Chelsea sẽ “rửa nhục” giúp Man Utd?

(Baonghean.vn) - Man Utd đã bị loại sớm khỏi Champions League bởi “kẻ yếu thế” Sevilla đến từ La Liga. Liệu, Chelsea có thể học theo tấm gương của Sevilla trong cuộc đấu sinh tử với đại diện khác của xứ Bò tót – Barcelona.

Cũng giống như Sevilla, đoàn quân của HLV Conte hành quân đến Now Camp với tâm thế cửa dưới. Đa số dự đoán đã mặc định cho Chelsea một “án tử” trước “Gã khổng lồ xứ Catalunya”.

Điều đó thật dễ hiểu khi phong độ của đội bóng thành Lonon ở mùa này khá bất ổn, trong khi đội chủ nhà Barca đang thể hiện rõ sức mạnh khó cản phá trên cả đấu đấu trường La Liga lẫn Champions League.

Barca đang được đánh giá cao hơn và có lợi thế khi đã cầm hòa Chelsea 1-1 ở lượt đi. Ảnh: Internet
Barca đang được đánh giá cao hơn và có lợi thế khi đã cầm hòa Chelsea 1-1 ở lượt đi. Ảnh: Internet
Sự thiếu ổn định của The Blues, không chỉ trong vài trận đấu mà trong bức tranh tổng thể cả mùa giải. Chelsea chưa từng thắng hai vòng đấu liên tiếp tại Premier League trong năm 2018. Còn tại Champions League, họ chỉ thắng 1/5 trận gần đây. Thế nên, chẳng mấy ai dám đặt cược niềm tin của mình vào đội bóng đang thể hiện rõ bộ mặt bạc nhược.

Kể cả khi Chelsea chợt tỉnh giấc và lấy lại phong độ tối thượng thì họ vẫn bị mặc nhiên là cửa dưới so với Barca quá hùng mạnh. Liệu ai dám tin hàng phòng ngự của Chelsea sẽ hóa giải được đôi chân ma thuật của Messi khi mà họ đã để siêu sao này xé lưới gỡ hòa 1-1 cho Barca ngay tại Stamford Bridge ở trận lượt đi.

Cùng với đó sẽ là một Dembele đang ở trạng thái rốt nhất sau màn trình diễn thuyết phục trong chiến thắng 2-0 trước Malaga. Đấy là chưa kể, nếu kịp bình phục chấn thương, lão tướng Iniesta cũng sẵn sàng vào sân.

Với lối chơi kỹ thuật, nhãn quan tư duy chiến thuật xuất sắc cùng kinh nghiệm trận mạc dày dạn, anh đủ sức bồi thêm cho Chelsea nỗi đau nữa, như đã làm ở trận bán kết lượt về Champions League cách đây 9 năm.

Người Anh cũng nên thùa nhận một điều rằng, Barca là một “ông kẹ” thực sự của châu lục. Họ càng nên thấm nhuần thêm rằng, muốn tạo “con địa chấn” ngay tại “chảo lửa” Nou Camp là điều không hề dễ dàng và rất ít đội bóng làm được. Nên biết, trên sân nhà đội bóng xứ Catalan đang duy trì mạch bất bại từ đầu giải ở Liga lẫn Champions League.

Xa hơn, họ mới chỉ nhận 1 thất bại duy nhất kể từ tháng 9/2016 trên mọi đấu trường (1-3, Real Madrid, lượt đi siêu cúp Tây Ban Nha hồi tháng 8 năm ngoái). Thậm chí nếu tính riêng tại Champions League, họ mới 1 lần bị khuất phục trong suốt 9 năm qua (0-3, Bayern Munich, bán kết lượt về mùa 2012 - 2013).

Muốn lật đổ được Barca, hàng thủ Chelsea phải phong tỏa được Messi. Ảnh: Internet
Muốn lật đổ được Barca, hàng thủ Chelsea phải phong tỏa được Messi. Ảnh: Internet
Thế nhưng, với chiến thắng 2 - 1 trước MU ngay tại sào huyệt Old Trafford, Sevilla đã thêm lần nữa khẳng định một lẽ thường, rằng trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra. Kẻ mạnh với thiên thời, địa lợi, nhân hòa chưa chắc đã có được nụ cười sau tiếng còi mãn cuộc.

Đó sẽ là tấm gương, là động lực để Chelsea noi theo. Chắc chắn là vậy! Ngay cả khi cán cân lực lượng, phong độ và thông kê đối đầu (Chelsea chỉ có 2 trận hòa và 3 trận thua tại Now Camp trong 5 trận gần đây) … thì người Anh vẫn hy vọng HLV Conte và các học trò có thể làm được điều tương tự như Sevilla.

Muốn biến điều không tưởng ấy thành hiện thực, không còn cách nào khác, Chelsea sẽ phải đá tấn công, nhập cuộc nhanh để tung đòn phủ đầu như lượt đi. Đồng thời, hàng phòng ngự của Chelsea phải tỉnh táo, thận trọng, đưa ra nhiều phương án hơn trong việc phong tỏa hàng công của đội chủ nhà với bộ ba nguyên tử M-S-P (Messi, Suarez và Paulinho), đặc biệt là phải “khóa” được chân của Messi.

Biết đâu được, một cuộc lật đổ vĩ đại nữa sẽ lại xảy ra. Và khi đó, Chelsea sẽ gián tiếp rửa hận giúp MU. Now Camp, 02h45 rạng sáng mai (15/3), tất cả sẽ được làm rõ!

Tin mới