Chàng trai siêu thực từ chối mức lương khủng, về quê theo đuổi đam mê

(Baonghean.vn) - An An Nguyễn – chàng trai nổi tiếng với những bộ ảnh siêu thực vừa tốt nghiệp đại học đã được một studio ảnh cưới tại Hà Nội thu hút về làm việc với mức lương 20 triệu đồng. Tuy nhiên, chàng trai trẻ này đã quyết định từ chối và quay về quê hương để theo đuổi đam mê chụp ảnh trẻ em của mình.

An An Nguyễn vừa tốt nghiệp đại học và được mời về làm việc tại một studio lớn tại Hà Nội với mức lương 20 triệu đồng/tháng nhưng cậu đã từ chối (An mặc áo đen)
An An Nguyễn (người mặc áo đen) tại lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp vào tháng 6 vừa qua.

An An Nguyễn (tên thật Nguyễn Văn An) sinh năm 1992, quê ở Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An). An vừa tốt nghiệp khoa Tạo dáng công nghiệp của Viện Đại học Mở Hà Nội. Anh chàng này vốn có đam mê lớn với nhiếp ảnh, và cậu từng gây sốt cộng đồng mạng với hàng loạt bộ ảnh chụp theo thể loại siêu thực như Tâm hồn của đá, Thức tỉnh nghệ sỹ...

Ngoài ra những bộ ảnh trẻ em của An gây nhiều ấn tượng với phong cách chụp ảnh tự nhiên, sáng tạo và đầy cảm xúc...An An Nguyễn cũng là cái tên được nhiều trang báo điện tử săn đón bởi nghệ thuật nhiếp ảnh của mình.

An nổi tiếng trên cộng đồng mạng với những bộ ảnh chụp theo thể loại siêu thực, ảnh baby...
An nổi tiếng trên cộng đồng mạng với những bộ ảnh chụp theo thể loại siêu thực, ảnh baby...

Tháng 6/2016 năm nay, An đã bảo vệ xong đồ án tốt nghiệp. Với “độ” nổi tiếng của bản thân trong những năm tháng chụp ảnh dịch vụ cưới hỏi, em bé, couple...của mình tại Hà Nội, sau khi tốt nghiệp thì ngay lập tức, cậu được một studio lớn tại Hà Nội mời về làm việc với mức lương 20 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, An đã thẳng thắn từ chối lời mời này và quyết định về quê và thực hiện đam mê chụp ảnh baby newborn.

Một tác phẩm chụp baby của An mới đây được nhiều cư dân mạng yêu thích
Một tác phẩm chụp baby của An mới đây được nhiều cư dân mạng yêu thích

Chia sẻ về việc vì sao không ở lại Hà Nội làm việc với mức lương mà hầu như các sinh viên nào mới ra trường nào cũng mong ước, An tâm sự: “Đơn giản vì đó không phải là môi trường tôi thích. Tôi là một người cầu toàn và không muốn bị ràng buộc bởi người khác. Tôi về quê và theo đuổi chụp ảnh baby của mình bởi tôi yêu nụ cười trẻ thơ và yêu nụ cười của những người mẹ đầy vết rạn. Đó cũng là nguồn thu nhập mà tôi định hướng và thật sự tâm huyết”.

An An Nguyễn vừa trở về Nghệ An được gần 2 tháng sau khi tốt nghiệp. Với những khoản thu nhập từ chụp ảnh dịch vụ khi còn đang là sinh viên, cậu đã quyết định tự mình mở một phòng chụp baby và mẹ bầu theo phong cách riêng của cậu, đơn giản và cảm xúc.  

Thiên Thiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới