‘Chợ chiều’ V.League và số phận của những đội bóng 'tử tế'

(Baonghean.vn) – Vòng đấu cuối V.League 2019 đã khép lại với những trận đấu đầy bất ngờ. Trên 7 sân bóng là những trận đấu căng thẳng cuộc đua trụ hạng và giành huy chương. Dù mọi thứ đã an bài, nhưng các khán giả vẫn canh cánh, ấm ức vì sự thiếu chuyên nghiệp của những người làm chủ cuộc chơi.

Trên sân Tam Kỳ, SLNA đã chơi rất tốt và hai lần vươn lên dẫn trước bởi các bàn thắng của Hồ Phúc Tịnh. Rõ ràng đội bóng xứ Nghệ vẫn còn mục tiêu là giành một vị trí Top 3 hoặc Top 5. Trong khi Quảng Nam không còn động lực chiến đấu nhưng họ vẫn cho thấy mình là một đối thủ khó chịu.

Trong trường hợp SLNA có thắng Quảng Nam thì thầy trò HLV Đức Thắng vẫn không thể giành được huy chương vì ở trận đấu trên sân Cửa Ông, CLB Hà Nội và CLB Than Quảng Ninh gây bất ngờ với tỷ số 4-2 thuộc về đội chủ nhà, chủ và khách đều vui.

Trên sân Tam Kỳ, khi SLNA đang dẫn 2-1, trận đấu không còn nhiều thời gian. Bóng được cầu thủ Quảng Nam đưa vào khu vực vòng cấm. Trung vệ Damir Memovic nhận một cú cùi chỏ rất kín từ Samson khi cầu thủ nhảy lên và sau đó là thủ môn Văn Tiến bị phạm lỗi trong khu vực 5m50. Trọng tài không cắt còi nhưng tất cả đã dừng lại.

HLV Nguyễn Đức Thắng phản ứng gay gắt với trọng tài Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: Trung Kiên
HLV Nguyễn Đức Thắng phản ứng gay gắt với trọng tài Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: Trung Kiên

Tuy nhiên, tính nhân văn, sự chuyên nghiệp và Fairplay đã không được cầu thủ Quảng Nam thể hiện trước số ít khán giả nhà và đông đảo bạn xem truyền hình. Khi 2 cầu thủ SLNA đã gục xuống vì đau đớn, Gabriel Davis nhân cơ hội đó dứt điểm thẳng vào khung thành trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

Đó chắc chắn không phải là bóng đá, đó không phải là tinh thần thể thao. Với bất kỳ đội bóng nào, cầu thủ chuyên nghiệp nào, khi cầu thủ đối phương nằm xuống, bóng được đưa ra giữa sân sẽ là một tình huống đưa bóng ra ngoài cuộc chơi để đồng nghiệp được chăm sóc. Và rất tiếc Gabriel Davis đã không làm vậy.

Đáng nói hơn, cầu thủ nhân cơ hội đối phương gục xuống để ghi bàn Gabriel Davis được nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Trong khi Hồ Phúc Tịnh bên phía SLNA là cầu thủ ghi được 2 bàn thắng.

Cầu thủ Gabriel Davis bất ngờ nhận danh hiệu xuất sắc nhất trận. Ảnh: VPF
Cầu thủ Gabriel Davis bất ngờ nhận danh hiệu xuất sắc nhất trận. Ảnh: VPF

Sau trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng có lý do để bất bình với trọng tài. Một tình huống Michael Olaha bị phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài Hoàng Anh Tuấn không cắt còi khi 2 cầu thủ SLNA bị phạm lỗi, dẫn đến bàn gỡ hòa 2-2.

Thuyền trưởng của SLNA đã bày tỏ sự thất vọng vì SLNA là nạn nhân của một thứ bóng đá thiếu chuyên nghiệp. Bóng đá sinh ra là để phục vụ khán giả nhưng trọng tài đã làm điều ngược lại.

Một trận đấu tồi tệ và trọng tài đá thổi bay chiến thắng của SLNA, nếu có 3 điểm, SLNA đã chắc chắn nằm trong Top 4. Mọi công sức của các cầu thủ SLNA đã tan thành mây khói vì những quyết định khó hiểu của trọng tài.

Đương nhiên, nếu SLNA nhận được một quả penalty trong tình huống Olaha ngã sẽ là xa xỉ. Bởi cả mùa V.League 2019, SLNA chỉ 2 lần được hưởng 11m, đó là hai bàn thắng của Khắc Ngọc và Vinicius.

Bảng xếp hạng V.League 2019 chung cuộc. Ảnh: VPF
Bảng xếp hạng V.League 2019 chung cuộc. Ảnh: VTC

V.League hạ màn, nhìn vào bảng xếp hạng người ta có thể thấy rõ những vấn đề trái ngang của V.League tồn tại bấy lâu nay. Đội bóng dám “tự lực cánh sinh” và chơi “sạch” nhất V.League là S. Khánh Hòa nhận kết cục bị xuống hạng, loại khỏi cuộc chơi. Đội bóng chơi đẹp nhất và Fairplay nhất V.League, được yêu thích nhất là HAGL chỉ xếp thứ 8.  

Bóng đá Việt Nam những năm qua đã có những biến chuyển, ĐTQG các cấp độ có những thành tích và kỳ tích. Tuy nhiên, thật buồn khi nhìn về sân chơi V.League vốn là xương sống, diện mạo của một nền bóng đá dường như chưa được tương xứng về chất lượng lẫn uy tín.

Tin mới