Chạy đua với vụ mùa trên cung ruộng bậc thang xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Những ngày này, trên các huyện vùng cao Nghệ An như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong... người dân đang hối hả bước vào vụ mùa mới.
Thời điểm tháng Sáu, các cung ruộng bậc thang ở vùng cao xứ Nghệ bắt đầu đổ nước để phục vụ cho vụ mùa mới. Đây cũng là lúc người dân xuống đồng chạy đua với thời tiết để cày cấy. Dưới trời nắng nóng, người tát nước, người cày, người cấy quanh những thửa ruộng uốn lượn trên sườn đồi để chạy đua với thời tiết.
Thời điểm tháng Sáu, các cung ruộng bậc thang ở vùng cao xứ Nghệ bắt đầu đổ nước để phục vụ cho vụ mùa mới. Đây cũng là lúc người dân xuống đồng chạy đua với thời tiết để cày cấy. Ảnh: Đào Thọ
Ở những khu đồi dốc, ruộng bậc thang lấy nước theo cơ chế nước từ ruộng cao chảy xuống ruộng thấp hơn. Do đó, ở các thửa ruộng này nước luôn đầy ắp để người dân yên tâm sản xuất. Ảnh: Đào Thọ
Ở những khu đồi dốc, ruộng bậc thang lấy nước theo cơ chế nước từ ruộng cao chảy xuống ruộng thấp hơn. Do đó, ở các thửa ruộng này nước luôn đầy ắp để người dân yên tâm sản xuất. Ảnh: Đào Thọ
Trên một số cánh đồng khác, những guồng nước cũng đang phát huy hết tác dụng đưa nước vào ruộng để phục vụ sản xuất. Ảnh: Đào Thọ
Trên một số cánh đồng khác, những guồng nước cũng đang phát huy hết tác dụng đưa nước vào ruộng để phục vụ sản xuất. Ảnh: Đào Thọ
Tại Tương Dương, người dân còn tận dụng các khe suối để đưa nước vào ruộng. Ảnh: Đào Thọ
Tại huyện Tương Dương, người dân còn tận dụng các khe, suối để đưa nước vào ruộng. Ảnh: Đào Thọ
Những cung ruộng bậc thang đang mùa trắng xóa nước. Ảnh: Đào Thọ
Những cung ruộng bậc thang đang mùa trắng xóa nước. Ảnh: Đào Thọ
Việc đưa máy móc vào sản xuất ở ruộng bậc thang hiện nay cũng đã được nhiều địa phương ở huyện Kỳ Sơn áp dụng nhằm giảm sức lực cho người lao động. Ảnh: Đào Thọ
Việc đưa máy móc vào sản xuất ở ruộng bậc thang hiện nay cũng đã được nhiều địa phương ở huyện Kỳ Sơn áp dụng nhằm giảm sức lực cho người lao động. Ảnh: Đào Thọ
San ruộng theo phương thức thủ công để chuẩn bị vào vụ cấy. Ảnh: Đào Thọ
San ruộng theo phương thức thủ công để chuẩn bị vào vụ cấy. Ảnh: Đào Thọ
Người dân chạy đua với thời tiết để hoàn thành vụ mùa. Ảnh: Đào Thọ
Dưới trời nắng nóng, người tát nước, người cày, người cấy quanh những thửa ruộng uốn lượn trên sườn đồi để chạy đua với thời tiết, hoàn thành vụ mùa. Ảnh: Đào Thọ
Thả mạ trên ruộng bậc thang. Ảnh: Đào Thọ
Thả mạ trên ruộng bậc thang. Ảnh: Đào Thọ
Những đứa trẻ ngày hè cũng theo mẹ ra đồng. Ảnh: Đào Thọ
Những đứa trẻ ngày hè cũng theo mẹ ra đồng. Ảnh: Đào Thọ
Ở một số điểm của huyện Kỳ Sơn, nhiều cung ruộng lúa đã bắt đầu lên xanh tốt hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Ảnh: Đào Thọ
Ở một số điểm của huyện Kỳ Sơn, nhiều cung ruộng lúa đã bắt đầu lên xanh tốt, hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Ảnh: Đào Thọ

Tin mới