Chiếc quần trong chậu tố nơi lẩn trốn của trùm ma túy nã súng vào công an

Khi Công an Lạng Sơn tiếp cận, trong lúc truy tìm bà Ninh nhìn thấy một chiếc quần lạ vứt ở trong chậu để góc gác xép nhà mình và thông báo cho lực lượng chức năng.
Như tin đã đưa, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp bắt giữ thành công đối tượng Trần Bá Đức (34 tuổi), HKTT tại thôn La Giang, xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương hiện đang tạm trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ quả tang trên người và xe ô tô của đối tượng gần 3 kg ma túy đá, 2 khẩu súng quân dụng.
Trùm ma túy bị tóm nhờ sự cảnh giác của người dân
Kể về những phút nghẹt thở khi chứng kiến lực lượng Công an Lạng Sơn vây bắt tên trùm ma túy nguy hiểm Trần Bá Đức (Đức Liêng) , anh Hoàng Văn Thắng, một người dân sống tại khu vực đường Xương Giang (Thị trấn Hữu Lũng) dường như vẫn chưa hết bàng hoàng.
Cán bộ điều tra tiến hành lấy lời khai của Trần Bá Đức.
Cán bộ điều tra tiến hành lấy lời khai của Trần Bá Đức.
Anh Thắng kể, lúc đó khoảng khoảng 15h chiều, anh đang ngồi cùng con trai trong nhà thì nghe thấy một tiếng rầm rất lớn. Khi anh chạy ra xem thì thấy một người đàn ông đang lóp ngóp chui ra từ cửa thông gió của chiếc xe ô tô 4 chỗ màu trắng bạc. Chiếc xe này bị bẹp dúm một góc, nằm lật nghiêng vì tông vào một ngôi nhà ven đường cách nhà anh khoảng hơn trăm mét.
Chưa kịp hiểu sự tình ra sao thì anh thấy người này bỏ chạy thục mạng vào một con ngõ gần đấy. Lúc sau anh bắt đầu nghe thấy tiếng loa và còi xe cảnh sát vây bắt inh ỏi.
Sau đó, cứ thấy bóng dáng đối tượng lạ này ở đâu là người dân lại gọi nhau báo cho lực lượng công an để chốt chặn, vây bắt.
Bà Quản Thị Ninh, trú tại số nhà 85 đường Xương cho biết, lúc xảy ra sự việc, mọi người trong nhà đều đi làm vắng, chỉ có một mình bà đang lúi húi ở dưới bếp. Nghe có tin bắt tội phạm, bà cũng chạy ra ngoài cửa theo dõi vụ việc.
Vũ khí thu được tại nhà đối tượng Đức.
Vũ khí thu được tại nhà đối tượng Đức.
Khoảng 16h, lực lượng Công an bắt đầu tiếp cận ngôi nhà bà Ninh. Trong lúc truy tìm thì bà Ninh nhìn thấy một chiếc quần lạ vứt ở trong chậu để góc gác xép nhà mình và thông báo cho lực lượng chức năng.
Sau khi khoanh vùng, xác định đối tượng vẫn đang ẩn nấp bên trong ngôi nhà, lực lượng chức năng đã yêu cầu bà Ninh và một số người dân gần đó sơ tán ra khỏi khu vực để đảm bảo an toàn.
Cuối cùng, khi chó nghiệp vụ tiếp cận đã phát hiện đối tượng đang ẩn nấp trong đống nhôm kính để ở góc khuất của căn nhà. Biết đã bị bại lộ, đối tượng này vùng ra định dùng súng chống trả nhưng bị lực lượng Công an sử dụng đạn hơi cay khống chế, quật ngã.
“Kho vũ khí” được trùm ma túy giấu ngay tại nhà
Chiều 30/4,  trao đổi thông tin liên quan đến vụ “đấu súng nghẹt thở” chiều tối 29/4 ở khu vực Xương Giang, (huyện Hữu Lũng) và bắt giữ thành công trùm ma túy Trần Bá Đức, Thượng tá Trần Bá Hanh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Đức là đối tượng thứ 15 trong đường dây đã bị lực lượng Công an Lạng Sơn bóc gỡ.
Trước đó, Công an Lạng Sơn đã bắt giữ được 14 đối tượng trong đường dây, thu giữ hơn 12kg ma túy tổng hợp các loại; hơn 2 bánh heroin;  3kg cỏ Mỹ; 1 khẩu súng quân dụng cùng nhiều tang vật. Tuy nhiên, tất cả số tang vật đó vẫn chưa thấm vào đâu so với số tang vật thu được trong vụ bắt Đức Liêng chiều tối qua (29/4).
Chiếc ô tô mà Trần Bá Đức dùng để vận chuyển heroin.
Chiếc ô tô mà Trần Bá Đức dùng để vận chuyển heroin.
Cụ thể, sau khi quật ngã đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ quả tang trong chiếc xe ô tô 4 chỗ hiệu Mazda 3, mang BKS 12A-06291 do Đức Liêng điều khiển và trên người  hắn có giấu gần 3kg ma túy đá ( lúc đầu lực lượng đánh án ước chừng chỉ hơn 1kg, nhưng sau khi kiểm tra cho thấy số lượng thực tế lên tới gần 3 kg), 4 thanh kiếm, 5 điện thoại di động, 1 máy tính bảng cùng 21,5 triệu đồng tiền mặt.
Đặc biệt, lực lượng công an Lạng Sơn đã tước gọn 2 khẩu súng quân dụng gồm một khẩu K54 và một súng Colt được hắn giắt theo người (trong đó khẩu K54 đang có 5 viên đạn, 1 viên đã lên nòng) sử dụng để bắn trả quyết liệt lực lượng Công an trong vụ vây bắt chiều qua tại khu vực đường Xương Giang (Hữu Lũng).
Trần Bá Đức và tang vật.
Trần Bá Đức và tang vật.
Tối cùng ngày, khám xét khẩn cấp nơi ở của Đức Liêng tại phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, lực lượng công an tiếp tục phát hiện, thu giữ được 4 bánh heroin; 5 túi nilon heroin (có trọng lượng khoảng 1 kg); trên 500 viên nén ma túy tổng hợp dạng ngựa; 200 gam cỏ Mỹ; 1 bộ khuôn ép ma túy; 3 cân điện tử; 800 triệu đồng tiền mặt và đặc biệt tiếp tục thu được 3 khẩu súng nữa ( gồm 1 súng AK; 1 khẩu Z92 và 1 khẩu súng bắn đạn ghém hoa cải) cùng 163 viên đạn; 2 quả lựu đạn, và nhiều tang vật liên quan… Đây là những tang vật rất quan trọng phục vụ cho công tác điều tra, tiếp tục mở rộng chuyên án.
Công an Lạng Sơn được thưởng nóng
Công an Lạng Sơn được thưởng nóng.
Công an Lạng Sơn được thưởng nóng.
Trước những chiến công xuất sắc của công an tỉnh Lạng Sơn, trong việc bắt giữ thành công trùm ma túy Trần Bá Đức, chiều 30/4, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã đến thăm, biểu dương, chúc mừng chiến công, đồng thời trao thưởng nóng 40 triệu đồng cho 4 đơn vị thuộc Công an Lạng Sơn gồm: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Hữu Lũng đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp phá án, bắt giữ thành công đối tượng, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
Theo CAND

Tin mới