Chia sẻ của Olaha về SLNA sau cuộc tái ngộ

(Baonghean.vn) - Olaha từng là ngôi sao của SLNA trong 3 mùa giải từ 2017 đến 2019. Năm 2019 Olaha chuyển đến Israel thi đấu. Với tình cảm đặc biệt giành cho đội bóng xứ Nghệ anh đã quyết định quay trở lại SLNA.

Lần quay trở lại này Olaha được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng áo vàng cải thiện được lối chơi và giúp CLB trụ hạng thành công. Để hiểu hơn về cầu thủ gốc Nigeria này Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi trực tiếp với anh.

Sau 2 năm thi đấu ở Israel Olaha đã quyết định quay trở lại đội bóng cũ SLNA. Ảnh: Đức Anh
Sau 2 năm thi đấu ở Israel Olaha đã quyết định quay trở lại đội bóng cũ SLNA. Ảnh: Đức Anh

PV: Olaha! Bạn có thể chia sẻ về gia đình cuộc sống cá nhân?

Olaha: Tôi sinh năm 1997, trong gia đình có 6 anh chị em. Gia đình tôi có truyền thống về thể thao. Bố tôi từng là cầu thủ đá bóng, nhưng chỉ chơi cho các đội bóng nghiệp dư. Ông là người rất yêu bóng đá, chính ông đã thổi cho tôi tình yêu và lòng đam mê với trái bóng tròn. Ông cũng là người từng dạy tôi cách chơi bóng từ khi tôi còn rất nhỏ. Để có thể trưởng thành như bây giờ tôi rất biết ơn ông ấy.

Ngoài đời bạn bè tôi nhận xét tôi là người sống khép kín, hướng nội. Tôi ít chia sẻ những chuyện tình cảm riêng tư của mình cho các bạn bè và đồng đội. Nhưng với bóng đá tôi chơi với tất cả lòng đam mê. Dù trong tập luyện hay thi đấu tôi đều thể hiện sự máu lửa và nghiêm túc. Đã có những trận đấu dù gặp chấn thương nhưng tôi vẫn thi đấu hết mình.

Năm 17 tuổi tôi đã đầu quân cho SLNA, qua 3 năm tôi ghi được 29 bàn thắng sau 125 trận ra sân tại V.League. Năm 2019 tôi chuyển đến Israel và đầu quân cho CLB Hapoel Kfar Shalem, ghi được 11 bàn thắng sau 34 trận.

3 năm thi đấu cho SLNA đã giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều cả về chuyên môn lẫn việc hình thành phong cách sống. Có thể nói SLNA như quê hương thứ 2 của tôi.

PV: Vì sao năm 2019 bạn lại muốn rời SLNA?

Olaha: Vào năm 2019 lý do tôi đưa ra để đến với CLB ở Israel là vì thời điểm đó tôi đã hết hợp đồng với SLNA. Mặt khác ở CLB Hapoel Kfar Shalem(Israel) đã liên tục đặt vấn đề và tha thiết muốn tôi đầu quân cho họ. CLB Israel này đã đưa ra những điều khoản trong hợp đồng phù hợp để tôi có thể phát triển về chuyên môn. Và lý do quan trọng nữa là vì thời điểm đó SLNA đang rục rịch thay đổi nhà tài trợ, điều này khiến tương lai của tôi ở CLB xứ Nghệ không được đảm bảo. Vì thế tôi đã chọn CLB Hapoel Kfar Shalem là điểm đến tiếp theo cho bến đỗ mới trong chặng đường bóng đá của mình.

PV: Nhưng cũng trong thời điểm này có nhiều CLB ở V.League muốn bạn đầu quân nhưng vì sao bạn lại chọn CLB Hapoel Kfar Shalem?

Olaha: Lý do tôi không chọn bất cứ một CLB nào ở V.League mặc dù họ đưa ra những lời đề nghị rất tốt là vì, trong suốt quá trình 3 năm thi đấu cho SLNA tôi thực sự yêu mến CLB này, xem đây như là ngôi nhà của mình. Tôi yêu mến cổ động viên xứ Nghệ vì họ cuồng nhiệt với bóng đá, họ cổ vũ nhiệt tình ở mỗi trận đấu chúng tôi ra sân. Họ luôn đứng về phía cầu thủ, đứng về phía chúng tôi, vì thế tôi có nhiều động lực mỗi khi thi đấu. Và hơn nữa khi đó ở CLB SLNA tôi luôn được BHL tin tưởng, luôn đặt niềm tin ở tôi vì thế tôi không muốn đầu quân cho đội khác để đối đầu với CLB.

Olaha tập luyện cùng SLNA. Ảnh: Đức Anh
Olaha tập luyện cùng SLNA. Ảnh: Đức Anh

PV: Cổ động viên xứ Nghệ luôn dành nhiều tình cảm cho Olaha, bạn nghĩ thế nào về điều này?

Olaha: Tôi thấy cổ động viên xứ Nghệ luôn dành nhiều tình cảm cho tôi, tôi rất trân trọng điều này. Bản thân tôi luôn cố gắng thi đấu hết khả năng của mình trên sân, mặc dù có những thời điểm CLB và cá nhân tôi chơi không tốt, nhưng các cổ động viên không quay lưng với chúng tôi mà họ luôn động viên, cổ vũ nhiệt tình. Tôi thấy đó là động lực để mình có thể thi đấu tốt hơn. Và cũng chính sự yêu mến của cổ động viên đã giúp chúng tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn của mùa giải.

PV: Đây có phải là một phần lý do bạn muốn quay lại với SLNA?

Olaha: Đúng đây là một trong những lý do quan trọng để tôi muốn quay lại đội bóng cũ SLNA. Trong năm 2020 đội SLNA đã từng gọi điện và muốn tôi quay trở lại đầu quân. Tuy nhiên trong thời điểm đó thì tôi vẫn còn hợp đồng với Hapoel Kfar Shalem. Và họ không muốn giải phóng hợp đồng cho tôi vì thế tôi không thể quay về đầu quân cho đội bóng xứ Nghệ. Đến năm 2021 này SLNA tiếp tục liên hệ với tôi và mong muốn tôi quay về. Vì có nhiều tình cảm dành cho CLB xứ Nghệ nên khi kết thúc hợp đồng với CLB Hapoel Kfar Shalem tôi đã không ngần ngại, đắn đo mà quyết định ngay sẽ trở lại SLNA.

PV: Trong lần quay trở lại này bạn thấy CLB SLNA có thay đổi gì đáng kể không?

Olaha: Điều thay đổi lớn nhất đó là trên chiếc áo tôi đang mặc. Chiếc áo này đã được thay đổi bởi nhà tài trợ mới. Điều này theo tôi là rất quan trọng. Bởi khi có nhà tài trợ mới đội bóng đã thay đổi nhiều. Chế độ dinh dưỡng, lương thưởng, điều kiện ăn ở, chế độ tập luyện, cơ sở vật chất được nâng lên. Tôi và các đồng đội ở đây cảm thấy có nhiều động lực để thi đấu. Và tôi nghĩ trong tương lai đội bóng sẽ lớn mạnh, điều này khiến tôi rất hứng thú.

PV: Sau 2 năm thi đấu ở Israel đã giúp bạn cải thiện được điều gì trong lối chơi. Những kiến thức mà bạn thu thập được ở CLB Hapoel Kfar Shalem sẽ giúp ích gì cho bạn khi quay trở lại SLNA?

Olaha: Có thể nói bóng đá Israel rất khác với bóng đá Việt Nam. Ở đây lối chơi của họ giàu sức mạnh, lối đá nhanh hơn và hiện đại hơn không giống nhiều ở Việt Nam. Vì thế trải qua hai năm thi đấu ở đây tôi đã tích lũy được nhiều về kiến thức chuyên môn cũng như cách chơi bóng. Trước đây lối đá của tôi thường cầm bóng nhiều, xử lý rườm rà điều này nhiều lúc đã làm mất cơ hội của đồng đội. Tuy nhiên giờ đây tôi đã cải thiện được điều này, lần quay trở lại này tôi sẽ có nhiều điều đổi mới dành cho SLNA.

Trong lần trở lại này, chỉ mới tham gia tập luyện quãng thời gian chưa dài cùng SLNA, nhưng tôi thấy BHL mới đã có nhiều chiến thuật thay đổi. Ngày xưa tôi được bố trí ở vai trò tiền đạo lùi, thường xuyên làm bóng cho các đồng đội khác. Nhưng trong một vài buổi tập gần đây tôi được bố trí chơi cao hơn vì thế tôi cảm nhận khi thi đấu ở vị trí này tôi sẽ có thể ghi được nhiều bàn hơn. Và thực tế trong các trận đấu nội bộ vừa qua thì tôi đã ghi được nhiều bàn thắng hơn. Tôi thấy việc bố trí đội hình như hiện tại rất phù hợp với tôi.

Được bố trí chơi cao hơn so với trước đây Olaha hy vọng mình sẽ ghi được nhiều bàn thắng cho SLNA trong thời gian tới. Ảnh: Đức Anh
Được bố trí chơi cao hơn so với trước đây Olaha hy vọng mình sẽ ghi được nhiều bàn thắng cho SLNA trong thời gian tới. Ảnh: Đức Anh

PV: Bạn có thể gửi gắm điều gì đến đông đảo người hâm mộ xứ Nghệ?

Olaha: Tôi cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của cổ động viên xứ Nghệ đã dành cho tôi, BHL, các cầu thủ SLNA. Trong thời gian tới để đáp ứng niềm mong mỏi của các cổ động viên tôi sẽ cống hiến hết sức mình để thi đấu tốt, ghi được nhiều bàn thắng cho SLNA. Và mục tiêu trước mắt chúng tôi sẽ nỗ lực trong tập luyện để giúp CLB trụ hạng thành công và trong tương lai sẽ giúp SLNA lấy lại vị thế như đã từng có trong quá khứ./.

Tin mới