Chàng trai nghèo đạt 29.55 điểm ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Vượt qua các bạn  lớp 12A - lớp “điểm” trong trường, có 19 em đạt 27 điểm, Lê Cảnh Đại - học sinh lớp 12C, đang là thí sinh đạt điểm cao nhất  của Trường THPT Thanh Chương 1 với số điểm thi khối A 29, 55 (Toán 9,8; Vật lý 9,75; Hóa học 10).

Có mặt tại nhà Đại (xóm Phú Xuân xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương) ngay sau khi em biết tin điểm thi của mình, niềm vui đang lan tỏa trong gia đình nông dân nghèo và bà con xóm giềng xung quanh. Đại là con thứ 4 trong nhà. Bố mẹ làm ruộng nên khá chật vật trong trong việc nuôi chị em Đại ăn học.

Hiện 3 người chị của em đang là sinh viên các trường Đại học Y khoa Vinh,  Đại học Dược Hà Nội, Đại học sư phạm Huế. Tuy điều kiện gia đình khó khăn, nhưng niềm vui luôn tiếp diễn trong căn nhà nhỏ, các chị em Đại đều theo nhau vào đại học.

Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt 2 mẹ con thủ khoa trường huyện. Ảnh: Huy Thư
Thủ khoa trường huyện chia vui với bà ngoại sau khi biết kết quả thi. Ảnh: Huy Thư

Được biết, hồi cấp 2, Đại từng là học sinh Trường THCS Tôn Quang Phiệt - một trường điểm ở Thanh Chương, nhưng khi lên THPT, em không còn học ở lớp “điểm”, không đi học ôn nhiều, do điều kiện gia đình không cho phép. Đã có những lúc, Đại sao nhãng việc học tập, nên những năm lớp 10, 11, Đại không có gì nổi bật, nhiều lúc còn bị thầy cô, gia đình nhắc nhở.

Đại chỉ lập được thành tích “ngoạn mục”, vượt lên chính mình vào năm học 12, qua những kỳ thi thử đại học, em đều dẫn đầu trường.

Đại cho biết: “Em hoàn toàn hài lòng với số điểm đã giành được”. Đại bắt đầu đi học thêm ở lò luyện thi vào cuối năm lớp 11, nhưng chỉ “đi cho biết”, sang lớp 12, mới thật sự “chuyên tâm”. Các thầy cô trong trường nhận xét, sau khi “tu chí”, thành tích học tập của Đại tiến bộ không ngừng.

Đại chia sẻ quan điểm học tập của bản thân: “Học ra học, chơi ra chơi. Lúc vui chơi thì thoải mái, lúc học tập thì phải nghiêm túc. Phải nắm vững kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, đến lớp chú ý nghe thầy giảng, về nhà, cố gắng ôn luyện để củng cố kiến thức”.

Để làm được bài thi điểm cao, Đại cho rằng cần phải làm bài cẩn thận, không chủ quan, không quá tập trung vào câu khó mà quên mất câu dễ. Cần ưu tiên câu dễ. Suy nghĩ thường trực lúc đi thi của Đại là không đặt nặng vấn đề điểm cao, cần làm bài với tâm lý thoải mái.

Điểm khác của cậu học trò có nhiều cá tính này với các bạn cùng trường là không “ôm đồm” sách vở tham khảo và không tham gia học tập qua mạng. Đại thừa nhận: “Em chưa khi nào vào mạng để học và tìm hiểu đề thi cả”. Đặc biệt hơn là Đại chưa biết chơi facebook.  

Ngoài giờ học, Đại chăm chỉ phụ giúp bố mẹ việc nhà. Ảnh: Huy Thư
Ngoài giờ học, Đại chăm chỉ phụ giúp bố mẹ việc nhà. Ảnh: Huy Thư

Bà Lê Thị Hợi - mẹ Đại cho biết: "Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên Đại không có điều kiện như các bạn. Cái điện thoại "cục gạch" lúc gọi được lúc không mà nó đang dùng là do chị gái về hè mới cho, chứ trước đó nó không có điện thoại, không có mạng, face chi cả. Đại làm được nhiều việc để giúp bố mẹ, nhưng năm học 12 này, gia đình “ưu tiên” để tập trung cho việc học. Rất vui mừng là em nó đã thi đạt điểm cao”.

Cô Nguyễn Thị Biển - giáo viên chủ nhiệm lớp 12C chia sẻ: “Đại là học sinh có tư cách đạo đức tốt, bản chất thông minh. Năm học 12 là một năm ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc của Đại, em đã nỗ lực vượt lên hoàn cảnh gia đình để học tập tốt.”

Với ước mơ trở thành “một người lao động bình thường” trong các ngành kỹ thuật, Đại đã đăng ký xét tuyển vào các trường: Học viện Kỹ thuật quân sự, Đại học Bách khoa, Đại học Xây dựng Hà Nội…

Với số điểm đạt được, Đại hy vọng mình sẽ trúng tuyển vào Học viện Kỹ thuật quân sự để được cống hiến cho quân đội.                                                      

Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới