Chợ quê ngày rằm tháng Chạp

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Chạp, về với chợ Trù (Trù Sơn, Đô Lương) là như được quay về với những phiên chợ giáp Tết gắn với tuổi thơ của nhiều người. Ở đó có những thức quà quê thảo thơm và cả nụ cười của các bà, các mẹ trong ngày cuối năm rộn rã.
Ảnh: Hải Vương
Chợ Trù là nơi gắn với người dân Trù Sơn từ nhiều thế hệ. Chợ họp hàng ngày từ 8 giờ đến 11 giờ sáng. Để chuẩn bị cho rằm tháng Chạp, nhiều người đã đi chợ từ sớm, tạo nên không khí nhộn nhịp, vui tươi báo hiệu không khí Tết đang về. Ảnh: Hải Vương
Ảnh: Hải Vương
Hoa cúc vàng là thứ không thể thiếu trên bàn thờ cúng của mỗi gia đình trong ngày rằm, chính vì vậy, một góc chợ quê cũng nổi bật trong sắc vàng rực rỡ. Ảnh: Hải Vương
Ảnh: Hải Vương
Cau tươi được bày bán ở phía ngoài, nơi thuận tiện nhất để người mua nhanh chóng chọn được chùm cau ưng ý bày ban thờ. Ảnh: Hải Vương
Ảnh: Hải Vương
Những sạp rau hôm nay có thêm nhiều trái quả giản dị. . Ảnh: Hải Vương
Ảnh: Hải Vương
Phục vụ nhu cầu mua sắm trước Tết, các sạp hàng trong chợ đã đầy ắp hàng hóa. Không chỉ có hoa quả tươi mà còn có rất nhiều đồ bếp, chăn màn, quần áo. Ảnh: Hải Vương
Ảnh: Hải Vương
Các mẹ, các chị hối hả chọn mua những tấm áo mới màu đỏ tươi cho bọn trẻ có đồ diện Tết. Ảnh: Hải Vương
Ảnh: Lê Thắng
Chuối chín tới được bày bán đẹp mắt trên các sạp hàng trong và ngoài chợ. Ảnh: Lê Thắng
Ảnh: Hải Vương
Lũ trẻ theo mẹ đi chợ tìm thấy niềm vui nhỏ bé bên những hàng ăn vặt nhỏ. Ảnh: Hải Vương
Ảnh: Lê Thắng
Chợ Trù vẫn còn đó những hình ảnh mộc mạc của các thức quà dân dã, thơm ngon được lũ trẻ yêu thích như bánh rán, bánh gói, bánh vừng,... Ảnh: Lê Thắng
Ảnh: Hải Vương
Không khí Tết đang gần kề trong cái rét thật ngọt, có lẽ vì vậy mà lòng người cũng cởi mở hơn. Khắp mọi gian hàng chợ quê, người ta thấy lấp lánh những nụ cười rạng rỡ. Ảnh: Hải Vương

Tin mới