đến bán kết vì đã chiến đấu và chiến thắng các đội bóng đầy tài năng khác. Chúng tôi từng nói trước Barcelona là chúng tôi vẫn còn nhiều cơ hội. Bây giờ, chúng tôi cũng sẽ nói như vậy”.

2.Tương tự như vậy là cặp đấu Real Madrid – Bayern Munich. Giành thắng lợi với tỉ số 2 – 1 trên sân Allianz của đối thủ, thầy trò HLV Zidane đã gần như đặt một chân để vào chơi ở trận đấu cuối cùng của mùa giải. Chỉ cần ở trận lượt về, Real Madrid cầm hòa hoặc thua với tỉ số tối thiểu (0 – 1), Ronaldo và các đồng đội nghiễm nhiên khoanh tay ngồi chờ đợi Liverpool hay AS Roma là đối thủ tiếp theo.

Trong bóng đá vẫn luôn tồn tại sự bất ngờ. Vả lại, Real Madrid thắng trận lượt đi không đồng nghĩa với việc họ sẽ nắm chắc 100% tấm vé vào chơi ở trận chung kết với AS Roma hoặc Liverpool. Hẳn thầy trò HLV Zidane và các Madridista vẫn chưa thể quên được trận tứ kết lượt về với Bayern Munich ở mùa giải năm ngoái. Los Blancos cũng vượt qua Hùm xám trên đất Đức cùng tỉ số 2 – 1 ở trận tứ kết lượt đi, nhưng lại để thua với tỉ số tương tự ngay tại Bernabeu ở màn tái đấu giữa 2 đội trong thời gian chính thức.

Tình huống trọng tài Viktor Kassai rút thẻ đỏ truất quyền Arturo Vidal ở mùa giải trước. Ảnh Internet
Tình huống trọng tài Viktor Kassai rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Arturo Vidal ở mùa giải trước. Ảnh Internet
Kết quả đó, khiến Real Madrid và Bayern Munich kéo nhau vào đấu 30 phút thời gian của 2 hiệp phụ và đội chủ nhà đã đánh bại đội khách với số 4 – 2. Chung cuộc, Ronaldo và các đồng đội đã loại Hùm xám với tổng tỉ số 6 – 3. Điều đáng nói, Los Blancos đã được hưởng lợi rất nhiều từ quyết định của trọng tài Viktor Kassai. 3/4 bàn thắng của Real Madrid được ghi trong tư thế việt vị, còn tiền vệ Arturo Vidal (Bayern Munich) bị truất quyền thi đấu một cách oan uổng.

Chắc chắn, Bayern Munich và những người hâm mộ họ vẫn chưa thể nuốt trôi thất bại cách đây hơn 1 năm. Trận bán kết vừa qua (25/4) diễn ra trên sân Allianz Arena, thầy trò HLV Jupp Heynckes là những người chơi hay hơn với rất nhiều cơ hội tạo ra trước khung thành thủ môn Keylor Navas của Real Madrid. Đó là cơ sở để Bayern Munich tin vào khả năng lội ngược dòng trước đội bóng Hoàng gia.

Cùng chờ đợi xem, liệu AS Roma và Bayern Munich có tạo nên điều thần kỳ hay không?

Tin mới