Chiêm ngưỡng hang đá khổng lồ đón Giáng sinh ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chào đón Giáng sinh 2020, giáo xứ Kẻ Gai, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên đã thiết kế một hang đá khổng lồ, độc đáo, trở thành điểm tham quan hấp dẫn của du khách gần xa trong dịp Noel này.
Theo ông Nguyễn Văn Nhiên - người chỉ đạo thi công công trình, hang đá này được làm từ hơn 2.000 cây tre và 11.000 bao bì xi măng, trông xa như một ngọn núi đá. Hang dài 100 m, rộng 35m, cao 24 m (tính từ đỉnh ngọn cờ). Ảnh: Huy Thư

Theo ông Nguyễn Văn Nhiên - người chỉ đạo thi công công trình, hang đá này được làm từ hơn 2.000 cây tre và 11.000 bao bì xi măng, trông xa như một ngọn núi đá. Hang dài 100 m, rộng 35m, cao 24 m (tính từ  đỉnh ngọn cờ). Ảnh: Huy Thư

So với hang đá năm trước của giáo xứ Kẻ Gai, hang đá năm nay "khủng" hơn nhiều lần, gồm 4 tầng với nhiều không gian mô phỏng quá trình ra đời của Chúa hài đồng. Ngoài sự phong phú về hình khối, kiến trúc, cảnh quan, hệ thống chiếu sáng, phối màu... cũng được lắp đặt một cách chu đáo, khiến công trình trở nên nổi bật về đêm. Ảnh: Huy Thư
So với hang đá năm trước của giáo xứ Kẻ Gai, hang đá năm nay "khủng" hơn nhiều lần, gồm 4 tầng với nhiều không gian mô phỏng quá trình ra đời của Chúa hài đồng. Ngoài sự phong phú về hình khối, kiến trúc, cảnh quan, hệ thống chiếu sáng, phối màu... cũng được lắp đặt một cách chu đáo, khiến công trình trở nên nổi bật về đêm. Ảnh: Huy Thư
Quá trình thi công hang đá khổng lồ kéo dài 1 tháng, trung bình mỗi ngày có khoảng 150 người tham gia lao động trên công trình này. Trong ảnh: Hang đá khổng lồ nhìn từ bên phải (nơi có cổng vào). Ảnh: Huy Thư
Quá trình thi công hang đá khổng lồ kéo dài 1 tháng, trung bình mỗi ngày có khoảng 150 người tham gia lao động trên công trình này. Trong ảnh: Hang đá khổng lồ nhìn từ bên phải (nơi có cổng vào). Ảnh: Huy Thư
Trên hang đá bố trí khá nhiều hình ảnh sống động như vườn muông thú, nhà cửa, cây cối, thác nước, cầu cống, hình ảnh thiên thần... Ảnh: Huy Thư

Trên hang đá bố trí khá nhiều hình ảnh sống động như vườn muông thú, nhà cửa, cây cối, thác nước, cầu cống, hình ảnh thiên thần... Ảnh: Huy Thư

Trung tâm hang đá là máng cỏ - nơi chúa hài đồng sinh ra, được thiết kế, bài trí một cách trang trọng. Ảnh: Huy Thư
Trung tâm hang đá là máng cỏ - nơi chúa hài đồng sinh ra, được thiết kế, bài trí một cách trang trọng. Ảnh: Huy Thư
Ngay dưới máng cỏ là một dàn hợp xướng (hình động) như cất lên muôn tiếng nhạc hòa cùng đất trời mừng Chúa giáng sinh. Khi đi qua máng cỏ, du khách cỏ thể dừng lại chiêm ngưỡng cảnh quan hang đá từ trên xuống. Ảnh: Huy Thư
Ngay dưới máng cỏ là một dàn hợp xướng (hình động) như cất lên muôn tiếng nhạc hòa cùng đất trời mừng Chúa giáng sinh.  Khi đi qua máng cỏ, du khách cỏ thể dừng lại chiêm ngưỡng cảnh quan hang đá từ trên xuống. Ảnh: Huy Thư
Đêm đầu tiên sau khi hang đá khánh thành ngày 20/12, đã đón hàng nghìn người từ khắp nơi trong tỉnh về tham quan, chiêm ngưỡng. Du khách có thể vào hang một cách tuần tự theo sự chỉ dẫn của lực lượng bảo vệ. Trên hang có nhiều biển chỉ dẫn đường đi và biển cấm hút thuốc lá . Ảnh: Huy Thư
Đêm đầu tiên sau khi hang đá khánh thành ngày 20/12, đã đón hàng nghìn người từ khắp nơi trong tỉnh về tham quan, chiêm ngưỡng. Du khách có thể vào hang một cách tuần tự theo sự chỉ dẫn của lực lượng bảo vệ. Trên hang có nhiều biển chỉ dẫn đường đi và biển cấm hút thuốc lá . Ảnh: Huy Thư
Trên hang đá, một con đường quanh co, xoáy ốc dài hơn 200 m, rộng 1m, cao hơn 2, 5m được thiết công phu có thể đưa du khách đi từ đầu hang qua cầu cong trên đỉnh hang, thác nước, máng cỏ... đến cuối hang.
Trên hang đá, một con đường quanh co, xoáy ốc dài  hơn 200 m, rộng 1m, cao hơn 2, 5m được thiết công phu có thể đưa du khách đi từ đầu hang qua cầu cong trên đỉnh hang, thác nước, máng cỏ... đến cuối hang.
Giới trẻ thích thú chụp hình lưu niệm trong các lối đi trên hang đá khổng lồ. Em Trần Văn Tuấn (18 tuổi) ở xã Hưng Tây đến tham quan hang đá cho biết: "em cảm thấy rất thích thú khi được đến xem hang đá này. Đây đúng là 1 công trình độc đáo của bà con giáo xứ Kẻ Gai. Ảnh: Huy Thư
Giới trẻ thích thú chụp hình lưu niệm trong các lối đi trên hang đá khổng lồ. Em Trần Văn Tuấn (18 tuổi) ở xã Hưng Tây đến tham quan hang đá cho biết: "em cảm thấy rất thích thú khi được đến xem hang đá này. Đây đúng là 1 công trình độc đáo  của bà con giáo xứ Kẻ Gai. Ảnh: Huy Thư
Từ tre, nứa và bao bì xi măng, bà con giáo dân ở đây đã khéo léo thi công tạo nên một công trình đồ sộ nhưng không kém phần lãng mạn, mang tính nghệ thuật cao. Trong ảnh: Hang đá khổng lồ nhìn từ bên trái (nơi có lối ra). Ảnh: Huy Thư
Từ tre, nứa và bao bì xi măng, bà con giáo dân ở đây đã khéo léo thi công tạo nên một công trình đồ sộ nhưng không kém phần lãng mạn, mang tính nghệ thuật cao. Trong ảnh: Hang đá khổng lồ nhìn từ bên trái (nơi có lối ra). Ảnh: Huy Thư
Hang đá khổng lồ ở giáo xứ Kẻ Gai lung linh trong đêm là điểm tham quan hấp dẫn của nhiều du khách gần xa. Đây được xem là 1 trong những công trình độc đáo, hoành tráng nhất của bà con giáo dân Nghệ An chào đón Giáng sinh 2020. Ảnh: Huy Thư

Hang đá khổng lồ ở giáo xứ Kẻ Gai lung linh trong đêm là điểm tham quan hấp dẫn của nhiều du khách gần xa. Đây được xem là 1 trong những công trình độc đáo, hoành tráng nhất của bà con giáo dân Nghệ An chào đón Giáng sinh 2020. Ảnh: Huy Thư

Du khách thích thú khám phá hang đá khổng lồ ở giáo xứ Kẻ Gai (Hưng Nguyên - Nghệ An). Video: Huy Thư

Tin mới