Chàng trai xứ Nghệ có giọng hát “đốn tim” khán giả “Thần tượng Bolero”

(Baonghean.vn) - Trong chương trình “Thần tượng Bolero” phát trên Đài truyền hình Việt Nam xuất hiện chàng trai xứ Nghệ ngành Y có giọng hát ngọt ngào, “đốn tim” khán giả. Đó là bạn Nguyễn Đức Trường (26 tuổi) quê ở xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn (Nghệ An).

 “Thần tượng Bolero” là cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát được phát trên kênh Đài truyền hình Việt Nam. Chương trình mang đến cơ hội biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp cho những thí sinh (từ 15 tuổi trở lên) có niềm đam mê với các dòng nhạc trữ tình, quê hương…

Đức trường hát trên sân khấu
Đức Trường hát trên sân khấu "Thần tượng Bolero". Ảnh chụp qua màn hình: NVCC

Thần tượng Bolero năm thứ 3 được phát trên VTV3 vào tối thứ 5 hàng tuần đến nay đã qua 2 vòng thi. Ở vòng Tinh hoa có 43 thí sinh đến từ mọi miền đất nước tham gia tranh tài. Nguyễn Đức Trường được đánh giá là 1 trong 6 thí sinh xuất sắc đến từ cụm sơ tuyển Tp Hồ Chí Minh và cũng là thí sinh khai màn cho Thần tượng Bolero 2018. 

Với bài hát “Yêu một mình” của Trịnh Lâm Ngân, chàng trai mặc áo blu trắng có giọng hát ngọt ngào, sâu lắng đã “đốn tim” các huấn luyện viên. Quang Lê và Như Quỳnh đã “tranh giành” nhau để chọn thí sinh gốc Nghệ này. Theo luật chơi khi có 2 HLV trở lên cùng nhấn nút, thí sinh được quyền lựa chọn sẽ về với ai và Đức Trường đã chọn về với đội Quang Lê.
Đức Trường được bạn bè gọi vui là
Đức Trường được bạn bè gọi vui là "thầy thuốc yêu nhạc". Ảnh: NVCC

Ở vòng “Thách đấu” (trung tuần tháng 3), Đức Trường và 2 thí sinh khác là Ngọc Danh và Duy Toàn đã phối hợp nhuần nhuyễn trong 2 ca khúc “Hoa sứ nhà nàng” và “Hoa tím người xưa”.  Với vẻ điển trai, lịch lãm, giọng hát truyền cảm, tiết mục tam ca của “3 chàng áo hoa” đã “đốn tim” khán giả, ngọt ngào trong từng câu luyến láy. Trường được đánh giá là thí sinh có giọng hát hay, trầm ấm, ổn định trong các cung bậc cảm xúc.

Kết thúc vòng “Tinh hoa”, cả 4/4 thí sinh Nghệ An tham dự cuộc thi đều được ghi tên mình vào vòng trong, tuy nhiên qua vòng “Thách đấu” chỉ còn 2 gương mặt “độc đáo” được đi tiếp: một thầy thuốc (Đức Trường) và một giảng viên đại học (Duy Cường – Tiến sĩ triết học, người Nghi Lộc).

Rời TP Hồ Chí Minh về tiếp tục công việc chuyên môn tại TP Đà Lạt, Trường chia sẻ: “Vào được vòng này với em đã là một thành công. Trước khi đi thi, em vẫn nghĩ là sẽ ra về sớm, nào ngờ vẫn tiếp tục được vào vòng trong. Thú thật, em yêu ca hát từ nhỏ, nhưng đến với cuộc thi này em mới hiểu rõ về Bolero và em đã hát bằng cả sự đam mê”

Chàng trai xứ Nghệ trong một vai diễn trên truyền hình
Chàng trai xứ Nghệ trong một vai diễn trên truyền hình. Ảnh: NVCC

Được biết Trường tốt nghiệp trường Đại học Y khoa Vinh, chuyên ngành kỹ thuật y học (chẩn đoán hình ảnh) hiện anh đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Là một người yêu ca hát, nhất là dòng nhạc Bolero, nên mỗi khi rảnh công việc ở bệnh viện chàng trai xứ Nghệ này lại “vùi đầu” vào các bản nhạc.

Để phục vụ cho việc luyện tập, đi thi, Trường đã mua sắm khá nhiều phương tiện, tự tập hát tại nhà và tích cực đi hát ở các trung tâm tiệc cưới. Trường nói rằng bản thân chưa qua một lớp đào tạo nào về âm nhạc, những gì có được là do năng khiếu và sự tự học. Khi biết Trường tham gia cuộc thi Thần tượng Bolero trên VTV3, gia đình, người thân và đồng nghiệp ở Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đều ủng hộ và tạo mọi điều kiện để Trường dự thi. 

Đức Trường và một khán giả nhí sau buổi diễn
Đức Trường và một khán giả nhí sau buổi diễn. Ảnh: NVCC

Trước khi về TP Hồ Chí Minh để tham gia tranh tài ở vòng tiếp theo, Trường đã có buổi giao lưu với đồng hương huyện Nam Đàn trên mạng xã hội, hát tặng mọi người những bài hát về quê hương xứ Nghệ và đón nhận sự cổ vũ động viên từ quê nhà.

Trường chia sẻ: “Em đi thi trước hết là để thử sức mình với một sân khấu lớn, để thỏa sự đam mê ca hát, sau đó là mang tiếng hát của mình đến với mọi người, với quê hương. Nếu có duyên với sân khấu, nếu tiếng hát của em được mọi người đón nhận thì quá hạnh phúc, biết đâu em lại đổi nghề”.

Chặng đường phía trước của “thầy thuốc yêu nhạc” còn lắm gian nan, nhưng Trường vẫn quyết tâm theo đuổi: “Dù kết quả có thế nào thì niềm đam mê âm nhạc của em vẫn luôn cháy bỏng”.

Tin mới