Chiếc xe tiền tỷ bỏ quên hé lộ manh mối người đàn ông mất tích 7 tháng

Chiếc xe Mazda CX5, giá hơn 1 tỷ biển Hải Dương bỏ hoang tại Hà Nội 6 tháng trời. Chủ nhân của nó cũng mất tích bí ẩn.

Đầu tháng 6 vừa qua, một người dân đăng thông tin với nội dung tìm chủ xe chiếc Mazda CX5 bị bỏ quên quá lâu lên diễn đàn otoFun.

Tìm thấy manh mối quan trọng 

Facebook có tên Van Manh Nguyen đăng tải: “Cụ chủ xe, hoặc người thân của chủ xe CX5 (ảnh dưới đây) không biết vì lý do gì mà đỗ ở khu vực phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội gần 1 năm rồi, không thấy di chuyển”.

Chiếc xe của ông Cường bị bỏ lại ở Hà Nội được người dân đăng lên mạng xã hội tìm chủ nhân.
Chiếc xe của ông Cường bị bỏ lại ở Hà Nội được người dân đăng lên mạng xã hội tìm chủ nhân.

Thông tin về chiếc ô tô được phía cơ quan chức năng Hải Dương nhanh chóng tiếp nhận. Đây là tài sản thuộc chủ sở hữu của ông Dương Công Cường (SN 1974), trú tại phố Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Tại thời điểm tìm thấy chiếc xe, ông Cường cũng không còn ở địa phương. Ngày 28/11/2020 gia đình ông gửi đơn lên chính quyền nhờ tìm người mất tích. 

Theo gia đình ông Cường, đầu tháng 6/2021, sau khi tìm thấy chiếc ô tô, công an Hải Dương đã tới nhà báo tin, lấy chìa khóa phụ mang đi để phục vụ điều tra.

Theo nguồn tin của PV, khi mở cửa phương tiện, cơ quan công an nhận thấy trong xe có sự xô lệch, lau chùi và có dấu hiệu của việc xóa chứng cứ.

Công an nhận định đây là yếu tố quan trọng để cơ quan chức năng tìm ra manh mối về việc ông Cường mất tích.

Nghi vấn có dấu hiệu của tội phạm, ngày 13/6, Công an tỉnh Hải Dương đã phát đi thông báo tìm người và yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra.

Giả thiết ông Cường bị giết bởi mối quan hệ nào đó cũng đã được đặt ra. Các trinh sát hình sự giỏi của Công an tỉnh Hải Dương, phòng An ninh mạng và Công nghệ cao… tập trung cao độ lần tìm dấu vết của người mất tích, bắt đầu từ chiếc xe được tìm thấy.

Sau khi tìm thấy chiếc xe, công an tới điều tra nơi cuối cùng ông Cường đến đòi nợ.
Sau khi tìm thấy chiếc xe, công an tới điều tra nơi cuối cùng ông Cường đến đòi nợ.

Cha già 7 tháng gửi đơn

Ông Dương Công H., 75 tuổi, (bố của ông Cường) cho biết, từ khi con trai không về, ông và người con gái út liên tục gửi đơn lên chính quyền để nhờ tìm kiếm.
 
Công an địa phương cũng đã nhiều lần mời gia đình lên để cung cấp các thông tin về người mất tích. Tuy nhiên, ông Cường vẫn “bặt vô âm tín” cùng chiếc xe ô tô và nhiều tài sản trên người.

Ông Dương Công H., bố của người mất tích.
Ông Dương Công H., bố của người mất tích.

Nhiều ngày nay, trên MXH đăng tải các thông tin và dân địa phương xôn xao về việc có án mạng, tại ngôi nhà từng được 1 người nợ tiền ông Cường thuê. Gia đình ông H., rất hoang mang. Dân trong vùng nói ông Cường đã bị thiệt mạng bởi 1 con nợ. 

Chia sẻ với PV, ông H. kể, 7 tháng nay người con trai duy nhất của ông không về nhà. Cả nhà ông cảm thấy cuộc sống như ngưng trệ. Bế tắc, hoang mang, đau khổ, niềm hy vọng duy nhất của gia đình ông là những lá đơn gửi cơ quan chức năng.

“Chúng tôi đang rất tin vào cơ quan điều tra. Giờ đây, gia đình tôi chờ tin chính thức về con trai và không nghe ai đồn thổi bên ngoài. Nếu con tôi còn sống thì đúng là hạnh phúc vô bờ. Nếu cháu không trở về, mà bị ai đó hãm hại thì tôi mong có sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật”, ông H. nói đến đó rồi bật khóc.

Tin mới