Chiến thắng áp đảo trận chiều nay, U19 SLNA điền tên vào tứ kết Giải U19 quốc gia 2022

(Baonghean.vn) -Thể hiện đẳng cấp vượt trội so với đối thủ, U19 SLNA có chiến thắng dễ dàng trước U19 Bình Định, qua đó giành chiếc vé vào chơi ở trận tứ kết Giải U19 quốc gia năm 2022.

Sau khi kết thúc 2 lượt đấu tại bảng B, U19 SLNA có được 4 điểm và tạm thời xếp thứ 2 tại bảng đấu này. Để tự mình định đoạt chiếc vé vào vòng tứ kết thì ở trận đấu này đội bóng xứ Nghệ chỉ cần có một kết quả hòa trước U19 Bình Định.

Hồ Văn Cường là cầu thủ đã để lại nhiều ấn tượng trong trận đấu này. Ảnh: Hải Hoàng
Hồ Văn Cường là cầu thủ để lại nhiều ấn tượng trong trận đấu. Ảnh: Hải Hoàng

Đội hình ra sân trong trận đấu này của U19 SLNA không có nhiều thay đổi so với 2 lượt đấu trước. Những cái tên như Hồ Văn Cường, Trịnh Hoàng Cảnh, Ngô Văn Bách, Phan Duy Hào, Lê Văn Quý… đều có mặt trong đội hình xuất phát.

Với tâm thế đội bóng "cửa trên", khi tiếng còi khai cuộc vang lên U19 SLNA đã tràn sang phần sân của Bình Định để tìm kiếm bàn thắng. Thế trận một chiều được các cầu thủ áo vàng nhanh chóng thiết lập. Các học trò của HLV Đinh Văn Dũng chủ yếu tập trung luân chuyển bóng ở khu vực trung lộ, sau đó sử dụng những đường chọc khe để các trung phong bứt tốc uy hiếp khung thành đối phương; đồng thời có thể đưa bóng ra biên để sử dụng tốc độ và khả năng tạt bóng của Hồ Văn Cường nhằm mang đến cơ hội cho đồng đội.

Từ sức ép khủng khiếp đến từ đội bóng áo vàng, nên chỉ sau 24 phút đầu tiên của trận đấu, Trần Ngọc Dũng đã mở tỷ số cho SLNA trên chấm phạt đền. Người mang đến quả penalty cho đội bóng của HLV Đinh Văn Dũng là Lê Văn Quý. Từ đường chuyền bóng của đồng đội Văn Quý đã cho thấy được khả năng càn lướt khiến cho hậu vệ của Bình Định thất thế trong pha đua tranh và buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm địa. Trọng tài chính đã không ngần ngại cho SLNA được hưởng quả phạt trên chấm 11m.

Màn ăn mừng bàn thắng của các cầu thủ U19 SLNA. Ảnh: Hải Hoàng
Màn ăn mừng bàn thắng của các cầu thủ U19 SLNA. Ảnh: Hải Hoàng

Tuy nhiên chỉ sau đó hơn 5 phút, thế cân bằng đã được đội bóng đất võ thiết lập. Cầu thủ ghi bàn cho Bình Định là Nguyễn Phú Nhã. Chân sút mang áo số 18 đã có pha đá phạt đẹp mắt ngay ở trước khu vực cấm địa làm cho thủ thành Chu Văn Tấn của SLNA không thể cản phá.

Sau khi bất ngờ bị san bằng tỷ số, U19 SLNA đã lấy lại bình tĩnh và tràn sang phần sân của đối phương để tìm kiếm cơ hội. Các cầu thủ như Hồ Văn Cường hay Lê Văn Quý đều thi đấu hết sức xông xáo. Và chính Hồ Văn Cường đã nâng tỷ số cho SLNA thành 2-1. Bàn thắng đến từ pha chuyền bóng của Phan Duy Hào, sau đó tiền vệ mang áo số 19 của đội bóng áo vàng có pha bứt tốc dũng mãnh bên cánh phải trước  khi tung cú sút hiểm hóc hạ gục thủ thành đối phương. Bàn thắng của Hồ Văn Cường thể hiện là cầu thủ có tốc độ cũng như đẳng cấp khi 2 hậu vệ của Bình Định không thể kèm nổi tiền vệ khoác áo số 19 này.

Nhưng niềm vui của người hâm mộ xứ Nghệ không được lâu, thì chỉ sau đó chưa đầy 2 phút, Bình Định lại san bằng tỷ số. Bàn thắng được ghi bởi Nguyễn Hải Chí Nguyễn. Tiền đạo này có pha đột phá đầy kỹ thuật, trước khi tung cú sửa lòng vào góc xa khiến Chu Văn Tấn dù bay người hết cỡ vẫn không cứu được bàn thua cho SLNA. 

Bước sang hiệp 2, các học trò của HLV Đinh Văn Dũng vẫn duy trì được sức mạnh tấn cống vốn có như trong 45 phút đầu tiên của trận đấu. Và chỉ sau chưa đầy 2 phút của hiệp 2, Nguyễn Công Huy đã ghi bàn nâng tỷ số của trận đấu lên thành 3-2 cho SLNA. Bàn thắng có công rất lớn của Hồ Văn Cường. Tiền vệ khoác áo số 19 có pha đột phá đầy tốc độ và kỹ thuật trước khi tung ra đường căng ngang để Nguyễn Công Huy dễ dàng đệm bóng cận thành, hạ gục thủ môn đối phương.

Dù đang dẫn bàn trước nhưng U19 SLNA vẫn không có dấu hiệu chơi chậm lại để bảo toàn tỷ số. Đội bóng áo vàng tiếp tục có được bàn thắng nâng tỷ số lên thành 4-2. do công của Nguyễn Công Huy ở phút thứ 70 của trận đấu.

Pha ghi bàn trên chấm 11m của Trần Ngọc Dũng - SLNA. Ảnh: Hải Hoàng
Pha ghi bàn trên chấm 11m của Trần Ngọc Dũng - SLNA. Ảnh: Hải Hoàng

Những phút cuối U19 SLNA chủ động chơi chậm và giữ nguyên tỷ số dẫn trước đã có được. Với chiến thắng 4-2, đội bóng của HLV Đinh Văn Dũng chính thức giành chiếc vé vào chơi ở tứ kết với tư cách đội nhì bảng B.

Vào ngày 2/4 tới, U19 SLNA sẽ gặp U19 Thanh Hóa ở vòng tứ kết.

Tin mới