Chelsea vsTottenham: Trận derby nghiệt ngã!

(Baonghean.vn)- Rạng sáng mai (02h00, 03/5), hai “ông lớn” thành Lon Don là Chelsea và Tottenham sẽ bước vào trận derby quan trọng nhất của Premier League năm nay. Bởi nó sẽ quyết định những nỗ lực cuối cùng của Tottenham trong cuộc đua vô địch với Leicester City. Nhưng xem ra “số phận nghiệt ngã” của “chú Gà trống Hotspur” đã được an bài khi sân Stamford Bridge luôn là nơi đi dễ khó về đối với họ. Một trận hòa cũng đủ khiến mọi công sức của Tottenham đổ xuống sông xuống biển khi “bầy Cáo” chính thức lên ngôi Vương.

Nhưng như những mùa giải trước đây, Premier League vẫn luôn hấp dẫn cho đến những vòng đấu cuối cùng. Tuy nhiên, chiếc “Vương miện” dường như đã có chủ (về mặt lý thuyết) khi Leicester City đã giành được 1 điểm quan trọng trên sân Old Trafford để nới rộng khoảng cách với Tottenham lên thành 8 điểm. Rõ ràng, cục diện của cuộc đua này đã phần nào ngã ngũ và gió sẽ chỉ xoay chiều nếu Tottenham toàn thắng trong cả 3 trận còn lại, đồng thời “bầy Cáo” thất bại trong trận tiếp đón Everton và chuyến tàu cuối tới Stamford Bridge gặp Chelsea.

Tuy nhiên, trong thực tế điều đó là không tưởng, bởi Leicester chỉ cần 2 điểm là vô địch – một điều quá dễ dàng đối với “bầy Cáo”. Trong khi, giành 9 điểm trong 3 trận cuối chính là nhiệm vụ “bất khả thi” bởi sân Stamford Bridge thật sự là “cái dớp” của “chú Gà trống Hotspur”.

Dù Chelsea không còn bất cứ mục tiêu nào để phấn đấu nhưng danh dự không cho phép họ đầu hàng Totenham. Lịch sử derby Lon Don tại sân Stamford Bridge cũng đang hoàn toàn chống lại Tottenham. Tại đây, họ chưa từng biết đến chiến thắng là gì, thậm chí, trong 3 trận gần nhất, Tottenham bị biến thành bại tướng rời khỏi “trận chiến” trong nhục nhã khi để thủng lưới tổng cộng 9 không gỡ.

Sân Stamford Bridge sẽ “giúp” Chelsea đưa Cup vô địch đến với “bầy Cáo” nhanh hơn!
Sân Stamford Bridge sẽ “giúp” Chelsea đưa Cup vô địch đến với “bầy Cáo” nhanh hơn!

Chuyến làm khách lần này, họ cũng không có sự phục vụ của “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa” - D.Alli vì án treo giò 3 trận, còn “sát thủ” H.Kane đang có dấu hiệu chững lại sau chuỗi trận thăng hoa liên tiếp ghi bàn.

Về phía Chelsea, dù thương hiệu của một “ông lớn” không còn giá trị như xưa, hình ảnh của nhà vô địch mùa trước đã biến mất khi họ đang ở tận mãi vị trí thứ 10 trên BXH. Thế nhưng, danh dự sẽ giúp họ kéo dài chuỗi trận bất bại tại Stamford Bridge trước “kẻ láng giềng đáng ghét” Tottenham lên con số 27 trong vòng 26 năm qua (đã thắng 18, hòa 8).

Thêm một lần nữa, Chelsea sẽ khiến Tottenham phải ra về tay trắng và “ngọn lửa” tham vọng của họ tắt ngụm tại Stamford Bridge. Bởi, Chelsea gần như có trong tay lực lượng mạnh nhất với phong độ chói sáng trong thời gian gần đây của E.Hazard và C.Fabregas, cùng với sự trở lại của Courtois, Terry và Cahill. Đó không phải là cuộc chiến vì ghét “chú Gà trống” mà giúp “bầy Cáo” vô địch sớm, còn hơn thế chính là vì lòng tự tôn, vì danh dự của một trận derby luôn khốc liệt đến nảy lửa.

Thật đen đủi cho Tottenham, chức vô địch mà họ mơ tới lẽ ra sẽ kéo dài hơn nếu họ không phải đụng độ một Chelsea dù thành tích bết bát nhưng cũng đủ để khiến “người hàng xóm” phải rơi nước mắt cay xè để nhìn “bầy Cáo” khoác “Long bào”.

Những cái ôm và nụ cười này sẽ được thay bằng nước mắt sau khi trận derby kết thúc.
Những cái ôm và nụ cười này sẽ được thay bằng nước mắt sau khi trận derby kết thúc.

Dẫu cho HLV Pochettino khẳng khái tuyên bố cuộc đua vô địch vẫn chưa thể kết thúc nhưng tiếc thay, mùa giải sẽ kết thúc mà không thể theo cách của họ. Bởi Tottenham đâu có quyền tự quyết khi số mệnh đang bị đặt dưới “bàn tay” của “kẻ thủ” Chelsea. Nói đúng hơn là họ đã tự mình xóa bỏ giấc mơ ngôi vương, 8 trận đấu gần nhất, Tottenham để hòa đến 3 và thua 1, từ khoảng cách 2 điểm trở thành 7 điểm và hiện tại đã là 8 điểm. Cú vấp đáng tiếc trong trận tiếp đón West Brom ở vòng đấu vừa qua đã chính thức đưa tham vọng của Tottenham đến bên bờ vực.

Có lẽ, đội hình mà Pochettino đang  xây dựng không phải để vô địch ngay mùa bóng này. Các cầu thủ còn quá trẻ, tương lai của họ, chức vô địch của thầy trò Pochettino vẫn còn ở phía trước, ở cuối những mùa giải tới. Như lời chia sẻ của HLV Pochettino: “Nếu không thể vô địch mùa này, chúng tôi vẫn phải xây dựng nền tảng vững chắc cho CLB. Chúng tôi muốn có một tương lai sáng sủa thật sự”.

Chelsea - Tottenham, một trận derby có lẽ mang nhiều ý nghĩa về mặt danh dự nhiều hơn. Bởi đội chủ sân Stamford Bridge đã hết mục tiêu còn giấc mơ vô địch của “chú Gà trống” khó trở thành hiện thực. Một trận derby kịnh tính nưa nhưng nó sẽ nghiệt ngã hơn bội phần nếu Tottenham thua, thậm chí là hòa. Bởi nó đồng ngĩa với việc họ phải đối diện với thực tại phũ phàng là chiếc Cup vô địch đã được đưa về sân King Power của “bầy Cáo”. 

KIM THỦY

TIN LIÊN QUAN

Tin mới